
Thượng úy Lê Hoàng Hiệp lên tàu ra Hà Nội tập luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Anh nói cảm thấy biết ơn vì tình cảm của mọi người dành cho anh và đồng đội của mình, nhưng cũng hy vọng những người yêu mến anh giữ trật tự tại ga - Ảnh: THANH HIỆP
Một quân nhân với hình ảnh tích cực hoàn toàn có thể là thần tượng của người dân. Điều đáng nói là cách ứng xử của người hâm mộ trong nhiều trường hợp đã đi quá xa, thậm chí méo mó, tạo ra những hình ảnh phản cảm.
Kể cả với ngôi sao giải trí, nếu người hâm mộ muốn xin chữ ký, trò chuyện và ôm thần tượng đều cần đến những cuộc họp fan được tổ chức bài bản, không đụng chạm thái quá.
Vậy mà với quân nhân này, có người vô tư săn đuổi quá đà, nói những lời lẽ chói tai khó nghe, tạo nên những cảnh tượng khó coi. Có người chen chúc để chụp ảnh với anh Lê Hoàng Hiệp rồi khi đăng lên lại phải xóa đi vì bị cư dân mạng chỉ trích.
Văn hóa thần tượng ở Việt Nam được ghi nhận phát triển nở rộ sau hai chương trình "Anh trai" vào năm 2024.
Bên cạnh những điều tích cực, văn hóa hâm mộ cũng làm nảy sinh hệ lụy, trong đó có những tranh cãi, "cuộc chiến" bất tận.
Hồi tháng 5, "Anh trai say hi" Hurrykng tuyên bố gỡ app Threads vì quá tiêu cực. Anh viết trong bài đăng cuối cùng: "Mình thấy môi trường ở đây thông tin tiêu cực nó đến nhanh tới feed của mình ghê".
Đi tìm những hình mẫu đẹp để mình có thể học hỏi, được truyền cảm hứng hoặc đơn giản là tình cảm yêu mến đối với họ là điều đáng ủng hộ.
Những nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ, một người thầy hay một nhà khoa học, một doanh nhân, vĩ nhân trong lĩnh vực nào đó, đôi khi là cha mẹ, người thân cũng có thể trở thành thần tượng trong mỗi chúng ta.
Nhưng cũng nên cẩn trọng với hai từ "thần tượng". Liệu chúng ta có áp đặt vào họ những tiêu chuẩn quá cao, sự kỳ vọng quá ngưỡng, gần như tôn thờ và sẽ vỡ mộng ngay khi họ mắc sai lầm?
Nhiều trường hợp thực tế đã cho thấy sự thất vọng hay quay lưng với thần tượng cũng tạo ra những ảnh hưởng to lớn y như khi chúng ta còn yêu mến họ.
Trong khi đó, cần hiểu rằng thần tượng cũng là con người và họ không hoàn hảo cũng như tất cả chúng ta.
Văn hóa thần tượng trở nên méo khi người hời hợt chạy theo phong trào, chạy theo một cái tên đang "hot" trên mạng xã hội bất chấp họ là ai, làm nghề gì, đã có những cống hiến gì và có phù hợp với cách bày tỏ đó hay không.
Văn hóa ái mộ tồn tại ở nhiều thế hệ vì đây là một nhu cầu rất tự nhiên của con người, thời nay càng bùng nổ hơn với sự trợ giúp lan tỏa của mạng xã hội.
Gần đây khi những người hâm mộ được chọn lên sân khấu giao lưu với nghệ sĩ, hình ảnh thường thấy là họ giữ khư khư chiếc điện thoại trên tay, quay video lại từng giây gặp gỡ để còn tung lên mạng và khoe với mọi người.
Việc nhiều bạn trẻ nhất định phải chụp ảnh, quay video theo sát từng bước chân của một nhân vật đang "hot" cũng góp phần tạo ra những cuộc săn đuổi quá đà như với thượng úy Lê Hoàng Hiệp và cũng góp phần nối dài các giá trị ảo trong xã hội.
Trong nhóm hâm mộ thượng úy Lê Hoàng Hiệp, không phải ai cũng là "fan cuồng". Một số fanpage, khán giả đã lan tỏa những hình ảnh đẹp về các quân nhân nói chung.
Gần đây có clip các chiến sĩ giúp đỡ người dân dọn thóc để tránh mưa ở gần khu vực họ luyện tập cho nhiệm vụ A80. Những hình ảnh như vậy giúp người dân hiểu thêm về tình quân dân...
Việc các ca sĩ và người hâm mộ dành cho nhau sự tôn trọng, cạnh tranh bằng thực lực sẽ giúp văn hóa thần tượng trở nên lành mạnh hơn. Các nghệ sĩ cũng có động lực đi lên bằng thực lực, giúp nền âm nhạc lớn mạnh.
Và ngược lại, sự hâm mộ quá đà hay méo mó sẽ tạo ra những hình ảnh phản cảm trong xã hội chứ không phải là ái mộ hay thần tượng cần có.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận