
Djokovic - Ảnh: Reuters
Trong trận bán kết, Djokovic đã thất bại chóng vánh 0-3 (4-6, 5-7, 6-7) trước đối thủ số 1 thế giới Jannik Sinner. Trước khi rời sân sau thất bại, huyền thoại 38 tuổi này đã đặt túi đựng vợt xuống sân đất nện và chào tạm biệt đám đông ở Paris một cách chân thành.
Anh cúi xuống chạm vào mặt sân đất nện tại sân Philippe Chatrier trước khi đặt tay lên tim và vẫy tay chào đám đông. Cảm giác như đây là lời tạm biệt cuối cùng dành cho một tay vợt đã bước sang tuổi 38.
Trong cuộc họp báo sau đó, Djokovic cũng thừa nhận: "Đây có thể là trận đấu cuối cùng của tôi tại Roland Garros. Và thật tuyệt vời vì tôi chưa bao giờ có nhiều người hâm mộ cổ vũ như vậy khi đối đầu với một đối thủ lớn. Tôi nghĩ Wimbledon là nơi tôi có cơ hội tốt nhất để giành thêm một Grand Slam nữa. Mục tiêu là chơi Wimbledon và US Open. Tôi không chắc chắn về các giải đấu còn lại".
Djokovic cũng chúc mừng Sinner: "Tôi đã làm những gì có thể và tôi bắt tay Jannik vì anh ấy giỏi hơn tôi".
Theo thống kê, tay vợt người Serbia đã thắng 101 trận tại Roland Garros kể từ khi ra mắt vào năm 2005, chỉ sau 112 trận thắng của "Vua đất nện" Rafael Nadal.
Trong khi đó với chiến thắng này, Jannik Sinner sẽ lần đầu giành quyền vào chung kết Roland Garros và đối thủ của anh là đương kim vô địch Carlos Alcaraz, người đã giành quyền vào trận đấu cuối cùng sau khi đối thủ Lorenzo Musetti bỏ cuộc vì chấn thương.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận