
Nỗi thất vọng của các cầu thủ Man City sau trận hòa Southamton - Ảnh: REUTERS
Đến làm khách của Southampton - đội đứng cuối bảng khi mới giành được 11 điểm tại Premier League mùa này - Man City hoàn toàn tự tin về một chiến thắng. Nhưng những gì đoàn quân của HLV Pep Guardiola tạo ra chỉ là sự thất vọng nối tiếp thất vọng.
Man City kiểm soát bóng đến 72%, gần như bóp nghẹt đối thủ. Nửa xanh thành Manchester tung ra đến 26 cú sút, trong đó có 5 lần đưa bóng đi trúng mục tiêu nhưng hiệu quả bằng 0.
Tiền đạo Erling Haaland vừa bình phục chấn thương đã được xếp đá chính trước Southampton. Nhưng Haaland không thể tìm kiếm cơ hội ăn bàn trước đội bóng yếu, thậm chí anh còn mất hút cả trận.

Haaland mờ nhạt trước hàng thủ Southamton - Ảnh: REUTERS
Phải thừa nhận hàng thủ Southampton, đặc biệt là thủ môn Aaron Ramsdale, có một ngày thi đấu xuất sắc. May mắn cũng đứng về phía đội chủ nhà trong một vài tình huống, nhất là khi cú sút của Omar Marmoush đưa bóng đi chạm xà ngang vào cuối trận.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Man City không quá sắc bén và khá thiếu ý tưởng ở 1/3 cuối sân của Southampton. Một trận hòa đã phản ánh phần nào hình ảnh của Man City ở mùa bóng năm nay: bế tắc và thiếu đầu ra trong các pha tấn công.
Với kết quả này, Man City có trong tay 65 điểm sau 36 vòng đấu và tạm đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng. Đoàn quân của HLV Pep Guardiola vẫn có nguy cơ rớt khỏi top 5 mùa bóng năm nay nếu chơi không tốt ở hai trận đấu cuối cùng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận