
Xác của chiếc máy bay tại hiện trường - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters, ít nhất 19 người chết và 164 người bị thương sau khi máy bay huấn luyện của không quân Bangladesh rơi vào khuôn viên một trường học tại thủ đô Dhaka vào chiều 21-7 (giờ địa phương). Đây là vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng nhất ở quốc gia này trong nhiều thập kỷ.
Ông Sami Ud Dowla Chowdhury, phát ngôn viên quân đội Bangladesh, cho biết chiếc chiến đấu cơ F-7 BGI cất cánh lúc 13h06 từ căn cứ Kurmitola, Dhaka, trong chuyến bay huấn luyện định kỳ. Tuy nhiên, máy bay gặp sự cố kỹ thuật ngay sau khi rời mặt đất.
"Phi công dũng cảm cố gắng điều khiển máy bay tránh khu dân cư đông đúc. Dù vậy, máy bay vẫn rơi xuống tòa nhà hai tầng của Trường Milestone", ông nói. Phi công được xác nhận là một trong những người thiệt mạng.
Ngay sau tai nạn, quân đội Bangladesh lập ủy ban điều tra để làm rõ nguyên nhân.
Video hiện trường ghi nhận đám cháy lớn với cột khói đen dày đặc. Lực lượng cứu hỏa nhanh chóng có mặt để dập lửa và tìm kiếm nạn nhân.
Hình ảnh cho thấy người thân các nạn nhân gào khóc, la hét trong tuyệt vọng khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng.
"Khi tôi đón con ở cổng trường, tôi cảm nhận có vật gì lao tới từ phía sau... Rồi nghe tiếng nổ lớn. Quay lại, tôi chỉ thấy lửa và khói", giáo viên Masud Tarik kể lại.

Người thân các nạn nhân bàng hoàng trước những gì xảy ra chỉ trong một buổi chiều - Ảnh: AFP
Thời điểm xảy ra tai nạn trùng lúc học sinh tan lớp, khiến thương vong chủ yếu là các em tiểu học và trung học cơ sở.
Bệnh viện Quốc gia chuyên khoa bỏng và phẫu thuật tạo hình tại Dhaka tiếp nhận hàng chục nạn nhân, đa phần từ 8 đến 14 tuổi. Ít nhất 20 em bị thương nặng và đang được điều trị tích cực.
"Chúng em đang chơi ở sân khối lớn thì nghe tiếng nổ như động đất, rồi lửa bùng lên, quân đội đến hiện trường sau đó", Shafiur Rahman, 18 tuổi, học sinh trường, kể lại trong hoảng loạn.
Tại bệnh viện, nhiều người mẹ khóc thét, ôm nhau chờ tin con.
"Vợ tôi hỗ trợ các em ra khỏi lớp thì máy bay rơi ngay gần đó", ông Monsur Helal nghẹn ngào nói bên ngoài phòng hồi sức, nơi vợ ông, điều phối viên trường, đang hôn mê trên máy thở.
Ngay tối cùng ngày, chính phủ lâm thời do ông Muhammad Yunus đứng đầu tuyên bố quốc tang ngày 22-7 để tưởng niệm các nạn nhân.
Chiếc F-7 BGI là phiên bản hiện đại nhất của dòng máy bay chiến đấu Trung Quốc, dựa trên thiết kế MiG-21 Liên Xô cũ. Bangladesh mua 16 chiếc năm 2011 và tiếp nhận đủ vào năm 2013.
Vụ tai nạn kinh hoàng này xảy ra hơn một tháng sau khi máy bay Hãng Air India rơi xuống ký túc xá trường y ở Ahmedabad, Ấn Độ, làm 260 người chết, thảm họa hàng không nghiêm trọng nhất thế giới thập kỷ qua.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận