10/06/2025 23:07 GMT+7

HLV Kim Sang Sik xin lỗi, vẫn tin vào kỳ tích trước Malaysia

Phát biểu sau trận thua Malaysia, HLV Kim Sang Sik thừa nhận đối thủ đã mạnh lên nhờ cầu thủ nhập tịch. Nhưng ông vẫn tin vào kỳ tích ở trận lượt về.

Tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Kim Sang Sik họp báo sau trận thua Malaysia - Ảnh: ANH KHOA

Tối 10-6, đội tuyển Việt Nam đã thua chủ nhà Malaysia 0-4 ở lượt trận thứ hai bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027 diễn ra trên sân Bukit Jalil.

Với thất bại này, cơ hội đoạt vé duy nhất bảng F dự vòng chung kết của đội tuyển Việt Nam trở nên cực kỳ nhỏ nhoi.

Mở đầu cuộc họp báo, HLV Kim Sang Sik đã nói lời xin lỗi đến các cổ động viên Việt Nam.

"Đầu tiên, với tư cách là HLV trưởng, tôi cảm thấy có lỗi với các cổ động viên Việt Nam đã đi một quãng đường xa tới xem đội thi đấu tại Malaysia, cũng như tất cả các fan hâm mộ đang theo dõi trận đấu qua truyền hình", ông nói.

"Ở nửa đầu trận đấu, chúng tôi vẫn có thể triển khai đội hình như kế hoạch. Nhưng ở nửa sau trận đấu, với chấn thương của Thành Chung và Bùi Tiến Dũng, chúng tôi đã gặp khó khăn trong việc triển khai đội hình. Và có lẽ đó cũng là một trong những lý do khiến chúng tôi thất bại", nhà cầm quân người Hàn Quốc nói thêm.

HLV Kim Sang Sik xin lỗi, vẫn tin vào kỳ tích trước Malaysia - Ảnh 2.

Quang Hải đi bóng trước Malaysia - Ảnh: ANH KHOA

Nói về trận lượt về với Malaysia vào cuối tháng 3-2026, HLV Kim Sang Sik chia sẻ: "Đầu tiên, tôi nghĩ chúng tôi cần chấp nhận sự thật rằng đội tuyển Malaysia đã mạnh lên nhờ vào những cầu thủ nhập tịch mới.

Nhưng bóng đá vẫn luôn có chỗ cho những kỳ tích xảy ra. Nếu chuẩn bị tốt cho trận lượt về tại Hà Nội, tôi nghĩ chúng tôi vẫn có cơ hội để bù đắp được 4 bàn thua hôm nay".

Đánh giá về các cầu thủ nhập tịch của Malaysia, HLV Kim Sang Sik nói: "Mặc dù chúng tôi đã cố gắng phân tích nhiều nhất có thể, nhưng cả 5 cầu thủ nhập tịch mới của đối thủ hôm nay thể hiện tốt hơn dự đoán.

Và đúng là chúng tôi đã vất vả khi phải đối đầu với Malaysia. Nhưng chúng tôi sẽ vận dụng những kinh nghiệm của trận đấu ngày hôm nay để chuẩn bị thật tốt cho lần sau".

Đánh giá về đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang Sik nói: "Các cầu thủ đang không ở trạng thái thể chất tốt nhất do phải thi đấu V-League. Kế hoạch ban đầu của chúng tôi là nếu cả đội cố gắng phòng ngự ở hiệp 1 để không thủng lưới thì ở hiệp 2, những cầu thủ như Quang Hải, Tiến Linh sẽ có thể có cơ hội ghi bàn".

"Tuy nhiên, như vừa nãy tôi đã nhắc đến, do chấn thương của hai cầu thủ phòng ngự nên chúng tôi đã không thể chơi theo đúng kế hoạch đã đề ra".

HLV Kim Sang Sik cũng cho biết đội tuyển Việt Nam đã thi đấu hết sức mình.

"Dù đã thua, nhưng tôi nghĩ các cầu thủ của chúng tôi đã thi đấu hết sức mình. Bóng đá vốn dĩ chẳng mấy khi theo đúng kế hoạch ta đề ra. Dù các cầu thủ vẫn còn các thiếu sót, nhưng chúng tôi vẫn còn thời gian và sẽ cố gắng hết sức để chuẩn bị tốt cho trận đấu sau.

Tôi biết cả các cầu thủ và người hâm mộ Việt Nam đang cảm thấy rất thất vọng vì thất bại không ngờ đến này. Tôi nhận thấy trách nhiệm của mình khi là một HLV trưởng".

Cuối cùng, HLV Kim Sang Sik tiếc vì đội tuyển Việt Nam không ghi được bàn nào.

"Dù với tỉ số 0-2, 0-4 hay 0-5 thì thất bại vẫn là thất bại. Khi tỉ số là 0-2, tôi vẫn chỉ đạo các cầu thủ tấn công. Nhưng cũng rất tiếc là chúng tôi không có được một bàn thắng nào", ông chốt lại cuộc họp báo.

HLV Kim Sang Sik:  - Ảnh 3.Malaysia - Việt Nam (hiệp 2) 3-0: Corbin-Ong nâng tỷ số

Từ đường chuyền dọn cỗ của đồng đội, Corbin-Ong đệm bóng cận thành khiến thủ môn Nguyễn Filip phải vào lưới nhặt bóng lần thứ ba.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    - xem bóng đá trực tuyến - 90phut - cakhia - mitom - xoilactv - bóng đá trực tuyến - bóng đá trực tiếp