
Ở giữa là bộ trang phục được thiết kế như một chiếc áo ngực khổng lồ với phần cúp ngực phóng đại - Ảnh: Harper's Bazaar
Nếu không nhìn kỹ sàn diễn mới nhất của Vaquera tại Paris vào đầu tháng 5, khán giả có thể dễ dàng lướt qua bộ trang phục thứ 34 mà không nhận ra điều đặc biệt.
Thoạt nhìn, trông như thể người mẫu đang khoác dải ruy băng lụa trắng khổng lồ buông lơi trên chiếc quần xám. Nhưng khi xem kỹ hơn, mới thấy đó thực chất là chiếc áo ngực ngoại cỡ - với cúp ngực đồ sộ, dây đeo điều chỉnh được và khóa gài phía sau lưng - được biến tấu thành phụ kiện thời trang.
Mặt khác, Miuccia Prada cũng hồi sinh phom dáng “bullet bra” (áo ngực hình viên đạn) của thập niên 1950 trên sàn diễn Miu Miu.
Những thiết kế này được kết hợp với áo len ôm sát cơ thể, mang đến hình ảnh các người mẫu như hóa thân thành những nữ thư ký cổ điển với ánh nhìn sắc lạnh và vòng một nhọn hoắt.

Madonna diện áo ngực hình viên đạn lần đầu tiên trong chuyến lưu diễn Blond Ambition Tour của Queen Of Pop vào năm 1990 - Ảnh: Style Republik
Valerie Steele - giám đốc bảo tàng thuộc Viện Công nghệ thời trang - bày tỏ với tờ Vogue rằng rất ấn tượng với loạt áo ngực hình viên đạn của Miu Miu: “Chúng vừa thể hiện sự nữ tính, vừa biểu trưng cho sự phô trương quyền lực".
Patric DiCaprio - nhà thiết kế đồng sáng lập thương hiệu Vaquera - chia sẻ: "Chúng tôi thích làm ra những món đồ dành cho cả những cơ thể không cần đến sự nâng đỡ của áo ngực, để họ vẫn có thể khoác lên và cảm nhận được sức mạnh mà nó mang lại.
Chúng tôi muốn người mặc cảm thấy thanh lịch và quyền lực. Họ không bị giới hạn bởi giới tính, vóc dáng hay bản dạng. Ai cũng có thể khoác lên mình món đồ ấy".
Áo ngực từ biểu tượng khuôn mẫu đến tuyên ngôn nữ quyền
Theo tạp chí ELLE, áo ngực từ lâu đã là biểu tượng cho những khuôn mẫu nữ giới. Vào thập niên 1950, trước khi Miuccia Prada mang trở lại sàn diễn, những thiết kế áo ngực hình viên đạn từng góp phần định hình chuẩn mực nữ tính phổ biến trong văn hóa đại chúng.
Những hình ảnh như Marilyn Monroe hay Jayne Mansfield với vòng một nhọn hoắt, được tạo hình để quyến rũ ánh nhìn nam giới, là minh chứng rõ ràng nhất.

Marilyn Monroe và Jayne Mansfield diện áo ngực hình viên đạn vào những năm 1950 - Ảnh: Pinterest/ Reddit
Chính vì thế, khi phong trào nữ quyền nổi lên, kêu gọi giải phóng phụ nữ khỏi sự áp đặt của ánh nhìn đàn ông và hệ thống phụ quyền, việc đốt áo ngực đã trở thành biểu tượng mang tính lịch sử.
Dù trên thực tế, hành động này chưa từng xảy ra công khai, nó được cho là xuất phát từ một cuộc biểu tình bên ngoài cuộc thi Hoa hậu Mỹ năm 1968.
Đến thập niên 1980, chiếc áo ngực tiếp tục được tái định nghĩa bởi các nhà thiết kế và các ngôi sao nhạc pop cùng theo đuổi phong cách nổi loạn, bất cần và phá vỡ các chuẩn mực truyền thống.

Người mẫu diễn show của Vivienne Westwood vào mùa thu năm 1982 (trái) và Iman làm người mẫu cho nhà thiết kế Gaultier vào khoảng năm 1990 - Ảnh: Harper's Bazaar
Nữ hoàng thời trang nước Anh Vivienne Westwood từng gây sốc tại show “Buffalo Girls” năm 1982 với những chiếc áo ngực hình nón được mặc ra ngoài áo len hay váy liền thân.
Hai năm sau, Jean Paul Gaultier giới thiệu thiết kế áo ngực hình nón phóng đại, thứ sau này được Madonna đưa lên sân khấu trong tour diễn “Blonde Ambition” khai mạc tại Nhật năm 1990 và lập tức trở thành biểu tượng văn hóa toàn cầu.

Các người mẫu diễn trang phục nội y cho show Victoria’s Secret - Ảnh: Vogue
Tuy nhiên, tinh thần nổi loạn ấy dần bị làm dịu đi khi các “thiên thần” của Victoria’s Secret bước xuống sàn catwalk, mang theo một hình ảnh gợi cảm, không chút mỉa mai.
Victoria’s Secret và Wonderbra mở ra kỷ nguyên của sự tôn vinh vẻ đẹp gợi cảm thuần túy, nơi thị trường nội y trở thành “bữa tiệc vòng một” đúng nghĩa. Từ áo ngực nâng, áo ngực gel đến các thiết kế định hình, tất cả đều hướng tới một mục tiêu: tạo nên vẻ đẹp bốc lửa phục vụ ánh nhìn nam giới.
Giấc mơ thời trang đang thay thế cho giấc mơ tình dục
Ngày nay, áo ngực đang bước vào thời đại mới: kỳ quặc nhưng đầy mê hoặc. Qua hai mùa thời trang gần đây, trên cả sàn diễn, đường phố lẫn thảm đỏ, món đồ từng bị xem là nội y thuần túy này đang được tái định nghĩa theo những cách hấp dẫn chưa từng có.
Harper's Bazaar cho biết: "Áo ngực không còn là nhu yếu phẩm hay công cụ quyến rũ, chúng trở thành phương tiện để thể hiện cá tính, sự hài hước, thách thức và cả tự do. Giấc mơ thời trang đang thay thế cho giấc mơ tình dục".

Kristen Stewart tại buổi ra mắt phim gần đây (trái) và Doechii tại Lễ trao giải âm nhạc iHeartRadio 2025 - Ảnh: Harper's Bazaar
Đã hơn ba thập kỷ trôi qua kể từ khi Wonderbra khuấy đảo thế giới thời trang với hình ảnh Eva Herzigova trong chiếc áo ngực ren đen kiểu push-up, kèm dòng chữ khiêu khích “Hello Boys” phủ sóng khắp biển quảng cáo và tạp chí.
Hình ảnh ấy có thể chưa bao giờ thực sự biến mất. Nhưng ngày nay, thay vì “push-up” để nâng đỡ vòng một, thời trang đang “push back” để đẩy lùi khuôn mẫu và định kiến.

Năm 1994, áp phích quảng cáo Wonderbra với hình siêu mẫu Eva Herzigova chỉ đồ lót xuất hiện trên các con đường lớn, tạo nên cơn sốt và nâng doanh số của công ty này lên mức kỷ lục lúc bấy giờ - Ảnh: ELLE
Theo chuyên gia thời trang Valerie Steele, mặc áo ngực bây giờ không nên đến từ cảm giác “tôi phải mặc”, mà phải xuất phát từ “tôi muốn mặc”, không vì chiều theo bất kỳ chuẩn mực bảo thủ nào. Ngày nay, chúng ta đang mặc chính cơ thể mình, cùng với quần áo, không phải để che đi hay định hình lại, mà là để tuyên bố: ‘Tôi là tôi’” - Steele khẳng định.
Không chiếc áo ngực nào là tẻ nhạt, nếu ta nhìn thấy được tiềm năng trong nó, nếu ta mặc nó theo cách của riêng mình, vì chính mình, chứ không vì bất kỳ ánh nhìn nào khác.
Đã đến lúc nói lời tạm biệt với "Hello boys" và thử nhìn lại ngăn kéo đồ lót của mình như Carrie Bradshaw từng nói: “Hello, lover".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận