
Cuộc chiến pháp lý giữa PSG và Mbappe vẫn chưa có đoạn kết - Ảnh: REUTERS
Vào đầu tháng 4 năm nay, tiền đạo người Pháp đòi PSG phải trả đủ 55 triệu euro. Số tiền này bao gồm khoản lương chưa thanh toán trong những tháng cuối cùng anh gắn bó với Paris Saint-Germain, cũng như những khoản thưởng mà ngôi sao người Pháp khẳng định chưa từng được nhận.
Tuy nhiên, các luật sư của PSG không hề nao núng. Họ phản bác mạnh mẽ và khẳng định rằng "câu lạc bộ không hề có một khoản nợ như vậy". Thậm chí các luật sư của Paris đã chính thức đệ đơn kháng cáo lên Tòa án Công lý, yêu cầu hủy bỏ quyết định phong tỏa số tiền 55 triệu euro và đòi tiền đạo người Pháp phải bồi thường 98 triệu euro vì gây tổn hại hình ảnh của CLB.
Đại diện của PSG tuyên bố một cách đanh thép rằng Kylian Mbappe mới là người "nợ chúng tôi tiền vì những chiêu trò mà cậu ta đã sử dụng".
"Mục tiêu của chúng tôi không phải là đòi lại 98 triệu euro, mà là chứng minh rằng nếu cậu ta còn nợ chúng tôi thì yêu cầu của cậu ta hoàn toàn vô căn cứ", vị luật sư này nhấn mạnh.
Theo phía PSG, câu lạc bộ đã kiên nhẫn tìm cách giải quyết vụ việc một cách ổn thỏa trong gần một năm trời. Thế nhưng Mbappe lại từ chối và dường như chỉ muốn gây tổn hại cho câu lạc bộ cũ của mình.
"Kylian Mbappe đã đòi hỏi rất nhiều từ PSG và đã nhận được tất cả. Nhưng giờ cậu ta lại tìm cách trốn chạy và 'cuỗm' đi mọi thứ, hy vọng không ai hay biết. Chỉ đơn giản vì cậu ta là Kylian Mbappe" - nguồn tin từ quá trình tố tụng pháp lý của câu lạc bộ chua chát cho biết.
Sau gần một năm kể từ khi Mbappe rời PSG để gia nhập Real Madrid, cuộc chiến pháp lý âm ỉ giữa anh và đội bóng cũ cuối cùng cũng sắp đến hồi hạ màn. Ngày 26-5 tới sẽ là thời điểm phán quyết cuối cùng được công bố, chấm dứt giai đoạn căng thẳng kéo dài suốt thời gian qua của cả hai bên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận