
Cây cầu dẫn vào đất của ông Chức đã bị hàng xóm đập bỏ, hư hại - Ảnh: MẬU TRƯỜNG
Ngày 27-6, ông Ngô Minh Chức (54 tuổi, ngụ TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) cho biết sau nhiều tháng “gõ cửa” các cơ quan chức năng để tố cáo hành vi hủy hoại tài sản của hàng xóm, đồng thời yêu cầu ông Lê Văn B. mở lối đi để ông đi vào đất của mình, đến nay ông mới nhận được thông báo là tiếp tục… chờ.
Hàng xóm có tiền sử tâm thần?
Trong văn bản trả lời ông Chức về vụ việc nói trên có kèm theo văn bản trả lời của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre cho biết vụ việc vẫn đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh giải quyết.
Cụ thể theo văn bản của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre, sau khi tiếp nhận nguồn tin báo, Cơ quan cảnh sát điều tra huyện Chợ Lách đã phối hợp với Công an xã Hưng Khánh Trung B và các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh nguồn tin theo quy định.
Sau khi Công an huyện Chợ Lách giải thể, hồ sơ vụ việc “hủy hoại tài sản” nêu trên được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre tiếp nhận, giải quyết. Công an đã mời bị hại Ngô Minh Chức và ông Lê Văn B. để làm rõ nội dung vụ việc.
Tuy nhiên ông B. không đến cơ quan điều tra làm việc và bản thân ông B. có tiền sử bệnh tâm thần. Do vậy ngoài lời trình bày của ông Ngô Minh Chức thì cơ quan điều tra chưa thu thập được tài liệu nào khác chứng minh ông Lê Văn B. thực hiện hành vi hủy hoại tài sản của ông Chức.
Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre đang phối hợp với đơn vị chức năng xác định giá trị tài sản thiệt hại liên quan vụ việc. Đồng thời yêu cầu Bệnh viện Quân y 175 cung cấp hồ sơ giám định đối với ông Lê Văn B., yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Chợ Lách giải thích nội dung bản án có liên quan đến vụ việc nhưng chưa nhận được trả lời.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre cũng cho biết thêm sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan xác định tính pháp lý của lối đi và các tài sản bị thiệt hại, mời ông Lê Văn B. làm việc và tiến hành xử lý theo quy định pháp luật.
Mua đất dưỡng già lại ôm cục tức
Vụ việc được báo Tuổi Trẻ Online phản ánh qua bài viết “Chi tiền tỉ mua đất ở quê để dưỡng già, bị hàng xóm rào bít đường vào ra”.

Không chỉ bị đập phá đường vào đất, cây cối trong vườn của ông Chức cũng bị đốt - Ảnh: MẬU TRƯỜNG
Trong đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng, ông Chức trình bày: Tháng 12-2024 ông mua 3.000m2 đất ở ấp Tân Trung, xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre của hai vợ chồng ông Ngô Văn Diệt và bà Nguyễn Thu Thảo.
Từ đường công cộng, để vào đất thì buộc phải đi ngang qua đất của ông Lê Văn B. và bà Nguyễn Thị Ng..
Phần lối đi này đã được tòa phân định, buộc ông Lê Văn B. và bà Nguyễn Thị Ng. mở lối đi có chiều rộng 1m và chiều dài hơn 33m vào thửa đất số 77 và 78 - miếng đất mà ông Chức mua.
Sau khi mua đất xong, ông Chức đã đo đạc, phục hồi ranh giới rõ ràng và đổ bê tông cốt thép toàn bộ lối đi dẫn vào đất.
“Tuy nhiên sau đó ông Nguyễn Văn B. bắt đầu gây khó khăn, rào chắn lối đi và đập phá tài sản của tôi”, ông Chức bức xúc nói.
Ban đầu ông B. rào chắn hai đầu trên lối đi vào đất của ông Chức, khiến ông không thể ra vào phần đất của mình. Sau đó ông B. dùng búa và các loại máy móc phá bỏ toàn bộ phần đường bê tông mà ông Chức đã xây dựng trước đó.
Chưa dừng lại ở đó, toàn bộ dây dẫn điện, dây cáp Internet và hệ thống camera ông Chức gắn trên phần đất của mình cũng bị cắt bỏ, phá hoại. Tất cả đều bị camera quay lại.
Theo ông Chức, tổng thiệt hại gần 50 triệu đồng, ông đã nhiều lần báo với chính quyền địa phương và công an có xuống hiện trường ghi nhận.

Hàng rào chắn ngang lối vào đất của ông Chức - Ảnh: MẬU TRƯỜNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận