
Niềm vui của các cầu thủ Newcastle sau khi ghi bàn vào lưới Chelsea - Ảnh: REUTERS
Newcastle và Chelsea là đối thủ trực tiếp của nhau trong cuộc đua giành vé dự Champions League nên đội thua trong cuộc đọ sức trực tiếp này sẽ tụt lại phía sau.
Và Chelsea là đội hứng chịu thực tại đáng buồn này với màn trình diễn tệ hại trên sân đối thủ.
Phút thứ 2, Romeo Lavia để mất bóng trước vòng 16m50 của Chelsea. Newcastle lập tức triển khai đợt tấn công chớp nhoáng.
Bóng được đưa ra biên phải cho Jacob Murphy và cầu thủ này đã có đường căng ngang như đặt để Sandro Tonali băng vào đệm bóng ghi bàn.
Có được khởi đầu thuận lợi, Newcastle đưa trận đấu về kịch bản yêu thích. "Chích chòe" cố gắng chơi chậm, chắc và chờ đối thủ mắc sai lầm để trừng phạt.
Trong thế trận như vậy, Chelsea hoàn toàn bế tắc. Khó khăn còn trở nên chồng chất với Chelsea khi Nicolas Jackson nhận thẻ đỏ rời sân sau pha đánh nguội với hậu vệ Newcastle.

Thua Newcastle, Chelsea gặp khó trong cuộc đua giành vé dự Champions League - Ảnh: REUTERS
Dẫn bàn, chơi hơn người nhưng Newcatsle lại không quá chủ động về mặt thế trận. Đội chủ nhà nhường lại quyền kiểm soát bóng cho đối thủ. Nhỉnh hơn về khả năng kiểm soát bóng nhưng Chelsea lại không có ý tưởng nào trong các đợt tấn công. Một phần là do các cầu thủ Newcatsle chơi phòng ngự quá tập trung.
Nhưng cũng phải thừa nhận những đợt lên bóng của Chelsea không đủ sắc bén vì thiếu tiền đạo cắm. Nhạc trưởng Cole Palmer không để lại dấu ấn đáng kể khi bị hàng tiền vệ đối thủ bóp nghẹt.
Đến phút 90, Bruno Guimaraes đặt dấu chấm hết cho Chelsea khi thực hiện cú sút xa đẹp mắt ngoài vòng cấm, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Newcastle.
Với kết quả này, Newcastle có trong tay 66 điểm, tạm leo lên vị trí thứ ba. Trong khi đó, Chelsea tạm xếp thứ năm với 63 điểm. Chelsea đứng trước nguy cơ bị đá văng khỏi top 5 nếu Nottingham hạ Leicester ở vòng này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận