
Phần lớn đàn ông suy nghĩ mọi việc đơn giản chứ không phức tạp, trí tưởng tượng cũng không phong phú như phụ nữ - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Đàn ông vô tâm hay các cô nàng vô lý? Làm sao hiểu phụ nữ?
Làm sao đoán được ý nàng?
Mỗi lần đến những dịp lễ tết, kỷ niệm này nọ, gia đình anh Quốc Dũng - chị Quỳnh Như (Dĩ An, Bình Dương) lại có chuyện. Do quà anh tặng thường không đúng ý chị.
Chị không bao giờ nói ra điều mình thích, nhưng lại muốn chồng phải đoán đúng ý mình thích gì. Chị bức xúc: "Ở với nhau gần chục năm mà hổng hiểu được tánh ý nhau là không thể được. Lúc mình cần túi xách thì tặng cái bóp, khi mình thích cái váy ổng lại đi mua cho chiếc đồng hồ".
Mỗi lần muốn anh quan tâm, điện thoại hỏi thăm ba mẹ vợ, chị cũng âm thầm đợi anh tự giác chứ không chủ động nhắc. Lâu lâu thấy chồng chưa gọi điện cho ba mẹ mình, chị lại giận, cho là anh không coi trọng bên ngoại, chứ chị thì luôn quan tâm đến ba mẹ chồng.
Công bằng mà nói, anh Dũng thuộc típ người thật thà, xuề xòa nhưng sống tình cảm, chăm chỉ làm ăn, nhưng do tính hay quên nên cứ bị chị giận hờn như cơm bữa.
Anh phân trần: "Tính tôi xưa nay y vậy, giờ biểu khác thì khác làm sao. Phải chi mỗi lần bà xã muốn gì thì nói thẳng ra, chứ đừng im lặng rồi bắt tôi phải đoán cho đúng thì thiệt là khó".
Còn chị Quỳnh Giao (35 tuổi), rời Phần Lan về nước, được bạn bè gán cho biệt danh "Nữ hoàng băng giá" vì anh chồng không đoán được ý chị.
Chị kể lần đó, sau khi hai vợ chồng tranh luận khá gay, chị giận dỗi ra đứng trước sân nhà khi tuyết đang rơi. Chị đinh ninh anh sẽ chạy thật nhanh ra, rồi đứng từ phía sau ôm choàng lấy chị với những lời xin lỗi chân thành. Vậy mà chừng 20 phút sau, khi cơ thể chị run cầm cập giữa lạnh của âm 10 độ, chị quày quả vào nhà mới hay anh chồng đang đeo headphone, xem hài kịch cười ha hả.
Chị Giao ngao ngán: "Giận quá mất khôn, lúc đó tôi quên mất chính mình từng quy định là sau khi vợ chồng cãi vã thì mỗi người mỗi góc, đợi khi nào nguôi giận mới xáp lại gần, thì làm sao ổng dám xông ra ôm với ấp".
Luôn có cách ổn thỏa
Sau nhiều lần thất vọng, hụt hẫng vì chồng chẳng hiểu ý mình, Ngọc Yến (26 tuổi, Phan Thiết, Bình Thuận) đã mạnh dạn nói lên tâm trạng của mình chứ không ngồi đó giận hờn, trách móc.
Chị cho biết: "Công việc của tôi cần sự sáng tạo nên suy nghĩ thường bay bổng, lãng mạn. Anh ấy là chuyên viên IT thì cần sự chính xác, hiệu quả; lúc nào cũng xem công việc là trên hết. Từ khi yêu đến lúc cưới tôi được tặng toàn đồ chơi công nghệ, từ USB, chuột không dây cho tới điện thoại, iPad, laptop...".
Để tránh những mâu thuẫn, bất đồng, bản thân Yến đã tự thay đổi, mở lòng mình ra thay vì bắt chồng phải tự tay mở những "hộp mù"... cảm xúc của vợ.
"Tôi đợi lúc thuận tiện thỏ thẻ, gợi ý cho chồng biết những món quà mà mình thích để anh ấy biết mà lựa chọn. Đôi khi chỉ cần bó hoa tươi, chiếc bánh nhỏ hay một cuộc hẹn cà phê bất ngờ, một bữa ăn tối bên ngoài là quá hạnh phúc rồi. Đâu nhất thiết phải quà cáp đắt tiền", chị tâm đắc.
Đến nay Yến đã có được điều mình mong muốn nhờ hành trình khơi gợi yêu thương, mạnh dạn lên tiếng thay vì chỉ im lặng rồi mỏi mòn chờ đợi sự quan tâm của người mình yêu thương.
Cũng theo chị Quỳnh Giao, có những chuyện đôi khi họ không tự đoán được, mình nói sao họ hiểu vậy. Không hẳn do họ vô tâm mà đơn giản vì nhiều người đơn giản, không có sự nhanh nhạy khi đoán ý vợ mình.
Họ chỉ nhìn sự việc một cách ngắn nhất, dễ nhất, ít phức tạp nhất.
"Theo thời gian, tôi nghiệm ra rằng đàn ông tháo vát trong công việc nhưng lắm lúc không thể đoán được lý do của câu trách móc hay ánh mắt hờn dỗi của vợ.
Vợ chồng là để ăn đời ở kiếp, nên cần gì thì cứ nói, muốn chồng giúp gì thì cứ hô hoán lên. Đừng úp mở này nọ đến khi mọi chuyện không đúng ý mình thì gia đình mất vui", chị Giao trầm tư.
Nói ra để hiểu ý nhau
Đặc tính trông xa, nghĩ rộng, nhìn bao quát của phái mạnh dễ khiến họ xem nhẹ tiểu tiết. Cho nên nếu muốn người đàn ông có được sự tinh tế, ý tứ trong từng chi tiết thì thử hỏi chị em có chấp nhận chồng mình bỏ bê công ăn việc làm chỉ để tập trung vô những chuyện nhỏ nhặt mỗi ngày?
Trong khi đó, bản tính kỹ lưỡng của phụ nữ khiến họ dễ dàng nhận ra sự vô ý của đàn ông, thường xuyên bực bội với điều đó. Không ít người có thói quen đan xen chuyện này với chuyện nọ, rồi bế tắc trước những vấn đề quá phức tạp đến không thể tự giải quyết được.
Tuy nhiên, khó mà thay được thực tế này, nhất là khi một bên cứ xem nhẹ mọi chuyện, bên còn lại có xu hướng trầm trọng hóa vấn đề.
Cũng có phụ nữ tự tìm cách hóa giải những nỗi niềm ấy bằng cách chấp nhận thực tế theo kiểu: "Tính ổng là vậy, hơi đâu mà để bụng".
Dù sao đi nữa các đấng trượng phu cũng có muôn phương nghìn kế để lấy lòng người mình yêu thương để gia đình được trong ấm ngoài êm. Nói khác hơn, đàn ông rất dễ làm mất lòng phụ nữ bởi sự vô tâm, nhưng cũng rất biết cách lấy lòng khiến phái đẹp nhanh chóng nở nụ cười trở lại.
Phần lớn đàn ông suy nghĩ mọi việc đơn giản chứ không phức tạp và trí tưởng tượng cũng không phong phú như phụ nữ. Một trong những cách để vợ chồng vui vẻ, hạnh phúc là chị em hãy mạnh dạn nói lên những sở thích, mong muốn của mình để chồng hiểu. Đừng quá cầu toàn và cũng đừng quá nhạy cảm, suy diễn để khỏi tự làm khổ mình và mất vui trong gia đình.
Đời thực không giống phim ngôn tình
Thực tế cho thấy, suy nghĩ của phần lớn đàn ông đều khá đơn giản. Họ không thể nào tìm được nguyên nhân đằng sau câu nói "Anh tự hiểu đi" của các chị, cũng không đủ nhạy cảm và sâu sắc như những bộ phim ngôn tình. Nhất là sau khi kết hôn, vợ nói sao thì chồng cứ mặc định hiểu vậy. Cho nên muốn chồng làm điều gì, thay đổi ra sao thì chị em cứ thẳng thắn mà nói ra.
Tại sao đàn ông hết lãng mạn?
Theo tâm lý học, não bộ của nam giới sẽ hoạt động tối ưu theo từng mục tiêu cụ thể hơn là chi phối cùng lúc cho nhiều ý tưởng khác nhau. Khi họ đã dồn toàn tâm toàn ý cho điều gì đó thì mọi thứ khác trở nên vô nghĩa. Tựa như đoàn tàu khi đã có trớn sẽ có xu hướng về phía trước, bất chấp mọi thứ đang diễn ra xung quanh.
Điều này giải thích lý do có những giai đoạn nhất định trong cuộc đời người đàn ông gác lại mọi thứ để dành hết sự quan tâm cho một mục tiêu nhất định. Nếu ngày xưa họ dùng hết tâm trí, thời gian để chinh phục trái tim người mình yêu, cho nên họ luôn tinh tế, nhạy bén trong mọi tình huống. Còn ngày nay với gánh nặng trĩu vai của cơm áo gạo tiền đã làm họ mất đi sự lãng mạn, lịch thiệp thì cũng là chuyện dễ hiểu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận