
Chiến sĩ công an Lê Thị Hạnh đang tham gia khối nữ Cảnh sát giao thông, luyện tập diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 - Ảnh: DANH TRỌNG
Giữa trưa hè nắng như đổ lửa, trên thao trường tập luyện diễu binh tại khuôn viên Đại học Quốc gia Hà Nội (xã Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, Hà Nội) rộn ràng bước chân, tiếng hô điều lệnh.
Trong giờ nghỉ ngơi ngắn ngủi dưới tán cây xanh, nữ cảnh sát Lê Thị Hạnh (31 tuổi, quê Triệu Sơn, Thanh Hóa) lau mồ hôi, lấy ra tấm hình hai con nhỏ từ túi áo. Ánh mắt chị dịu lại, đầy thương nhớ.
Người mẹ 2 con và giấc mơ diễu binh trên quảng trường Ba Đình
Hạnh cho hay cô từng tốt nghiệp Đại học Tài nguyên và Môi trường. Song từ nhỏ cô đã mang trong tim một ước mơ cháy bỏng - được khoác lên mình màu áo xanh cỏ úa của lực lượng Công an nhân dân, nối tiếp truyền thống gia đình.
Năm 2023, khi đã lập gia đình và là mẹ của hai con nhỏ, Hạnh vẫn quyết tâm thi văn bằng hai vào Học viện Cảnh sát nhân dân, chạm tay vào giấc mơ muộn mình luôn ấp ủ. Đến nay, hai con của cô đã 5 tuổi và 3 tuổi.
Giấc mơ ấy thêm một lần được thắp sáng khi Hạnh biết tin sẽ có đợt diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 trên quảng trường Ba Đình (Hà Nội). Khi thấy đồng đội từng tham gia diễu binh mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cô không khỏi xúc động, tự hào.
Không chút do dự, cô tình nguyện tham gia khối diễu binh, diễu hành. "Làm người lính, tôi muốn được trải nghiệm những điều thiêng liêng nhất. Được sải bước dưới lá cờ Tổ quốc trên quảng trường Ba Đình lịch sử là một vinh dự lớn lao trong đời", Hạnh chia sẻ.
Tham gia khối nữ Cảnh sát giao thông, Hạnh cùng hàng trăm đồng đội miệt mài rèn luyện từng bước chân, từng động tác điều lệnh dưới cái nắng bỏng rát của mùa hè miền Bắc.

Là mẹ của hai con nhỏ, nữ chiến sĩ Lê Thị Hạnh vẫn xung phong tham gia đội hình luyện diễu binh 2-9 - Ảnh: DANH TRỌNG
Với thể lực của nữ giới, việc giữ nguyên tư thế hàng tiếng đồng hồ, giậm chân đều tăm tắp giữa "chảo lửa" thao trường là thử thách không nhỏ. Có hôm về đến phòng, cả người cô ê ẩm, nằm thở cũng thấy mỏi.
Nhưng mỗi khi nghĩ đến giây phút được xuất hiện trên sóng truyền hình, để hai con thơ có thể ngắm mẹ trong bộ lễ phục chỉnh tề, tay vung đều theo nhịp, lòng Hạnh lại như có thêm sức mạnh.
Những buổi tối cuối tuần, khi được phép gọi điện về nhà, nghe tiếng con nũng nịu: "Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm", nước mắt cô trào ra.
Thương các con bé bỏng chưa hiểu hết nhiệm vụ mẹ đang làm, lại phải xa mẹ nhiều ngày, Hạnh nhiều lần trằn trọc suốt đêm. Nhưng cô tin sau này các con sẽ hiểu và tự hào khi biết rằng mẹ mình từng góp sức trong một sự kiện thiêng liêng của đất nước.
"Các con tôi hay hỏi mẹ đi diễu binh à. Rồi có khi còn bắt chước động tác điều lệnh. Có lần, con bảo lớn lên con cũng muốn làm công an như cha mẹ để bắt kẻ xấu", Hạnh kể.
Nơi thao trường mẹ bước, nơi quê nhà 2 con chờ dõi theo

Khối nữ chiến sĩ Cảnh sát giao thông tập luyện diễu binh giữa thao trường nắng rát - Ảnh: DANH TRỌNG
Người bạn đời của Hạnh cũng là một chiến sĩ công an. Anh thấu hiểu những vất vả, lý tưởng mà vợ theo đuổi. Những ngày Hạnh tập luyện xa nhà, anh vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa làm cha, làm mẹ, chăm sóc các con. Bên cạnh đó, ông bà nội ngoại hai bên cũng thay nhau phụ giúp, để cô yên tâm tập luyện.
Sở chỉ huy và các cán bộ huấn luyện cũng tạo điều kiện cho gia đình vào thăm cô trong thời gian huấn luyện. "Những hôm chồng con đến, tôi như được tiếp thêm nguồn năng lượng. Con nhìn thấy mẹ đứng nghiêm, rồi làm theo động tác, lòng tôi xúc động đến khó nói thành lời".
Khi ngày Quốc khánh đến gần, khi hàng triệu người dân dõi mắt về quảng trường Ba Đình, sẽ có một ánh nhìn rất đặc biệt từ hai đứa trẻ nơi góc quê nhà. Ở đó, các con sẽ thấy người mẹ bé nhỏ mà kiên cường - nữ chiến sĩ công an Lê Thị Hạnh đang hiên ngang sải bước giữa đội hình diễu binh.
"Làm mẹ đã khó, làm một nữ chiến sĩ lại càng cần nhiều hy sinh. Nhưng tôi tin tất cả những gì mình đang làm hôm nay sẽ gieo mầm yêu thương và lý tưởng trong lòng các con.
Để sau này, nếu hai con cũng chọn nghề như cha mẹ, chúng sẽ hiểu làm lính không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là niềm tự hào, tình yêu với Tổ quốc", Hạnh nói, ánh mắt kiên định dưới bóng nắng thao trường.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận