
Alcaraz ghi điểm tuyệt đối trong mắt người hâm mộ với hành động đầy tính nhân văn - Ảnh: Reuters
Khi tay vợt người Tây Ban Nha đang dẫn trước 3-0 ở set quyết định, Alcaraz bất ngờ phát hiện một nữ cổ động viên lớn tuổi đã ngã gục trên khán đài và đang được các nhân viên y tế chăm sóc. Không chút do dự, anh lập tức ra hiệu cho trọng tài tạm ngừng trận đấu.
Hành động đầy quan tâm của nhà đương kim vô địch không chỉ dừng lại ở đó. Alcaraz còn đích thân mang một chai nước lạnh từ thùng nước phía sau ghế của mình đến cho khán giả đang gặp nạn. Những người xung quanh cũng vội vã dùng quạt và ô che nắng để giúp đỡ người phụ nữ.
Sau 17 phút gián đoạn, nữ cổ động viên cuối cùng đã được đưa ra khỏi sân trung tâm trên cáng, nhưng may mắn thay bà vẫn tỉnh táo và có phản ứng tốt. Khi trận đấu được tiếp tục, Alcaraz lập tức giành break lần thứ hai trong set để nâng tỉ số lên 4-0, trước khi kết thúc set đấu quyết định. Chung cuộc, Alcaraz giành chiến thắng trước Fognini với tỉ số 7-5, 6-7, 7-5, 6-2, 6-1 tại vòng 1 Wimbledon 2025.
Danh tính người phụ nữ là bà Delyth Lewis, 79 tuổi, một góa phụ đến từ miền Tây Xứ Wales, và là một fan cuồng nhiệt của Alcaraz.
Cháu gái bà - Sharon kể lại: "Chúng tôi nghĩ bà ấy bị sốc nhiệt... bà ấy đột nhiên gục xuống và ngất đi. Anh ấy (Alcaraz) lập tức chạy đến, ở lại và liên tục nói chuyện với bà. Anh ấy thật sự là một người ngọt ngào".

Alcaraz ra dấu tạm ngừng trận đấu để giúp đỡ nữ cổ động viên gặp nạn - Ảnh: chụp màn hình
Sharon còn chia sẻ chi tiết cảm động: "Điều đầu tiên bà ấy hỏi khi tỉnh lại là Alcaraz có thắng không? Bà rất vui khi anh ấy thắng, nhưng lại tiếc vì không được xem trọn vẹn trận đấu". Bà Lewis cũng bày tỏ niềm vui và chút bẽn lẽn khi biết chính thần tượng của mình đã đến giúp đỡ.
Hành động của Carlos Alcaraz không chỉ giúp đỡ một cổ động viên mà còn giúp anh ghi điểm trong mắt người hâm mộ trên toàn thế giới.
Nhiệt độ khắc nghiệt tại giải Grand Slam này cũng đã gây ra không ít lo ngại. Ngày khai mạc Wimbledon 30-6 đã chứng kiến cái nóng lịch sử với nhiệt độ đỉnh điểm là 31,4 độ C.
Ons Jabeur là tay vợt đầu tiên cần đến sự chăm sóc y tế trong ngày khai mạc, sau đó đã phải bỏ cuộc trong nước mắt.
Dù bị loại sớm, tay vợt Daniil Medvedev cho biết cái nóng đã khiến trận đấu của anh trở nên cực kỳ vất vả.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận