
Modric rơi nước mắt trong ngày chia tay các cổ động viên Real Madrid - Ảnh: REUTERS
Real Madrid tiếp đón Real Sociedad tại vòng 38 La Liga, trong trận đấu không còn nhiều ý nghĩa về mặt danh hiệu. Dù vậy vẫn có một tiết mục được rất đông người hâm mộ chờ đợi, đó là màn tri ân huyền thoại Luka Modric.
Trước đó, ngôi sao người Croatia đã xác nhận chia tay đội bóng vào hè này. Ở trận đấu cuối cùng trong màu áo Real Madrid trên sân Bernabeu, Modric được HLV Carlo Ancelotti bố trí đá chính.
Anh thi đấu đến phút 87 thì được thay ra. Lúc này các cầu thủ Real Madrid xếp thành 2 hàng để chào tạm biệt cầu thủ năm nay đã gần 40 tuổi. Và đứng chờ anh tại đường biên là một nhân vật bất ngờ, đó là Toni Kroos.

Người đồng đội lâu năm và đầy ăn ý Toni Kroos đứng chờ Modric ngoài đường biên để nói lời tri ân - Ảnh: REUTERS
Cả hai gắn bó với nhau trong nhiều năm, là cặp tiền vệ ăn ý đã góp công mang về nhiều danh hiệu cho Real Madrid. Hình ảnh này khiến nhiều người phải xúc động bởi chỉ mới năm ngoái, Toni Kroos cũng nói lời chia tay CLB để giải nghệ.
Sau Toni Kroos thì đến lượt vợ con chờ đón Modric ngoài đường piste. Anh nhận được rất nhiều tràng pháo tay tri ân từ đông đảo cổ động viên trên khán đài.
Modric chuyển đến Real Madrid từ Tottenham vào mùa hè năm 2012. Ở mùa giải đầu tiên, anh bị xem là một bản hợp đồng "thảm họa" với những màn trình diễn bị đánh giá kém cỏi. Dù vậy khi đó, HLV Jose Mourinho đã lên tiếng bênh vực cầu thủ này và kêu gọi người hâm mộ cho anh thêm thời gian.
Và đúng như những lời tiên tri của Mourinho, Modric không chỉ tiến bộ mà còn trở thành một huyền thoại. Trong 13 năm thi đấu cho đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha, anh ra sân 591 trận, ghi 43 bàn, có được 95 kiến tạo. Quãng thời gian này cũng chứng kiến Modric giành được tới 28 danh hiệu, trong đó có tới 6 chức vô địch Champions League, 4 La Liga.
Năm 2018, anh giúp Real Madrid giành chức vô địch Champions League rồi đưa tuyển Croatia vào đến chung kết World Cup. Nhờ đó, anh được trao Quả bóng vàng và là người kết thúc kỷ nguyên chiến thắng của Ronaldo và Messi ở danh hiệu này.
Trong ngày chia tay Real Madrid, Modric đã có những trải lòng với các cổ động viên: "Ngày ấy cuối cùng cũng phải đến dù tôi không mong muốn. Thật sự đó là một hành trình dài. Tôi xin cảm ơn CLB, cảm ơn chủ tịch Florentino Perez, các HLV, các đồng đội của tôi.
Và cũng phải cảm ơn gia đình tôi vì nếu không có họ thì mọi chuyện sẽ không được như thế này. Tôi muốn dùng một câu thành ngữ mà tôi luôn cảm thấy thích: Đừng khóc vì mọi thứ kết thúc, mà hãy cười vì nó đã xảy ra".
Đây chỉ là màn chia tay sân Bernabeu của Modric. Sau khi La Liga khép lại, anh vẫn sẽ đồng hành với Real Madrid tại FIFA Club World Cup vào tháng 6 rồi sau đó mới chính thức kết thúc hợp đồng.

Modric nổi tiếng nhờ sự bền bỉ, hào hoa và lối chơi cống hiến hết mình. Tối 25-5, anh có lần cuối cùng khoác áo Real Madrid thi đấu trên sân Bernabeu - Ảnh: REUTERS

Huyền thoại mang áo số 10 được các đồng đội tung hô sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên - Ảnh: REUTERS

Cả Modric lẫn HLV Ancelotti đều nói lời chia tay Real Madrid khi mùa giải hiện tại khép lại - Ảnh: REUTERS
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận