30/08/2017 10:05 GMT+7

Đạo... Thở, Cười và Chạy

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Thiền sư Thích Nhất Hạnh mới về. Mới đây mà đã 10 năm từ ngày thầy về lần trước, nói chuyện "Thở và Cười" với giới doanh nhân.

- Sao lại thở và cười?

- Cuộc sống bận rộn, phải biết thở thảnh thơi cân bằng. Đời lắm thị phi, phải biết cười khoan thai hạnh phúc...

- Thở và cười tưởng cũng chẳng có gì khó. Nhưng bây giờ mà nhập môn thở và cười e là hơi khó. Phải... chạy và cười thì còn may ra!

- May ra cái gì?

- May ra mới kiếm ăn được. Phải chạy: chạy dự án, chạy cô-ta, chạy hợp đồng, chạy chức chạy quyền, chạy biên chế... Chạy trối chết còn chưa có ăn, ngồi đó mà thở. Rồi phải cười: cười nhăn nhở, cười cầu tài, cười cho văng tiền văng bạc...

- Coi bộ những người như vậy khó mà đắc đạo rồi...

- Ai có đường nấy, sao nói những người theo trường phái “chạy và cười” lại không đắc đạo?

- Làm gì có cái đạo nào giục giã người ta chạy thậm thịch và cười nham nhở như ông nói mà đắc đạo?

- Có đấy: đạo... tặc!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    - xem bóng đá trực tuyến - 90phut - cakhia - mitom - xoilactv - bóng đá trực tuyến - bóng đá trực tiếp