
Niềm vui chiến thắng của CLB Nam Định - Ảnh: NDFC
Thất bại nặng nề của CLB Hà Nội là một kết quả ít ai ngờ tới. Bởi người ta kỳ vọng một trận đấu hấp dẫn hơn nhiều để làm nóng cuộc đua vô địch thay vì là thế trận một chiều nghiêng về CLB Nam Định.
Không thể cản nổi Nam Định
Sân Hàng Đẫy đã chứng kiến một bầu không khí bóng đá cực kỳ sôi động trong trận "chung kết sớm" giữa hai đội bóng đang dẫn đầu giải. Một tiếng trước khi trận đấu bắt đầu, hàng nghìn cổ động viên Nam Định đã đến sân để sẵn sàng cổ vũ cho thầy trò HLV Vũ Hồng Việt.
Dù phải làm khách tại sân Hàng Đẫy, nhưng đội đầu bảng Nam Định vẫn mạnh dạn chơi tấn công ngay từ đầu trước CLB Hà Nội, đối thủ đang thua họ 2 điểm và sẵn sàng cho việc soán ngôi.
Nhưng thật đáng ngạc nhiên, người ta không nhìn thấy đâu hình ảnh của CLB Hà Nội vừa giành danh hiệu "Đội bóng xuất sắc nhất tháng 4". Sự trở lại của tiền vệ Romulo sau án phạt treo giò đã giúp hàng tiền vệ CLB Nam Định "bóp nghẹt" CLB Hà Nội ngay trong hiệp 1, mở ra 3 tình huống dẫn đến bàn thắng.
Ở trận thứ hai liên tiếp đá chính, cầu thủ Việt kiều Pháp Kevin Phạm Ba là người ghi bàn mở tỉ số cho CLB Nam Định ngay phút 26. Anh sút bóng qua một rừng chân cầu thủ CLB Hà Nội hạ thủ môn Văn Hoàng sau pha bóng lộn xộn trong vòng cấm từ tình huống đá phạt góc.
Bàn thắng khiến một nửa sân Hàng Đẫy phải "câm lặng". Nhưng cơn ác mộng của đội chủ nhà chưa dừng tại đó. Bởi phút 32, đến lượt Brenner chọc khe rất hay để Hoàng Anh ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0. Và phút 45+2, đến lượt Romulo thực hiện thành công quả phạt đền nâng tỉ số lên 3-0 cho đội bóng thành Nam.
Ở trận đấu cần phải thắng để có cơ hội vô địch, CLB Hà Nội không chỉ phòng ngự tệ mà tấn công cũng rất tệ. Đặc biệt là sau khi bị dẫn đến 3-0 ngay trong hiệp một. Ngay đầu hiệp hai, HLV Makoto Teguramori đưa Hai Long, Thái Quý, Pierre Lamothe vào sân thay cho Văn Quyết, Bobicanec, Đức Hoàng; nhưng CLB Hà Nội vẫn tấn công đầy bế tắc.
Thậm chí, nếu Tuấn Anh kết thúc chính xác hơn ở phút 63 và 70, CLB Nam Định còn thắng đậm hơn nữa. Ngồi trên khán đài, HLV Kim Sang Sik hẳn cũng không khỏi thất vọng với màn trình diễn của các học trò ở đội tuyển Việt Nam đang khoác áo CLB Hà Nội.
Chiến thắng đã giúp CLB Nam Định nới rộng khoảng cách với CLB Hà Nội lên thành 5 điểm, và gần như chạm một tay vào cúp vô địch. Bởi 5 vòng đấu còn lại, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt chỉ phải gặp lần lượt các đội nhóm dưới. Trong khi đó, CLB Hà Nội sẽ phải đương đầu với 2 thách thức lớn mang tên Công An Hà Nội (vòng 24) và Thể Công - Viettel (vòng 25).

Châu Ngọc Quang (bìa trái) bị thẻ đỏ trong trận đấu với Bình Định - Ảnh: TTO
Nóng bỏng cuộc đua trụ hạng
Không như cuộc đua vô địch đã gần như ngã ngũ, cuộc đua trụ hạng đang diễn ra đầy kịch tính ở nhóm cuối bảng khi CLB Quy Nhơn Bình Định (Bình Định) tiếp Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) trên sân nhà vào tối 4-5.
CLB HAGL chơi lấn lướt và có bàn thắng mở tỉ số trong hiệp một, nhưng chủ nhà Bình Định đã ngược dòng thắng ngoạn mục 2-1 trong hiệp 2 sau khi Châu Ngọc Quang (HAGL) nhận thẻ đỏ ở phút 60 và được hưởng quả 11m không rõ ràng ở phút 85.
Chiến thắng đã giúp đội áp chót bảng Bình Định nâng khoảng cách với đội chót bảng SHB Đà Nẵng lên thành 5 điểm và chỉ còn kém đội phía trên Sông Lam Nghệ An 1 điểm nhưng vẫn còn một trận chưa đấu. Những vòng đấu tới, cuộc đua trụ hạng ở nhóm cuối sẽ càng căng thẳng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận