06/08/2025 18:10 GMT+7

50 năm Tuổi Trẻ: ‘Không có bạn đọc, không có Tuổi Trẻ hôm nay’

"Không có bạn đọc, không có Tuổi Trẻ hôm nay" là lời tri ân được Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ gửi đến những người đã đồng hành, góp phần làm nên 50 năm Tuổi Trẻ.

50 năm Tuổi Trẻ: ‘Không có bạn đọc, không có Tuổi Trẻ hôm nay’ - Ảnh 1.

Ông Huỳnh Đàng và bà Nguyễn Thị Quý là 2 bạn đọc thân thiết, cũng là nhà hảo tâm tích cực đồng hành cùng các chương trình thiện nguyện của Tuổi Trẻ - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Chiều 6-8, báo Tuổi Trẻ tổ chức buổi giao lưu, tri ân 50 bạn đọc thân thiết nhân kỷ niệm 50 năm thành lập báo (2-9-1975 - 2-9-2025). Họ là những người đại diện cho hàng triệu bạn đọc đã đồng hành, góp ý, đóng góp thông tin, bài viết, cả công sức và tình cảm cho hành trình làm báo nửa thế kỷ.

Người thân trong đại gia đình Tuổi Trẻ

Phát biểu tại chương trình, ông Phúc Huy - trưởng Ban Bạn đọc - xúc động gọi những người có mặt là "người thân thiết, người trong gia đình" của báo. "Nhiều bạn đọc góp ý từng dấu câu, từng từ chưa chuẩn để giúp báo ngày càng hoàn thiện. Đó là động lực, là nguồn cảm hứng để đội ngũ làm báo hoàn thành công việc mỗi ngày", ông Huy nói.

Trong số bạn đọc tham dự, có người đã gắn bó với báo từ thời báo giấy, khi còn đạp xe đi học. Có người mỗi ngày đọc Tuổi Trẻ Online, ưu tiên mục thời sự, giáo dục, chính trị. Nhiều người từng cung cấp thông tin nóng, nhạy cảm với niềm tin "báo Tuổi Trẻ sẽ lên tiếng". Họ theo dõi sát từng bài báo, từng phản hồi, từng chương trình thiện nguyện, không chỉ đọc mà sống cùng báo.

"Lý do tôi chọn Tuổi Trẻ để gửi tin là vì tin vào uy tín của báo. Tôi từng cung cấp thông tin về vụ container nghi có người Việt chết cóng ở Anh, hay cửa hàng xe máy trục lợi hàng chục tỉ đồng. Mỗi khi tin được xử lý kịp thời, tôi cảm thấy rất vui", anh Nguyễn Văn Hiền - một bạn đọc thường xuyên gửi tin phản ánh - chia sẻ.

50 năm Tuổi Trẻ: ‘Không có bạn đọc, không có Tuổi Trẻ hôm nay’ - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Văn Hiền - một bạn đọc thường xuyên gửi tin phản ánh đến Tuổi Trẻ - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Bên cạnh những người góp thông tin, viết bài, còn có những bạn đọc đồng hành với báo theo một cách âm thầm mà bền bỉ hơn bằng những đóng góp thiện nguyện cho cộng đồng.

Ông Huỳnh Đàng, một giáo viên về hưu, đều đặn trích lương hưu mỗi tháng để góp cho các hoàn cảnh khó khăn được nêu trên báo. "Tôi đọc Tuổi Trẻ đã hơn 40 năm. Tôi tin tưởng báo nên khi thấy những hoàn cảnh khó khăn được phản ánh, tôi không ngại san sẻ. Giờ con cháu tôi thấy vậy cũng tham gia, người thì góp tiền, người thì đi hiến máu", ông nói.

Bạn đọc viết tiếp Tuổi Trẻ bằng sự tử tế lặng thầm

Còn bà Nguyễn Thị Quý, người phụ nữ mưu sinh bằng nghề nhặt ve chai, từ lần đầu bỡ ngỡ gửi vài trăm ngàn ủng hộ nạn nhân vụ sập cầu Cần Thơ, nay đã quen đường lên báo. Mới đây nhất, bà dành 500.000 đồng gom từ nhiều ngày lượm ve chai để ủng hộ người dân sau trận động đất ở Myanmar.

"Tôi không rành điện thoại, cũng không quen đọc báo online. Nhưng báo giấy thì dễ coi, có nhiều mục mình thích. Mỗi lần đọc thấy hoàn cảnh nào thương quá là tôi lại muốn góp một chút", bà nói.

bạn đọc - Ảnh 3.

Bà Lâm Minh Trang, một bạn đọc có nhiều bài viết đăng trên báo Tuổi Trẻ - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Có những mảnh ghép đến với báo trong thời điểm tưởng chừng chỉ là để trút nỗi lòng. Bà Lâm Minh Trang, nguyên phó hiệu trưởng một trường THCS ở Gò Vấp, kể rằng hơn 30 năm trước, sau một biến cố tại nơi công tác, bà viết bài gửi báo mà không nghĩ được đăng.

"Nhưng bài được in, tôi nhận được 40 đồng nhuận bút, đưa mẹ đi chợ được gần một tuần. Từ đó, tôi biết ơn báo", bà Trang kể và nói thêm tờ báo này đã giúp bà không dám xấu đi khi trở thành một ngòi bút trên Tuổi Trẻ.

Ở buổi giao lưu, không ít bạn đọc bày tỏ mong muốn báo Tuổi Trẻ tiếp tục giữ được bản sắc, sự tử tế, tinh thần tiên phong và niềm tin bạn đọc đã dành suốt 50 năm qua.

"Hãy đừng chỉ nhìn Tuổi Trẻ là một cơ quan truyền thông. Hãy nhìn đây là nơi gìn giữ niềm tin xã hội. Giữ được tờ báo này cũng là giữ lấy một phần sự ổn định của cộng đồng", một bạn đọc nhắn gửi.

Không có bạn đọc sẽ không có Tuổi Trẻ hôm nay

Phát biểu tại buổi giao lưu với 50 bạn đọc, ông Lê Xuân Trung - phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - thay mặt toàn thể tòa soạn gửi lời tri ân sâu sắc đến bạn đọc nhiều thế hệ đã đồng hành cùng báo suốt 50 năm qua.

"Các anh chị đại diện cho bạn đọc bao thế hệ. Những chia sẻ, góp ý hôm nay chúng tôi đều lắng nghe và ghi nhận. Nhiều điều rất hay, rất thật. Nhưng nếu nói bạn đọc cảm ơn báo Tuổi Trẻ thì ngược lại, chúng tôi mới là người cần cảm ơn nhiều hơn, bởi không có bạn đọc thì không thể có Tuổi Trẻ hôm nay", ông Xuân Trung chia sẻ.

50 năm Tuổi Trẻ: ‘Không có bạn đọc, không có Tuổi Trẻ hôm nay’ - Ảnh 4.

Nhà báo Lê Xuân Trung - phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc thân thiết đã đồng hành cùng báo trong suốt thời gian qua - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Từ số báo đầu tiên ra đời ngày 2-9-1975, đội ngũ làm báo Tuổi Trẻ đã xác định phải "nghĩ đến bạn đọc, chăm sóc bạn đọc thì báo mới có thể lớn lên".

"Chúng tôi trân trọng cả những bạn đọc rất đỗi bình thường, chính họ đã giúp báo đến được với đời sống bình thường, đưa những câu chuyện đời thường lên mặt báo, gắn bó thật sự với cuộc sống của cộng đồng", ông nhấn mạnh.

Theo phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, trong suốt 50 năm qua, báo Tuổi Trẻ luôn ưu tiên các đề tài dân sinh, phản ánh số phận, thân phận con người, như một sợi chỉ đỏ làm nên bản sắc báo.

Tiếp tục trẻ hóa, hướng đến chặng đường mới

Ghi nhận góp ý của bạn đọc về việc "Tuổi Trẻ cần trẻ hơn", ông Lê Xuân Trung cho biết báo đã và đang đổi mới cả về tư duy lẫn cách làm báo: từ chuyên trang Khăn Quàng Đỏ, Mực Tím cho đến các nền tảng mới như TikTok - để tiếp cận giới trẻ tốt hơn.

50 năm Tuổi Trẻ: ‘Không có bạn đọc, không có Tuổi Trẻ hôm nay’ - Ảnh 5.

Đại diện báo Tuổi Trẻ chụp hình kỷ niệm cùng bạn đọc thân thiết tại buổi họp chiều 6-8 - Ảnh: TRÍ ĐỨC

"Tuổi Trẻ không chỉ trẻ về tuổi đời mà phải trẻ trong tư duy, sáng tạo, khác biệt như bạn đọc kỳ vọng. Chúng tôi luôn muốn làm những điều bạn đọc thân thiết gửi gắm", ông nói.

Ông Trung cũng cho biết báo đang cân nhắc đề xuất thành lập Câu lạc bộ Bạn đọc Tuổi Trẻ để tăng cường gắn bó, giao lưu thường xuyên hơn với cộng đồng bạn đọc cả nước - những người đã xem báo như "người nhà" từ thời niên thiếu.

50 năm Tuổi Trẻ: ‘Không có bạn đọc, không có Tuổi Trẻ hôm nay’ - Ảnh 6.Logo kỷ niệm 50 năm thành lập báo Tuổi Trẻ xuất hiện ở sân bay, đường phố cả nước

Những bảng điện tử hình logo kỷ niệm 50 năm thành lập báo Tuổi Trẻ được đặt ở vị trí đẹp tại các sân bay cả nước, những tuyến đường trung tâm TP.HCM thu hút sự chú ý của nhiều người.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    - xem bóng đá trực tuyến - 90phut - cakhia - mitom - xoilactv - bóng đá trực tuyến - bóng đá trực tiếp