
Hubner bị chính cổ động viên nhà dọa giết trong bối cảnh trung vệ sinh năm 2003 đang thất nghiệp - Ảnh: Kompas.com
CNN Indonesia trích dẫn lại đoạn tin nhắn mà Hubner đăng tải trên trang cá nhân của mình, cho thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc.
Một tài khoản quá khích đã gửi tin nhắn trực tiếp đến Hubner với nội dung rùng rợn: "Tôi muốn giết bạn, tôi thề! Bạn là cầu thủ đáng xấu hổ. Người khác thì tập luyện, còn bạn thì sao? Đây là trò đùa của bạn?".
Nguyên nhân của vụ việc bắt nguồn từ việc Hubner vẫn chưa tìm được bến đỗ mới sau khi hợp đồng cho mượn với Cerezo Osaka kết thúc vào tháng 6, và anh cũng đã chia tay CLB chủ quản Wolverhampton. Việc trung vệ nhập tịch này rơi vào cảnh thất nghiệp đã gây lo lắng lớn cho người hâm mộ Indonesia, đặc biệt khi vòng loại thứ tư World Cup 2026 đang đến gần.
Hubner là một trong sáu cầu thủ nhập tịch chủ chốt của tuyển Indonesia đang đối mặt với tình trạng thất nghiệp, bên cạnh Jordi Amat, Thom Haye, Rafael Struick, Shayne Pattynama và Nathan Tjoe-A-On. Tuy nhiên trong khi người hâm mộ hoang mang tột độ, Hubner vẫn tỏ ra bình thản đến khó tin. Anh chỉ nhắn lại ngắn gọn: "Hy vọng bạn ổn, anh em!".
Điều trớ trêu và gây sốc hơn cả là người gửi tin nhắn đe dọa Hubner lại chính là tài khoản từng nhiều lần nhắn tin động viên anh khi anh gặp chấn thương. Hubner thậm chí còn chia sẻ lại những tin nhắn ủng hộ trước đây của người này như: "Justin, mau khỏe lại, chúng tôi cần bạn" hay "đừng lo, 300 triệu người Indonesia sẽ luôn bảo vệ bạn".
Sau đó Hubner tiếp tục đáp lại sự xoay chuyển thái độ đáng sợ này với câu nói: "Thật kỳ diệu khi mọi thứ có thể thay đổi".
Trung vệ sinh năm 2003 hiện vẫn là nhân tố nổi bật ở hàng phòng ngự tuyển Indonesia. Đội bóng xứ vạn đảo đang đặt nhiều kỳ vọng vào anh cho vòng loại World Cup vào tháng 10 tới, bất chấp những áp lực và thị phi mà anh đang phải đối mặt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận