16/06/2025 13:13 GMT+7

Lê Đình Đức: Vượt qua bệnh tật để lên đỉnh bóng bàn Việt Nam

Năm 13 tuổi Lê Đình Đức (CLB bóng bàn Công an nhân dân T&T) từng bị bệnh khiến liệt cả hai chân không thể đi lại. Những tưởng sự nghiệp thể thao sẽ khép lại với anh, nhưng 13 năm sau, Đức đã leo lên đỉnh cao của bóng bàn Việt Nam.

Lê Đình Đức - Ảnh 1.

Cuối tháng 5, tay vợt Lê Đình Đức đã góp công rất lớn vào 2 tấm HCV của CLB Công an nhân dân T&T (CAND T&T) tại Giải bóng bàn vô địch quốc gia 2025 ở nội dung đôi nam và đồng đội nam. Đây là lần đầu tiên CLB CAND T&T vô địch đồng đội nam quốc gia.

Bị liệt năm 13 tuổi

12 năm trước, khi đang là VĐV trẻ của CLB bóng bàn Hà Nội T&T, Lê Đình Đức không may mắc bệnh viêm cột sống dính khớp, nguy cơ bại liệt. Chia sẻ với Tuổi Trẻ, Lê Đình Đức nói: "Một buổi sáng năm 2013, tôi thức dậy thấy hai đầu gối của mình đau nhức lạ thường. 

Tôi chỉ nghĩ mình đau mỏi, nhưng sau vài ngày, tôi đau đến mức không thể vận động. Các bác sĩ ở Bệnh viện Bạch Mai chẩn đoán tôi bị viêm cột sống dính khớp, nguy cơ bại liệt nếu không được điều trị kịp thời.

Tôi đã nằm liệt một chỗ suốt 6 tháng, không thể đi lại, hai chân teo bằng cổ tay. 6 tháng trời nằm viện, tôi chỉ biết ăn và tiêm thuốc. Nhiều bác sĩ bảo tôi rằng nếu có vượt qua thì có đến 90% không thể trở lại thi đấu thể thao chuyên nghiệp".

Đình Đức kể rằng anh phải truyền 5 liều thuốc trong 6 tháng. Mỗi ống thuốc có xuất xứ từ Nga có giá hơn 40 triệu đồng, nhưng anh được giảm 50%. Dù vậy, con số hơn 20 triệu đồng/ống thuốc, cùng tiền viện phí và điều trị vẫn nằm ngoài khả năng chi trả của gia đình Đức vốn không có điều kiện. 

Ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) - chủ tịch Tập đoàn T&T - đã quyết định giữ Đức ở lại CLB bóng bàn và lo toàn bộ chi phí điều trị cho Đức. 6 tháng nằm viện là quãng thời gian Đình Đức gồng mình chống chọi với bệnh tật, nỗi đau, sự cô đơn mà không phải đứa trẻ nào đang tuổi mới lớn cũng có đủ nghị lực để vượt qua.

Lê Đình Đức - Ảnh 2.

Lê Đình Đức đã vượt qua bệnh nan y để trở thành một trong những VĐV xuất sắc nhất của bóng bàn Việt Nam - Ảnh: NVCC

Suýt chết vì sốc phản vệ

Hành trình điều trị của Đình Đức diễn ra không thực sự suôn sẻ. Sau 4 lần truyền thuốc, Đức đã có thể đi lại nhẹ nhàng và nghĩ rằng mình đã ổn. Nhưng cơn ác mộng của VĐV này bất ngờ xảy đến ở liều cuối cùng.

"Tôi đã bị sốc phản vệ. Sau khi được truyền thuốc, tôi nằm xuống, bác sĩ đi ra ngoài được 2 phút thì tôi thấy choáng và khó thở. Tôi chợt nhớ đến lời dặn dò của các bác sĩ lúc trước, rằng nếu bản thân nhận thấy biểu hiện gì thì phải ngắt van truyền ngay lập tức. Tôi đã cố gượng dậy để làm điều đó, đồng thời gọi điều dưỡng đến hỗ trợ. Tôi lên cơn co giật, vật vã vài phút sau đó rồi chìm vào cơn mê", Đình Đức kể.

Khi Đức tỉnh lại cũng là lúc anh nhận ra xung quanh mình là hơn 20 y bác sĩ. Nhìn khuôn mặt vừa mừng vừa lo của những người trong căn phòng, Đức biết mình vừa từ cõi chết trở về.

"Các bác sĩ nói tôi đã mất ý thức trong gần 4 giờ và bảo tôi rằng trong 100 người bị sốc phản vệ, chỉ có 1 người sống sót. Thông thường, các bệnh nhân bị sốc ở liều đầu tiên, nhưng tôi lại bị sốc ở liều cuối. Tôi cảm thấy mình quá may mắn", Đình Đức tiếp tục.

6 tháng sau, Đình Đức xuất viện, trở về bản doanh CLB và điều kỳ diệu là anh đã hồi phục do đáp ứng thuốc tốt. Đức bắt đầu tập nhẹ để lấy cảm giác bóng. Vừa tập, Đức vẫn vừa phải điều trị, tiêm thêm những mũi thuốc để duy trì. Tay vợt này mất thêm 6 tháng để trở lại thi đấu chuyên nghiệp.

Cho đến giờ, Đình Đức vẫn sống chung với bệnh tật. Anh nói hai chân mình thỉnh thoảng vẫn bị đau những lúc trái gió trở trời. Vừa tập luyện, Đức vừa phải thăm khám thường xuyên và duy trì chế độ ăn uống, sinh hoạt khoa học.

"Khi tôi xuất viện về điều trị ở CLB, tôi từng phải tự tiêm cho chính mình do không phải lúc nào các bác sĩ cũng có thời gian. Bác sĩ đã dạy tôi cầm xi lanh, chỉ chính xác vị trí tiêm, và tôi đã tự tiêm 2-3 lần. Giờ nghĩ lại, tôi vẫn không hiểu tại sao mình có thể đủ can đảm làm việc đó khi mới 13 tuổi", Đình Đức nói.

Giải bóng bàn vô địch quốc gia 2025 được xem là dấu mốc trong hành trình trở lại của tay vợt quê Đắk Nông. Hai tấm HCV ở nội dung đôi nam, đồng đội nam của Đình Đức không chỉ là danh hiệu, đó còn là món quà cho ý chí, nghị lực của Đình Đức.

Lê Đình Đức - Ảnh 3.

Lê Đình Đức đã vượt qua bệnh nan y để trở thành một trong những VĐV xuất sắc nhất của bóng bàn Việt Nam - Ảnh: NVCC

HLV trưởng CLB bóng bàn CAND T&T Vũ Mạnh Cường cho biết: "Đã từng có thời điểm chúng tôi hết hy vọng, nghĩ chắc phải cho Đức về nhà với gia đình chứ không thể tập luyện được nữa. Giai đoạn đó CLB chỉ mong Đình Đức sống được, đi lại được, chứ không ai nghĩ cháu có thể tiếp tục thi đấu.

Thế nhưng Đức đã vượt qua bệnh tật để hôm nay trở thành nhà vô địch quốc gia. Đình Đức là tài năng thực sự của bóng bàn Việt Nam, nếu không vì những di chứng do căn bệnh quái ác này để lại, Đức còn tiến xa".

Trước đó, Lê Đình Đức đã từng giành HCĐ đồng đội nam SEA Games 31, 32 cùng đội tuyển bóng bàn Việt Nam. Ở tuổi 26, anh được kỳ vọng tiếp tục đóng góp vào thành tích của CLB và bóng bàn Việt Nam. Mục tiêu trọng tâm là SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 tới tại Thái Lan.

Lê Đình Đức: Vượt qua bệnh tật để lên đỉnh bóng bàn Việt Nam - Ảnh 4.Nhà vô địch bóng bàn quốc gia Đinh Anh Hoàng và các đồng đội được thưởng hơn 1,2 tỉ đồng

VĐV Đinh Anh Hoàng - nhà vô địch đơn nam - và các đồng đội được thưởng 1,26 tỉ đồng, sau thành tích xuất sắc đạt được tại Giải bóng bàn vô địch quốc gia 2025.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    - xem bóng đá trực tuyến - 90phut - cakhia - mitom - xoilactv - bóng đá trực tuyến - bóng đá trực tiếp