
Ông Trump hét to khi trả lời các câu hỏi của phóng viên từ mái phòng họp báo Nhà Trắng - Ảnh: REUTERS
Thật ra, theo phóng viên của tờ The Independent có mặt tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đang đi khảo sát địa điểm xây phòng khiêu vũ mới, trị giá 200 triệu USD với nhiều chi tiết dát vàng.
"Vị tổng thống thứ 47 của Mỹ đã trèo lên tận nóc phòng họp báo của Nhà Trắng để có chuyến thăm bất ngờ, khảo sát địa điểm dự án mở rộng và cải tạo phòng khiêu vũ trị giá 200 triệu đô la ở Cánh Đông mà ông đã công bố tuần trước", phóng viên The Independent tường thuật.
Các phóng viên theo dõi Nhà Trắng nhận được tin ông Trump có thể sẽ xuất hiện vào khoảng 9h40 sáng 5-8 (giờ địa phương).
Sau 1 tiếng chờ đợi trong lúc Mật vụ thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa an ninh khác nhau, ông Trump đã rời khỏi cửa dẫn từ phòng ăn quốc gia lên nóc phòng họp báo Nhà Trắng lúc 10h45 sáng.
Ông chủ Nhà Trắng đi cùng ông James McCrery, kiến trúc sư được thuê để thiết kế phòng khiêu vũ mới gắn liền với Cánh Đông của Nhà Trắng. Tổng thống Mỹ cứ đi đi lại lại trên mái nhà và dường như đang nhìn về vị trí của phòng khiêu vũ mới trong tương lai.
Khi phóng viên The Independent hỏi: "Thưa ngài, tại sao ngài lại ở trên mái nhà?", ông Trump nói đùa rằng ông "đang đi dạo một chút" và nhắc đến "phòng khiêu vũ ở phía bên kia".

Lính bắn tỉa được triển khai bảo đảm an ninh khi ông Trump leo lên mái nhà - Ảnh: REUTERS
Dự kiến công trình sẽ khởi công vào tháng 9 này, với chi phí lên tới hơn 200 triệu USD. Tổng thống Trump tuyên bố chi phí này sẽ do ông và các nhà tài trợ chưa được nêu tên chi trả, hoàn toàn không dùng ngân sách công.
Theo Nhà Trắng, phần mở rộng mới sẽ có sức chứa 650 chỗ ngồi - gấp khoảng ba lần diện tích của Phòng Đông, hiện là phòng lớn nhất trong khu phức hợp Nhà Trắng.
Bản vẽ nội thất phòng khiêu vũ do Nhà Trắng cung cấp cho thấy bên trong là một hội trường rộng lớn với trần nhà và đèn chùm được trang trí công phu, dát vàng lá khắp nơi.
Hình ảnh này gợi nhớ đến phòng khiêu vũ mà ông Trump đã xây dựng tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago thuộc sở hữu của gia đình ông.
Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump đã tìm cách nâng cấp diện mạo của công trình này để phù hợp hơn với sở thích của mình.
Ông đã mời một thợ mộc - người được ông gọi là "chàng trai vàng" và từng thuê tại Mar-a-Lago - để trang trí nhiều nơi trong Phòng Bầu dục theo phong cách Midas của riêng mình. Điều này khiến căn phòng có những mảng sơn lá vàng nguyên chất, hoàn toàn khác biệt so với Phòng Bầu dục của những người tiền nhiệm.
Ông Trump cũng ra lệnh cải tạo Vườn hồng Kennedy mang tính biểu tượng thành một sân trong giống như sân trong nơi ông tiếp khách tại câu lạc bộ xã hội Florida của mình.
Những bụi hoa hồng bao quanh khu vực kể từ thời chính quyền Kennedy vẫn còn, nhưng mặt cỏ từng là nơi diễn ra nhiều sự kiện ngay bên ngoài Phòng Bầu dục đã được thay thế bằng đá lát.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận