11/06/2025 10:51 GMT+7

Ba anh em mồ côi trong căn trọ 9m²

Chỉ trong ba tháng, cha mẹ các em lần lượt qua đời. Trong hơi thở đứt quãng trên đường đến bệnh viện, Quốc Bảo được mẹ cầm tay, trăng trối: 'Con ráng thay mẹ lo hai em'.

mồ côi - Ảnh 1.

Không còn cha mẹ, ba anh em tự chăm sóc lẫn nhau. Bảo Châu bị sốt cao, Bảo và Long luôn cạnh bên - Ảnh: NGỌC SANG

Từ khoảnh khắc ấy, Bảo khổ cực đến đâu cũng ráng gánh vác phần cha mẹ để lo cho hai em ăn học nên người.

Giờ đây, Ngô Quốc Bảo (23 tuổi) sống trong căn phòng trọ vỏn vẹn 9m² ở phường Thạnh Mỹ Lợi (TP Thủ Đức, TP.HCM) cùng hai em là Ngô Ngọc Bảo Châu (15 tuổi) và Ngô Ngọc Long (11 tuổi).

Đau thương liên tiếp

Bảo là con thứ ba trong gia đình. Ngoài Châu là em thứ năm và em út Long, Bảo còn một anh trai và người em gái thứ tư. Tuy nhiên anh hai và em tư của Bảo từ lâu đã sống riêng, ít liên lạc với gia đình.

Bảo nhớ lại đầu năm 2024, năm anh em đối diện biến cố bất ngờ khi mất cả cha mẹ. Tháng 12-2023, trong một đêm cha mẹ em trên đường đi giao cá biển từ Vũng Tàu về Sài Gòn như mọi khi thì va chạm với xe container. Kịp đẩy vợ ra ngoài an toàn nhưng cha Bảo bị thương nặng.

"Sau khi nhập viện, cha được phát hiện mắc tiểu đường tuýp 2 giai đoạn muộn, vết thương không lành, hoại tử, chi phí điều trị rất lớn. Người gây tai nạn chỉ hỗ trợ 30 triệu đồng rồi biến mất", Bảo kể cha qua đời chỉ hơn một tháng sau vụ tai nạn.

Chưa đầy hai tháng sau, mẹ Bảo - người phụ nữ vốn mang bệnh tim, sau cú sốc chồng qua đời, bệnh thêm trở nặng. "Mẹ tôi khó thở liên tục nhưng giấu bệnh, sợ tốn tiền nên không chịu đi bệnh viện. Mẹ nói mẹ ráng được", Bảo nhớ lại.

Nhưng rồi một buổi sáng tháng 3-2024, trên đường tới bệnh viện vì lên cơn khó thở dữ dội và co giật liên tục, mẹ Bảo đã qua đời ngay trên taxi. "Mẹ mất ngay trong lòng tôi. Lúc đó mẹ chỉ kịp dặn ráng lo cho hai em ăn học nên người rồi mẹ mất", Bảo nhớ lại.

Bảo khi đó 22 tuổi, trở thành trụ cột duy nhất còn lại trong căn nhà nhỏ chỉ còn anh và hai đứa trẻ. Sau khi cha mẹ mất, Bảo dắt díu hai em rời phòng trọ mà gia đình từng sống ở quận 9 cũ đến nơi ở mới hiện tại.

"Nhờ anh chủ trọ tốt bụng mà ba anh em mới có chỗ ở như bây giờ, chứ trước đó tụi tôi bị nhiều chỗ từ chối cho ở vì có con nít. Anh chủ trọ này cho ở trước, tháng đầu chỉ lấy tiền cọc, ở được 2-3 tháng rồi mới lấy tiền nhà còn cho mượn tủ lạnh", Bảo cho biết.

mồ côi - Ảnh 2.

Ngọc Long gắng học tiếng Anh tại nhà để mai mốt đi làm giúp anh mình đỡ khổ - Ảnh: DIỆU QUÍ

Giờ đây trong căn trọ nhỏ, ba anh em mồ côi tự lớn lên, tự biết cách sống tử tế, yêu thương. Không còn cha mẹ để nương tựa, Bảo luôn dạy các em nhất định phải gắng học và không được bỏ cuộc trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Nếu không đi học, các em sẽ cực khổ như anh

Bảo dừng việc học từ năm lớp 8 để lao vào mưu sinh cùng cha mẹ làm đủ nghề lo cho các em. Muốn đỡ đần cha mẹ nhưng đó cũng là điều Bảo hối tiếc đến tận hôm nay. Từng làm bảo vệ phơi nắng cả ngày, Bảo hiểu giá trị của con chữ quý giá hơn cơ thể rã rời mỗi ngày bằng việc lao động chân tay nhưng chỉ kiếm được ít ỏi.

"Lúc đó tôi chỉ nghĩ đi làm có tiền phụ cha mẹ là được. Nhưng lớn rồi, đi xin việc người ta hỏi bằng cấp, thấy mình thua thiệt. Cho nên giờ khó khăn tới đâu cũng nhất định không để hai đứa em mình bỏ học", Bảo chia sẻ.

Anh thường dặn dò hai em: "Anh không được chọn lương cao hay thấp vì anh không có trình độ cao. Nhưng tụi em còn cơ hội để chọn, nếu không học sẽ cực khổ như anh. Nhất là phải học tiếng Anh cho giỏi mới có nhiều cơ hội làm việc sau này", Bảo nói và cho biết may mắn Châu và Long chịu nghe lời nên các em học khá tốt và tự giác.

Hiện tại Bảo vừa làm nhân viên cửa hàng tiện lợi ca đêm vừa chạy giao đồ ăn sáng với các đơn hàng gom từ quán cơm quen. Tổng thu nhập mỗi tháng khoảng 10 triệu đồng, vừa đủ đóng tiền nhà trọ, tiền ăn uống dè sẻn, tiền học cho hai em và trích một khoản gửi tiết kiệm.

"Tôi chia sẵn tiền mỗi tuần, mua đồ ăn một lần hai tuần, phần nào xài thì ghi lại. Dư được đồng nào là cất, lỡ đau bệnh còn có tiền mà lo", Bảo nói.

Hằng ngày ngoài giờ tới trường, Châu nấu ăn, rửa chén, quét nhà, giặt đồ. Cậu út Long cũng tự giác chia bớt việc nhà với chị. "Con biết làm hết", Long nói.

"Cả hai em đều ngoan, hiểu chuyện nên tôi cũng thấy vui, có thêm động lực đi làm kiếm tiền" - Bảo kể, ánh mắt rạng rỡ giữa chuỗi ngày mệt nhoài. Những ngày nhận lương, Bảo thưởng cho ba anh em một nồi lẩu bò 150.000 đồng, cả nhà quây quần ăn ngon lành. "Ba mẹ mà còn chắc vui lắm...", Bảo tâm sự.

Châu và Long hiện đang học bán trú, được hỗ trợ học phí và tiền ăn từ nhà trường và một số nhà hảo tâm. Châu mê vẽ, cô bé chuẩn bị lên lớp 9 dùng điện thoại cũ để học vẽ chân dung, tranh màu nước, tranh 3D.

Cậu út Long thì mơ làm bác sĩ. "Con muốn lớn lên cứu người bệnh như ba mẹ của con" - cậu nhóc sắp sang lớp 5 nói. Bước vào kỳ nghỉ hè mấy anh em dự tính sẽ bán cá viên chiên tại một bệnh viện gần nhà trọ.

Từng vài lần theo bán cùng cha mẹ, Long tỏ ra khá lanh lợi, tự tin có thể phụ anh chị mình. "Con thương anh ba lắm, muốn bán kiếm tiền phụ anh ba. Con biết chiên cá viên, biết làm nước ép", Long hồ hởi.

Không chỉ vậy, Long còn có năng khiếu... kinh doanh từ sớm. Bảo chia sẻ: "Chỗ tôi làm thỉnh thoảng có mấy món đồ chơi khuyến mãi. Tôi đưa về nhà là Long đem vô trường bán cho mấy bạn trong lớp. Bán được hết, về khoe quá trời".

Bảo hiện theo học bổ túc gần nhà, lịch học linh hoạt để có thể vừa học vừa làm. Ngoài ra anh cũng đang học lái xe ô tô, hy vọng có thêm cái nghề kiếm sống ổn định hơn sau này. "Mình đâu biết ngày mai có bệnh gì hay công việc mất lúc nào nên phải phòng trước", Bảo tâm sự.

mồ côi - Ảnh 3.

Nhớ cha mẹ, Bảo hay ngắm nhìn những tấm hình ngày gia đình thương yêu chưa gặp biến cố đau thương - Ảnh: NGỌC SANG

Giấc mơ có một ngôi nhà để thờ cúng mẹ cha

Thi thoảng Bảo mở điện thoại xem lại những tấm ảnh chụp cùng với ba mẹ cho đỡ nhớ, cũng để thủ thỉ rằng con vẫn đang cố gắng làm tốt trách nhiệm của một người anh.

Cuộc sống khó khăn song Bảo chưa bao giờ có ý nghĩ bỏ cuộc. "Mình mà gục thì ai lo cho hai đứa nhỏ". Với Bảo, mục tiêu dài hạn cho tương lai là mua đất xây một căn nhà nhỏ ở Long Hải (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) quê ngoại.

"Có nhà rồi mới rước cha mẹ về thờ cúng cho tử tế. Giờ mỗi người được thờ một nơi. Mẹ ở trong một nhà thờ bên quận 1, còn cha ở nhà nội bên Củ Chi", Bảo nói.

Bảo cũng tâm sự thêm rằng đã mở sổ tiết kiệm hơn một năm nay để hiện thực hóa giấc mơ có một căn nhà của mấy anh em. Còn mục tiêu trước mắt của chàng trai 23 tuổi vẫn là lo cho hai em đến lúc vào đại học. "Tôi nhất định làm được", Bảo nhìn xa xăm như đang tâm sự với đấng sinh thành trên cao…

Sáng 1-6, đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ phường Cát Lái (TP Thủ Đức) cùng một số đơn vị phối hợp đã đến trao tặng nhu yếu phẩm và tiền cho ba anh em Quốc Bảo.

Bà Nguyễn Thanh Khuyên - chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Cát Lái - chia sẻ: "Chúng tôi có nắm được hoàn cảnh của các bé. Khu vực các em sinh sống cũng thường xuyên nhận được sự quan tâm từ các đoàn thể. Nhân ngày 1-6, chúng tôi đến thăm hỏi, động viên, trao quà. Mong các bé cố gắng học tốt để mai sau trở thành người có ích cho xã hội", bà Khuyên nói.

Ba anh em mồ côi trong căn trọ 9m2 - Ảnh 4.Hai bé thơ đớn đau, mồ côi sau thảm án

Đêm vẫn còn ôm cha mẹ ngủ, sáng sớm hôm sau hai bé đã bị kẻ ác đâm nhiều nhát dao tàn độc và trở thành trẻ mồ côi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    - xem bóng đá trực tuyến - 90phut - cakhia - mitom - xoilactv - bóng đá trực tuyến - bóng đá trực tiếp