03/05/2025 19:25 GMT+7

Vụ 3 thi thể trong căn nhà ở Nha Trang: Nỗi đau đớn, tiếc thương ngập tràn xóm nhỏ

Trong căn nhà nhỏ ở thị trấn Vạn Giã (huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) nhiều người đau xót trước cái chết của chị N.T.B. (28 tuổi) và con trai L.Đ.Q. (5 tuổi), giấy khen bé ngoan, bình sữa được đặt ngay cạnh di ảnh của hai mẹ con vắn số.

Nha Trang - Ảnh 1.

Giấy khen bé ngoan, bình sữa đặt cạnh di ảnh của hai mẹ con chị B. - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Liên quan vụ phát hiện ba thi thể tại ngôi nhà ở TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), chiều 3-5, thi thể hai mẹ con chị B. và cháu Q. đã được gia đình chôn cất, nhưng nỗi đau và sự tiếc thương vẫn ở lại với người thân, bà con chòm xóm.

Người ở lại đau khổ, ám ảnh

Vụ 3 thi thể trong căn nhà ở Nha Trang: Nỗi đau đớn, tiếc thương ngập tràn xóm nhỏ - Ảnh 2.

Chị Nguyễn Thị Xô (36 tuổi, chị ruột của chị B.) thắp nhang lên bàn thờ của em và cháu - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Chị Nguyễn Thị Xô (36 tuổi, chị ruột chị B.) nghẹn ngào cho biết trước kia chị B. đã có một đời chồng và sinh cháu Q. Tuy nhiên do không hạnh phúc nên vợ chồng chia tay.

Sau đó chị B. ra Bình Định làm thuê rồi gặp anh D. (39 tuổi, trú huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định), cả hai tìm hiểu rồi yêu nhau. Cả hai cũng hay về Vạn Giã thăm gia đình.

Cũng theo chị Xô, trước lúc mất, chị B. đang mang thai 3 tháng.

"Hôm đó hai đứa cùng người thân vô Nha Trang chơi lễ. Buổi tối trước khi xảy ra sự việc, mọi người vẫn vui vẻ chơi, nói chuyện bình thường. Không ai ngờ lại xảy ra một kết cục bi thảm như thế này" - chị Xô nghẹn lời.

Quá đau buồn vì nỗi đau mất con gái và cháu ngoại, ba mẹ chị B. ngồi thẫn thờ một góc, nói không thành tiếng và nước mắt cũng đã cạn.

Cạnh di ảnh hai mẹ con vắn số là giấy khen bé ngoan xuất sắc và bình sữa của cháu B. Bà con ai đến thắp nhang cũng đều rưng rưng nước mắt.

Chị Xô cũng cho biết người nhà của D. đã đưa thi thể anh về quê ở Bình Định để lo hậu sự.

Xóm làng xót thương hai mẹ con vắn số

Nha Trang - Ảnh 3.

Người thân, bà con chòm xóm phụ giúp lo hậu sự cho gia đình chị B. - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Hay tin mẹ con chị B. mất, bà con chòm xóm không ai bảo ai, cùng đến phụ giúp lo hậu sự, người cái bàn, người cái ghế để lo chu toàn cho hai mẹ con.

Bà Lương Thị Bảy (58 tuổi, trú thị trấn Vạn Giã) cho biết chị B. sống rất chan hòa, hiền lành, còn cháu Q. lễ phép với mọi người. Do gia đình quá khó khăn nên chị B. khăn gói ra Bình Định để làm thuê.

"Bà con ở đây thương hai mẹ con nó lắm. Giờ tự dưng cả hai mẹ con đều chết, cả xóm ai cũng khóc hết nước mắt" - bà Bảy nói.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn - bí thư Đảng ủy thị trấn Vạn Giã - cho biết sau khi nắm được thông tin sự việc, các đoàn thể của địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình chị B.

Như đã thông tin, sáng 1-5, người dân phát hiện ba thi thể tại một ngôi nhà ở đường Dã Tượng (phường Phước Long) nên trình báo lực lượng chức năng.

Danh tính ba người tử vong được xác định là chị N.T.B. (28 tuổi, trú huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa), cháu L.Đ.Q. (5 tuổi, con riêng chị B.) và anh H.M.N.D. (39 tuổi, trú huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định).

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đang điều tra vụ việc.

Rơi nước mắt hình ảnh giấy khen bé ngoan, bình sữa cạnh di ảnh của hai mẹ con ở Khánh Hòa - Ảnh 4.Anh shipper nén nỗi đau mất vợ sau vụ tai nạn để chăm lo hai con khiếm thính

Tại nhà tang lễ tình thương, anh Phạm Xuân Quang (làm nghề shipper, chồng của chị N.T.N.G. - nạn nhân tử vong sau tai nạn giữa xe máy và xe bồn ở quận 12) chia sẻ luôn cố gắng chăm lo cho ba con nhỏ, trong đó có hai con khiếm thính.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    - xem bóng đá trực tuyến - 90phut - cakhia - mitom - xoilactv - bóng đá trực tuyến - bóng đá trực tiếp