
Tuyển Việt Nam (áo đỏ) hoàn toàn bế tắc trước dàn cầu thủ nhập tịch của Malaysia - Ảnh: ANH KHOA
Ở trận đấu này, tuyển Malaysia đã tung ra sân đội hình với 9 cầu thủ nhập tịch, trong đó có 4 "tân binh" lần đầu tiên xuất hiện là Facundo Garces (gốc Argentina), Jon Irazabal (Tây Ban Nha), Joao Figueiredo (Argentina) và Rodrigo Holgado (Brazil).
Đó là những cầu thủ có thể hình và thể lực vượt trội so với đa số cầu thủ Việt Nam. Và chẳng có gì ngạc nhiên khi Malaysia đã tạo ra một thế trận hoàn toàn áp đảo, chung cuộc họ có chiến thắng đậm 4-0 tại Bukit Jalil. Đây là chiến thắng đầu tiên của Malaysia trước Việt Nam sau 11 năm chỉ toàn hòa và thua.
Cả 4 bàn thắng của Malaysia ở trận này cũng đều được ghi do công của những cầu thủ nhập tịch như: Figueiredo, Holgado, Dion Cools và La'Vere Corbin-Ong.
Thậm chí nếu thủ môn Nguyễn Filip không có những tình huống cứu thua xuất sắc thì có lẽ tuyển Việt Nam đã phải thua đậm hơn nhiều.
Có thể nói với dàn cầu thủ nhập tịch rất chất lượng này, Malaysia cho thấy họ đã sẵn sàng nối gót Indonesia để trở lại cạnh tranh "ngôi vua" của bóng đá Đông Nam Á. Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách nhập tịch một cách ồ ạt như thế này cũng gây nhiều tranh cãi từ giới truyền thông và các chuyên gia bóng đá Malaysia.
Trận thua đậm 0-4 trước Malaysia và các trận thua liên tiếp gần đây trước Indonesia - đội bóng cũng toàn những cầu thủ nhập tịch, khiến bóng đá Việt Nam càng thêm lo lắng. Đầu tư hạn chế (nguồn lực nhà nước, xã hội), nguồn cầu thủ chất lượng không cao, để duy trì thứ hạng tốp đầu Đông Nam Á với bóng đá Việt Nam là vô cùng khó khăn chứ chưa nói đến việc vươn tầm châu lục.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận