
Lamine Yamal vẫn lạc quan sau thất bại trước Inter - Ảnh: REUTERS
Dù Barca phải dừng bước ở bán kết Champions League sau thất bại nghẹt thở trước Inter Milan, màn trình diễn của Lamine Yamal vẫn là một điểm sáng rực rỡ. Đồng thời anh nhận được sự tán dương lớn từ người hâm mộ.
Sau trận đấu, cầu thủ chạy cánh 17 tuổi đã có những chia sẻ đầy quyết tâm trên trang Instagram cá nhân. Theo đó, anh khẳng định niềm tin vào sự trở lại của đội bóng.
"Chúng tôi đã cống hiến hết mình, năm nay không thể nhưng chúng tôi sẽ trở lại, đừng nghi ngờ gì nhé culers (cách gọi người hâm mộ Barca)" - Yamal viết.
"Chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi chúng tôi đưa CLB này đến nơi xứng đáng, ở đỉnh cao nhất. Tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình và mang cúp vô địch Champions League về Barca. Chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được điều đó”.
Bên cạnh lời hứa hẹn về tương lai, Yamal cũng kêu gọi sự đoàn kết trước mắt ở trận El Clasico với Real Madrid: "Chủ nhật tới sẽ là một trận chung kết khác và tất cả chúng ta phải đoàn kết”.
Màn trình diễn của Lamine Yamal tại San Siro thực sự đã chinh phục người hâm mộ và giới chuyên môn. Trang thống kê uy tín Sofascore đã đánh giá rất cao những gì tiền đạo trẻ này thể hiện với số điểm lên đến 8,6 (cao nhất). Và đây là điều dễ hiểu với bất kỳ ai theo dõi trận đấu.
Trong 120 phút, tiền đạo của Barca đã có 124 lần chạm bóng, thực hiện 43/57 đường chuyền chính xác. Anh tạo 14/20 pha rê bóng thành công (70%) - nhiều nhất trận và bị phạm lỗi 7 lần.
Dù kết quả cuối cùng không như ý, hình ảnh Lamine Yamal được đối thủ Marcus Thuram của Inter Milan an ủi sau trận đấu đã cho thấy sự tôn trọng mà tài năng trẻ này nhận được.
Với tài năng và tinh thần chiến đấu quả cảm, Lamine Yamal chắc chắn là niềm hy vọng lớn nhất của Barca trong hành trình “tìm lại hào quang” ở châu Âu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận