
HLV Emery hứa hẹn giúp Aston Villa tiến bộ hơn nữa - Ảnh: REUTERS
Cụ thể, chỉ sau 30 phút trận lượt về, PSG sớm ghi 2 bàn thắng để vươn lên dẫn 5-1 về tổng tỉ số. Đó là thời điểm người hâm mộ xác nhận việc nói lời chia tay với Aston Villa. Và với họ, "ngựa ô" có lẽ mãi mãi chỉ là "ngựa ô".
Nhưng Aston Villa đã không đầu hàng như dự đoán. Họ cũng chỉ mất hơn 20 phút để khiến PSG phải ngỡ ngàng với liên tiếp 3 bàn thắng ghi từ phút 34 đến 57. Thậm chí, màn lội ngược dòng của Aston Villa đã có thể toàn vẹn nếu không có sự xuất sắc của Donnarumma. Thủ thành người Ý thực hiện liên tiếp 2 pha cứu thua ngay sau đó, với một pha bay người cản đường đánh đầu cận thành, và một tình huống chiến thắng Asensio trong thế đối mặt.
Chung cuộc, Aston Villa chỉ thua PSG 4-5 với rất nhiều nỗi nuối tiếc. Nhưng sự nuối tiếc đó không hề tiêu cực, bởi mùa giải của Aston Villa vẫn còn, cũng như chính tương lai của đội bóng này.
Khi Aston Villa lọt vào top 4 Premier League mùa trước, truyền thông vẫn còn dè dặt trong việc nhận định họ là thế lực mới của bóng đá Anh. Làng bóng đá không lạ gì những đội bóng "một mùa", chơi tưng bừng mùa này rồi mùa sau sụp đổ vì không thể gánh nổi tham vọng.
Từng có nhiều thời điểm Aston Villa lộ ra dấu hiệu đó, như khi họ rớt tận xuống vị trí thứ 12 ở Premier League mùa này. Đội bóng của HLV Unai Emery rõ ràng chưa quen với việc vừa đua tranh giải quốc nội, vừa căng sức cho Champions League.
Nhưng đến tháng 3, Aston Villa lấy lại bản sắc với chuỗi 4 trận thắng liên tiếp. Giờ đây họ đã leo lên vị trí thứ 7, chỉ kém vị trí thứ 5 (Premier League mùa sau nhiều khả năng sẽ có 5 suất dự Champions League) của Man City vỏn vẹn 1 điểm.
Nếu suôn sẻ, Aston Villa vẫn có thể lấy vé dự Champions League mùa tới. Và đó là một kết quả thập toàn thập mỹ thực sự với thầy trò ông Emery. Lọt vào tứ kết giải đấu này ngay lần đầu tiên góp mặt sau 4 thập niên đã giúp Aston Villa bỏ túi khoản tiền thưởng lên đến 100 triệu euro. Và việc tiếp tục giành vé cho mùa giải năm sau sẽ đảm bảo khoản thu tương tự trong 2 năm liên tiếp. Chừng đó là đủ để một "ngựa ô" hóa đại gia thực thụ.
Unai Emery là một HLV đại tài trong làng bóng đá. Sau nhiều năm phiêu lưu qua các đội bóng lớn, dường như chiến lược gia người Tây Ban Nha đã tìm được một nơi để xây nên "đế chế" cho riêng mình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận