
Bà Phan Thị Loan hướng mắt về phía đỉnh núi mong chờ tin con - Ảnh: TRẦN HOÀI
Trải qua 24 giờ tìm kiếm, hiện lực lượng chức năng vẫn chưa tìm được tung tích N.B.K.C. (22 tuổi, quê xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa). Hiện người nhà nạn nhân đang có mặt tại chân núi Hoàng Ngưu Sơn, mong chờ một phép màu.
Lời nhắn nhủ trước khi đi leo núi
Theo thông tin từ gia đình, C. làm việc tại một tiệm đậu hũ nóng trên đường Trường Sa (phường Nam Nha Trang) đã 3 năm nay.
Chị Trần Thị Thanh Loan (chủ tiệm đậu hũ) cho biết C. làm việc và sống tại nhà chị. C. thích đi phượt, khám phá đó đây và đặc biệt yêu thích leo núi.
Chị Loan kể trước khi đi leo núi Hoàng Ngưu Sơn vào sáng 4-8, C. có nói vào camera trong nhà rằng lần đầu tiên leo núi này nên C. sợ bị lạc, nếu lúc 18h cùng ngày không thấy C. gọi về thì báo cho công an biết.
"Đến tối 4-8 khi không thấy C. về, tôi đã cố gắng liên lạc với em nhưng không được, cả đêm sốt ruột lo lắng vì chuông điện thoại vẫn reo nhưng không ai bắt máy, cuộc gọi cuối cùng có đổ chuông là lúc 2h36 sáng 5-8, sau đó chúng tôi không gọi được nữa", chị Loan nói.

Gia đình nạn nhân ngồi dưới chân núi chờ đợi - Ảnh: TRẦN HOÀI
Chiều 5-8, gia đình C. đến dưới chân núi Hoàng Ngưu Sơn chờ đợi, mong sẽ có tin tức về C. Vẻ lo lắng, buồn bã in trên khuôn mặt từng thành viên của gia đình C., họ đã thức suốt đêm để chờ tin C.
Mắt ngấn lệ, bà Phan Thị Loan (mẹ C.) nói: "C. ở nhà là một đứa trẻ ngoan, đi đâu cũng báo gia đình. Tuy ở xa nhưng mẹ con tôi luôn liên lạc với nhau hằng ngày. Tôi luôn hy vọng con sẽ về với gia đình bình an".
Bà Loan hiện sống và làm việc ở xã Phan Thiết (Lâm Đồng). Khi nghe tin con mất tích, bà đã cùng gia đình ở xã Phước Dinh tức tốc chạy tới chân núi Hoàng Ngưu Sơn.
Tiếp tục nỗ lực tìm kiếm

Lực lượng chức năng huy động chó nghiệp vụ hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân - Ảnh: TRẦN HOÀI
Chiều tối 6-8, hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công an phường Nam Nha Trang và một số người leo núi chuyên dẫn khách du lịch vẫn tổ chức tìm kiếm tại các khu vực ở núi Hoàng Ngưu Sơn.
Do địa hình núi hiểm trở với nhiều vách đá cao và rãnh sâu nguy hiểm, khu vực tìm kiếm rất rộng nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.
Lực lượng chức năng cũng đã huy động chó nghiệp vụ, bay flycam để tiếp tục tìm kiếm nạn nhân.

Đến tối 6-8, công tác tìm kiếm vẫn tiếp tục diễn ra - Ảnh: THANH AN
Đồng thời, Công an phường Nam Nha Trang đã liên hệ tiệm điện thoại nơi C. mua điện thoại để xác định thông tin tài khoản icloud, tìm kiếm thông tin định vị lần cuối trước khi không liên lạc được với C.
Cùng lực lượng chức năng tìm kiếm C., anh Thiều Sang - người có kinh nghiệm nhiều năm leo núi Hoàng Ngưu Sơn và hướng dẫn khách đi leo núi - cho biết hiện vẫn đang cố gắng tìm kiếm tung tích C. và hy vọng cậu vẫn bình an.
"Việc đi một mình leo núi trong lần đầu mà không có sự hướng dẫn là khá nguy hiểm. Dù đã phối hợp tìm kiếm trên nhiều con đường mòn khu vực xung quanh núi nhiều lần nhưng chúng tôi vẫn không có tin tức gì, hiện vẫn tiếp tục cố gắng để mong tìm được nạn nhân" - anh Sang nói.
Núi Hoàng Ngưu Sơn cao 972m, được ví như nóc nhà của Nha Trang, là địa điểm ưa thích của cộng đồng những người thích bộ môn leo núi.
Tuy nhiên, hiện các hoạt động leo núi, khám phá tại đây chỉ mang tính chất tự phát, chưa tổ chức thành các tour du lịch.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận