
Nụ cười của mọi người chính là động lực đối với anh Tân - Ảnh: NGỌC SANG
Từ sáng sớm khu vực bến Bạch Đằng (quận 1, TP.HCM) đã đông đúc người tới xem diễn tập bắn đại bác và trình diễn máy bay.
1.400 chai nước miễn phí mỗi ngày
Bên kia đường, anh Bùi Duy Tân cùng nhóm của mình tất bật xếp từng thùng nước rồi cẩn thận xếp từng chai ngay ngắn lên kệ.
Mỗi người một việc, phối hợp nhịp nhàng thành “dây chuyền yêu thương” sẵn sàng phục vụ người dân và du khách.
Ai đến chỗ anh Tân cũng được đón tiếp bằng những nụ cười và lời mời thân tình: “Chị dùng nước mát nhé”, “anh ơi ở đây có phát nước uống miễn phí nha”.
Không khí lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười giữa lòng thành phố náo nhiệt.

Tài xế công nghệ ghé nhận nước uống miễn phí giữa trưa nắng - Ảnh: NGỌC SANG
“Chúng tôi tự hào lắm, chỉ là một chai nước thôi, nhưng giữa cái nắng chang chang, nó mang lại niềm vui thực sự. Mỗi nụ cười, mỗi cái gật đầu cảm ơn từ người nhận làm chúng tôi ấm lòng, quên hết mệt mỏi”, anh Tân chia sẻ.

Du khách từ xa tới nhận được nước mát miễn phí cảm thấy ấm lòng - Ảnh: NGỌC SANG
Thỉnh thoảng lại có vài tài xế xe công nghệ ghé vào, dựng xe gọn gàng bên lề.
Áo khoác ướt mồ hôi, nón bảo hiểm còn đội nguyên trên đầu, các bác tài nhoẻn miệng cười khi nhận được chai nước mát từ tay các bạn trẻ.
Một bác tài vừa mở nắp uống liền vài ngụm, vừa nói vui: “Chạy nắng từ sáng giờ, ghé trúng chỗ này thấy mát bụng ghê luôn”.
Mỗi ngày đội của anh Tân phát được khoảng 1.400 chai nước cho khách tham quan.
Mỗi chai nước được trao đi là một lời chào, một sự quan tâm chân thành gửi đến mọi người.
Có một kỷ niệm đáng yêu mà anh Tân nhớ mãi: “Có đoàn đưa các bé mầm non đi tham quan khu vực đại pháo đối diện.
Giữa cái nắng trưa gay gắt, các em nhỏ vừa đi bộ về vừa mồ hôi nhễ nhại.
Khi nhận những chai nước mát miễn phí, tụi nhỏ mừng rỡ, nhưng rất lịch sự xếp hàng ngay ngắn, và không quên nói lời cảm ơn khi nhận chai nước.
Nhìn tụi nhỏ hào hứng mà thương lắm”.
Nhận chai nước miễn phí, đổi lại nụ cười
Động lực của nhóm anh Tân là những nụ cười của mọi người, là tình yêu thương và niềm tự hào dân tộc trong dịp kỷ niệm ngày thống nhất đất nước.
“Mặc dù đứng ngoài trời suốt buổi cũng thấm mệt, nhưng nhìn bà con vui, thấy việc làm của chúng mình có ích cho cộng đồng là tự nhiên không thấy mệt nữa”, anh Tân chia sẻ.
Có vài vị khách Tây nán lại nói những lời cảm ơn chân thành, uống hết chai nước rồi mới đi tiếp.
“Thông qua hoạt động lần này, chúng tôi còn học được nhiều bài học về lòng nhân ái, về cách yêu thương con người nhiều hơn”, anh Tân nói.

Bà Thảo và hội bạn thân cảm thấy mát lòng khi nhận nước mát miễn phí - Ảnh: NGỌC SANG
Đưa tay quệt những giọt mồ hôi lăn trên trán, bà Nguyễn Thị Thu Thảo (59 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) hào hứng chia sẻ: “Hòa chung không khí kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tôi cùng hội chị em đến bến Bạch Đằng để vui chơi.
Đang đi giữa trời nắng gắt thì nhận được những chai nước miễn phí, cảm giác như được “giải nhiệt” cả bên ngoài lẫn bên trong, thấy lòng thật nhẹ nhõm”.
Một chai nước mát giữa trưa nắng oi ả, chứa đựng biết bao chân tình giữa thành phố hào sảng luôn biết sẻ chia.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận