
MAI THẮNG
Thông tin chung
Sự nghiệp/ hoạt động
Bài viết
Video

Sau ba tháng huấn luyện đầy gian khổ và nhiều kỷ niệm đẹp, từ hôm nay chúng tôi trở thành chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng - những người con ưu tú từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu.

Đã 16 năm trôi qua kể từ ngày Tuổi Trẻ thắp sáng nhà giàn, cán bộ, chiến sĩ DK1 chúng tôi không bao giờ quên hành trình đầy nhân ái và ký ức thiêng liêng ấy.

Hàng ngàn bài báo, hàng trăm tấm ảnh sống động đã đăng trên Tuổi Trẻ nhật báo đã được bà cắt lại đóng thành nhiều tập.

Trong chặng đường 70 năm của Hải quân nhân dân Việt Nam, đã có những người lính nhà giàn DK1 quên thân mình cho Tổ quốc.

Hôm nay (7-5) đánh dấu hành trình 70 năm ra đời, từng bước trưởng thành, chuyên nghiệp của hải quân nhân dân Việt Nam. Trong hành trình ấy không thể không nhắc đến DK1, hệ thống nhà giàn được xem như "bia chủ quyền sống" của quốc gia trên biển.

Giữa những ngày tháng 4 lịch sử, khi đồng bào hòa vào không khí cao điểm kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, bộ đội vẫn chắc tay súng trên các đảo, nhà giàn cho đất nước trọn niềm vui ngày giải phóng.

Cả ngàn tân binh lính biển đẫm mồ hôi tập luyện giữa thao trường nắng lửa nhưng ai cũng nở nụ cười rạng rỡ.

Với những người vợ lính nhà giàn DK1, quà 8-3 được gửi từ biển vào đất liền có khi là gói cá kìm khô, can cá ướp làm mắm hay cân ruốc cá, đôi lúc chỉ là tin nhắn và chiếc bông hồng trên màn hình điện thoại.

Mỗi mùa tòng quân lại có cả ngàn lá đơn tình nguyện nhập ngũ được viết với biết bao tình cảm chứa chan, sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc. Năm nay cũng có rất nhiều lá đơn như thế của tuổi trẻ Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngày 2 chuyến tàu Trường Sa 02 và Trường Sa 21 chở quà xuân từ đất liền không chỉ có quà, mà còn chở theo niềm nhớ nhung của mẹ con nhà lính nhà giàn DK1 khi tiễn chồng, cha đi nhận nhiệm vụ khi mùa xuân đang gõ cửa từng nhà.

Anh em song sinh Hoàng Bùi Mạnh Hảo và Hoàng Bùi Mai Hảo (sinh năm 2005) ở Vũng Tàu cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Cuộc chia tay bịn rịn. Những cái bắt tay, cái ôm siết chặt cùng lời dặn dò nhau.

'Anh cứ yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ trở về. Bố mẹ và em luôn tự hào và chờ đón anh về'.

TTCT - Năm 2006, gia đình chị Trần Thị Minh Hoa, công nhân viên quốc phòng đoàn S96 Vùng 2 hải quân, thuộc diện khó khăn, được hội phụ nữ đoàn S96 cho vay 15 triệu đồng từ tiền tiết kiệm tự nguyện đóng hội của các hội viên.

TTCT- Hiếm nơi nào đón tết sớm như cán bộ chiến sĩ DK1 đoàn M71 hải quân đóng quân trên thềm lục địa phía Nam Tổ quốc. Các nhà giàn đóng quân trên biển xa cách đất liền hàng ngàn kilômet, mùa này sóng gió, tàu HQ624 hành trình suốt hai đêm hai ngày mới đến được nhà giàn đầu tiên.