
Julian Alaphilippe phấn khích ăn mừng, trước khi nhận 'tin sét đánh' - Ảnh: Reuters
Đó là một ngày đầy biến động đối với Julian Alaphilippe của đội Tudor Pro Cycling, khi anh gặp tai nạn ngay đầu chặng và bị trật khớp vai. Thay vì chờ đợi sự trợ giúp của các nhân viên y tế, tay đua 33 tuổi này đã tự mình nắn lại khớp vai.
Alaphilippe kể: "Khi bị trật khớp vai tôi cảm thấy đau đớn, muốn chờ các nhân viên y tế đến giúp đỡ. Nhưng tôi nhớ những gì mà người ta đã làm ở bệnh viện và tôi đã cố gắng đưa khớp vai trở lại đúng vị trí".
Sau khi tiếp tục thi đấu, Alaphilippe đã duy trì tốc độ tuyệt vời và luôn ở trong nhóm đầu. Khi sắp đến đích, anh đã cố gắng bứt phá vượt qua tay đua Slovenia Primoz Roglic để cán mức đầu tiên và cứ nghĩ mình đã thắng chặng nên anh ăn mừng rất sôi nổi. Khi ấy Alaphilippe đã buông tay khỏi tay lái, đấm vào không khí và reo lên sung sướng.
Thế nhưng ngay sau đó anh được thông báo "tin sét đánh": đã có 2 tay đua về đích trước đó là Tim Wellens (UAE Team Emirates-XRG) và Victor Campenaerts (Visma-Lease a Bike). Điều này đồng nghĩa Alaphilippe chỉ về... thứ ba.
Nói với báo chí về khoảnh khắc ngượng ngùng này, Alaphilippe cho biết: "Thật không may, radio của tôi không còn hoạt động sau vụ tai nạn. Vì vậy tôi đã cố gắng chạy nước rút hết sức có thể và tôi nghĩ mình đã chiến thắng chặng đua. Tôi giơ tay lên ăn mừng như một thằng ngốc. Đấy, mọi chuyện là như vậy. Tôi thậm chí còn không biết ai thắng nữa".
Sau chặng thứ 15, Tour de France sẽ tạm nghỉ một ngày và các tay đua sẽ tiếp tục thi đấu chặng 16 từ Montpellier đến Mont Ventoux với lộ trình 171,5km. Hiện tại tay đua người Slovenia Tadej Pogacar đang dẫn đầu bảng tổng sắp áo vàng với 54 giờ 20 phút 44 giây.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận