Người phụ nữ 36 tuổi và 30 lần hiến máu

Một lần chứng kiến người thân lâm trọng bệnh, đang nguy kịch, cần gấp máu để cấp cứu đã khiến chị Từ Thị Tuyên quyết định hiến máu thường xuyên hơn với tâm nguyện cứu người, giúp đời.

hiến máu - Ảnh 1.

Chị Từ Thị Tuyên (giữa) trong buổi hiến máu tình nguyện sáng 24-5 - Ảnh: NVCC

Chị Tuyên (36 tuổi, ngụ tại xã Thạch Thắng, TP Hà Tĩnh) khá quen thuộc trong cộng đồng hiến máu ở Hà Tĩnh với con số 30 lần hiến máu tình nguyện trong gần 15 năm. Chị cũng đã đăng ký hiến tạng sau khi qua đời với tâm niệm "cho đi là còn mãi".

Đi hiến máu dưới cơn mưa tầm tã trong đêm

Tốt nghiệp THPT, chị Tuyên chọn vào học ngành dược tại Trường cao đẳng Y tế Hà Tĩnh, ra trường chị vào làm việc tại trạm y tế xã ở địa phương. Song do tính cách thích "xê dịch", thích đi lại và khám phá nên làm việc ở trạm y tế tròn hai năm chị xin ra ngoài làm.

Công việc dù bận rộn nhưng nhiều năm nay chị Tuyên luôn luôn trong tâm thế sẵn sàng tham gia các đợt hiến máu tình nguyện, hoặc lên đường hiến máu cứu người đang nguy kịch.

Trong hàng chục lần hiến máu tình nguyện, chị Tuyên không thể quên lần hiến máu cứu một sản phụ cách đây 9 năm.

Đó là một buổi tối năm 2016, khi chị cùng chồng con đã chuẩn bị đi ngủ thì bất ngờ điện thoại chị Tuyên đổ chuông. Người gọi đến là nhân viên y tế ở Bệnh viện Đa khoa TP Hà Tĩnh với giọng nói gấp gáp thông báo có một sản phụ bị chảy máu nhiều, trong khi nguồn máu dự trữ không còn, nên đề nghị chị đến giúp đỡ.

Lúc đó, ngoài trời mưa tầm tã. Nhận cuộc điện thoại, chị Tuyên không khỏi bối rối bởi chị mới tham gia hiến máu tình nguyện. Song chị Tuyên nhanh chóng gạt bỏ sự phân vân, vội vã đến bệnh viện, và những giọt máu chị hiến tặng sau đó đã góp phần giúp mẹ con sản phụ vượt qua cơn nguy kịch.

Cũng vào cuối năm 2016, một lần hiến máu cứu cháu bé đang thập tử nhất sinh đã khiến chị Tuyên xúc động mạnh bởi hành động tử tế của người thân cháu bé.

Chị Tuyên nhớ lại, khi nhận được cuộc gọi về một trường hợp ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cần một lượng máu để cấp cứu, chị đang đi làm ở cách xa bệnh viện hơn 50km, nhưng chị vội gác công việc trở về để hiến máu.

"Người bệnh là một cháu bé khoảng 7-8 tuổi, cha của cháu có hoàn cảnh khá khó khăn. Tôi vào hiến máu để cấp cứu cho cháu xong, khi chuẩn bị ra về thì thấy cha của cháu đến cho tôi một dây sữa kèm theo 200.000 đồng.

Hoàn cảnh của hai cha con họ khó khăn nhưng người cha có hành động như vậy khiến tôi rưng rưng nước mắt. Tôi từ chối nhận và nói hãy giữ lại chăm lo cho cháu. Một chút máu từ tôi góp phần giúp cháu vượt qua cơn hoạn nạn là tôi vui rồi" - chị Tuyên tâm sự.

Đăng ký hiến tạng để giúp người

Chị Tuyên cho biết chị tham gia các chương trình hiến máu tình nguyện từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng không thường xuyên. Cho đến khi chứng kiến người thân của mình trải qua một biến cố, cần lượng máu lớn từ tình nguyện viên để cấp cứu, chị mới cảm nhận được sự quan trọng của việc hiến máu, và càng trân quý hơn những giọt máu cứu người trong cơn nguy kịch. Từ đó chị quyết định thường xuyên tham gia các đợt hiến máu để cứu người, giúp đời.

Trong gần 15 năm qua, trải qua 30 lần hiến với lượng máu lên đến 7.500ml là cả một "gia tài" thiện nguyện không hề nhỏ đối với một người phụ nữ như chị Tuyên.

Tiếp tục trong tâm niệm "cho đi là còn mãi" nên chị cũng đã đăng ký tình nguyện hiến mô, tạng sau khi qua đời tại Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia.

"Chưa biết sau này tôi có giúp ích được gì không nhưng tôi nghĩ mình đã đưa ra một quyết định theo tiếng nói của lương tâm" - chị Tuyên nói.

Nói về gia đình, chị Tuyên cho biết chị có chồng làm công việc lái xe và hai người con trai rất kháu khỉnh. Chồng chị không bao giờ ngăn cản việc vợ mình "đam mê hiến máu", song luôn khuyên vợ chăm lo sức khỏe của bản thân. Bố chồng chị cũng là người cởi mở và luôn ủng hộ, động viên khi chị tham gia công tác thiện nguyện.

Với những đóng góp cho công tác tình nguyện, hiến máu nhân đạo trong nhiều năm qua, chị Tuyên nhiều lần được các cấp, ngành tặng nhiều bằng khen, giấy khen của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh, UBND huyện Thạch Hà và UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Hiện chị Tuyên là cá nhân duy nhất được Hội Chữ thập đỏ tỉnh đề xuất Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vinh danh người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2025.

Người phụ nữ 36 tuổi và 30 lần hiến máu - Ảnh 2.

Chị Từ Thị Tuyên - Ảnh: LÊ MINH

Bà Trần Thị Hải Việt - phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh - cho biết chị Từ Thị Tuyên là một trường hợp khá đặc biệt bởi không chỉ nhiều năm qua tình nguyện hiến máu cứu người mà còn có nghĩa cử cao đẹp khi đăng ký hiến tạng sau khi qua đời.

Tấm gương của chị Tuyên góp phần lan tỏa tinh thần nhân đạo của phong trào hiến máu tình nguyện, truyền cảm hứng giá trị nhân văn, nhân ái cho cộng đồng.

Người phụ nữ 36 tuổi và 30 lần hiến máu - Ảnh 3.Giảng viên đại học ở TP.HCM 34 lần hiến máu

Tính đến Chủ nhật đỏ tại TP.HCM ngày 9-3, thầy Trương Thanh Tùng, giảng viên Trường đại học Văn Hiến, đã hiến máu lần thứ 34 và khẳng định sẽ không dừng ở đó.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    - xem bóng đá trực tuyến - 90phut - cakhia - mitom - xoilactv - bóng đá trực tuyến - bóng đá trực tiếp