
Bà Gam với nồi cơm điện "nấu mãi không chín" và bỏ xó, nhường chỗ cho cơm củi - Ảnh: TRẦN MAI
Người dân hai xóm điện thiếu, sóng yếu ở thôn Làng Teng, xã Ba Động, Quảng Ngãi chỉ mong dự án cấp điện sinh hoạt "về đích" để nồi cơm được nấu chín, tivi bật sáng hình và tối nóng bật được quạt ngủ.
Dùng điện yếu mấy chục năm, giờ ai cũng mong được "xài điện mạnh".
Tự kéo điện tốn tiền mà vẫn chập chờn, nấu nồi cơm không chín nổi
Ngồi dưới mái nhà sàn bằng gỗ, ông Phạm Văn Sơn (xóm Gò Rạch) kể: "Mười mấy năm rồi, nhà tôi có điện là tự kéo từ nhà người quen ở thôn khác. Mua dây, thuê người kéo, dựng cột… hết hơn 12 triệu đồng. Đó là chưa tính tiền điện hằng tháng cũng 400.000 - 500.000 đồng mà cái mô tơ bơm nước cũng không chạy nổi".
Không riêng nhà ông Sơn, hầu hết hộ dân ở Gò Rạch, Kà La đều trong cảnh tự xoay xở với "điện tự kéo". Dây điện vắt ngang rừng keo, treo tạm vào cột tre, cây gỗ, đấu nối sơ sài. Có nơi dây sà thấp đến sát mặt đất.
Người dân bảo nếu không tự kéo thì chẳng có điện mà dùng, mà kéo thì điện quá yếu, không đủ chạy nồi cơm, quạt máy.
Vào lúc thấp điểm trong ngày, ít người sử dụng, thì đường điện tự kéo của người dân trong xóm phát huy tác dụng rõ rệt nhất, khi quạt chạy, tivi lên hình… nhưng sẽ ngay lập tức chập chờn rồi tắt hẳn khi vào thời gian cao điểm.
Bà Phạm Thị Gam (xóm Gò Rạch) chỉ tay vào chiếc tivi cháy hỏng: "Cái tivi này mua gần 5 triệu đồng, cháy ba lần rồi. Mang sửa tốn gần bằng tiền mua mới.
Thợ bảo điện yếu, không ổn định thì sửa bao nhiêu cũng hỏng lại thôi". Nghe thợ, tivi đang hư, bà không mang đi sửa vì… điện vậy kiểu gì cũng hư lại.
Trong nhà bà, cả nồi cơm điện và quạt đều để trưng. "Muốn nấu cơm bằng điện phải nấu từ 15h chiều mà nhiều khi vẫn sống, bây giờ tôi toàn phải nấu bếp củi", bà thở dài.

Dây điện người dân tự kéo khiến điện chập chờn, bật tivi lên không nổi - Ảnh: TRẦN MAI

Tivi nhà anh Tro chủ yếu "để cho có" - Ảnh: TRẦN MAI
Điện "treo" trên trụ, dân chờ dưới đất
Thấy người dân thiếu điện, chính quyền quan tâm, từ năm 2021 đầu tư hơn 1,2 tỉ đồng để xây dựng công trình cấp điện sinh hoạt cho xóm Gò Rạch và Kà La từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Hiện toàn bộ hệ thống trụ, dây dẫn, công tơ đã lắp đặt hoàn chỉnh. Thế nhưng, 4 năm trôi qua điện vẫn chưa đóng.
Trưởng thôn Làng Teng, ông Phạm Văn Lam cho biết cả hai tổ đã có hạ tầng điện, nhưng chưa thể vận hành do còn vướng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại một số vị trí.
"Bà con vẫn phải dùng điện tự kéo quá yếu, không thể sử dụng thiết bị điện trong nhà. Mong mỏi lớn nhất lúc này là sớm có điện chính thức để cải thiện cuộc sống", ông Lam nói.
Không có điện ổn định, trạm phát sóng di động cũng không thể hoạt động. Người dân chẳng có sóng điện thoại, muốn liên lạc phải đến tận nhà.
Ông Phạm Văn Tro kể: "Ban ngày bật tivi không lên. Đêm nóng quá mà quạt không quay nổi. Ở thành phố người ta chỉ sợ mất điện vài tiếng, còn ở đây, điện yếu mấy chục năm rồi, giờ trông chờ xài điện mạnh".

Trụ điện đã dựng, dây điện đã kéo nhưng chẳng biết khi nào đóng điện - Ảnh: TRẦN MAI
Ông Nguyễn Văn Sinh - chủ tịch UBND xã Ba Động - cho biết đã nắm được tình hình và sẽ sớm làm việc với các đơn vị liên quan để tháo gỡ vướng mắc từ xã Ba Thành cũ (xã Ba Thành sáp nhập với xã Ba Động thành xã Ba Động mới), đẩy nhanh tiến độ đấu nối điện cho bà con.
"Người dân ở Gò Rạch, Kà La đã chờ quá lâu rồi. Việc có điện là điều kiện để phát triển kinh tế, học tập, kết nối thông tin. Chúng tôi sẽ khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ để điện về với dân", ông Sinh nói.
Những trụ điện dựng đó, dây treo sẵn, người dân đứng ở dưới nhìn lên chờ và hy vọng. Dù chẳng biết bao giờ mới thực sự được bật công tắc, nghe tivi lên hình, thấy nồi cơm chín đều hay chỉ đơn giản là chiếc quạt quay êm giữa trưa hè nóng như đổ lửa.

Người dân nắm dây điện tự kéo và nhìn lên dây điện tiền tỉ chờ đợi ngày "xài điện mạnh" - Ảnh: TRẦN MAI
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận