07/07/2025 11:17 GMT+7

Bà bán trà đá đuổi cô gái khỏi vỉa hè vì 'đứng vào chỗ bán hàng': Ai cho xem vỉa hè như của riêng?

Từ vụ bà bán trà đá đuổi cô gái khỏi vỉa hè, nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi lấn chiếm vỉa hè và ứng xử thiếu văn hóa để răn đe, lập lại trật tự nơi công cộng.

trà đá - Ảnh 1.

Hình ảnh bà bán trà đá đạp vào vali, đuổi cô gái khỏi vỉa hè - Ảnh cắt từ clip

Như Tuổi Trẻ Online thông tin, chiều 4-6, lợi dụng lúc vắng bóng lực lượng công an tuần tra, bà L.T.K. (51 tuổi, trú xã Sơn Đồng, Hà Nội) đã lấn chiếm vỉa hè trước số nhà 36 Phạm Hùng để bán trà đá.

Sau đó bà K. lời qua tiếng lại với một cô gái đang đứng trên vỉa hè và đá vào vali của cô vì cho rằng cô đứng chắn chỗ bán hàng. Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) đang lập hồ sơ xử lý.

Nhiều bạn đọc Tuổi Trẻ Online bày tỏ bức xúc trước hành vi của bà L.T.K. và đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm để răn đe.

Đã lấn chiếm vỉa hè rồi còn "làm mẹ thiên hạ"

Từng rơi vào hoàn cảnh tương tự, bạn đọc Lê Hoài Nam kể lại: "Tôi đứng trên vỉa hè đón bạn bị người bán hàng ra đuổi. Tôi đứng cách họ bán khoảng 2m cỡ 3 phút rồi đi mà họ chửi rất tục tĩu. Vì sao nhiều nơi lấn chiếm hết vỉa hè năm này sang năm khác mà vẫn chưa xử phạt dứt điểm?".

Bạn đọc Bùi Ngọc Sính cho hay: "Ở nhiều tuyến đường tôi từng bị đuổi vì đứng ở vỉa hè mà không uống trà đá của họ".

Theo tài khoản nghi****@gmail.com, tình trạng này không chỉ có ở Hà Nội mà còn diễn ra ở các thành phố khác: "Hôm rồi tôi đứng đón xe buýt ở đường Hồng Bàng, TP.HCM cũng bị đuổi vì người bán hàng ở vỉa hè không cho đứng ngay chỗ bán".

"Tôi đứng trước bệnh viện ở đường Nguyễn Thông, TP.HCM cũng bị họ đuổi đi! Trong khi đó xung quanh có nhiều bảo vệ của bệnh viện" - bạn đọc Đặng Trí Dũng viết.

Còn bạn đọc Thái Bình kể: "Tôi từng bị nhân viên một quán phở ở Buôn Ma Thuột chạy ra chửi bới, đòi hành hung khi tôi dừng xe cho khách xuống trước vỉa hè gần quán phở của họ".

Bạn đọc Tư Xích Lô cho biết: "Tôi dừng xe ngoài cổng chợ ở Vinh để vợ tôi vào trong mua hàng, ngay tại đó có sạp hoa quả. Khi vợ tôi ra về và trên tay có mua trái cây thì họ nhảy ra chửi và đuổi tôi đi".

Tài khoản phun****@gmail.com cho hay nhiều người lấn chiếm lòng đường hoặc vỉa hè tự cho mình cái quyền sở hữu nơi đó. Nếu bất cứ ai đứng đó mà không mua đồ của họ đều bị chửi bới.

"Buôn bán lấn chiếm vỉa hè đã cản trở giao thông rồi mà còn làm như chỗ mấy bả mua rồi hay gì"  - độc giả ngob****@gmail.com bức xúc.

Tài khoản tung****@gmail.com cảm thán: "Đã lấn chiếm vỉa hè mà còn nghĩ mình là mẹ thiên hạ!".

Bao giờ dẹp hết nạn cát cứ vỉa hè?

Theo bạn đọc có địa chỉ email dvhv****@gmail.com: "Việc dẹp nạn lấn chiếm vỉa hè, lòng đường cứ như kiểu chơi trò chơi. Hễ thấy bóng xe trật tự thì họ bê vào trong. Xong trật tự đi qua họ lại mang ra ngoài. Luật pháp không xử nghiêm và làm mạnh thì chả bao giờ dẹp được". 

Bạn đọc Việt có ý kiến: "Nhiều nơi coi khu vực công cộng như công viên, vỉa hè, phố đi bộ... là nơi riêng của họ buôn bán. Rất mong chính quyền ra tay dẹp nạn cát cứ này. Làm sao không để tình trạng trật tự cứ phải đi tuần, kiểm tra thì yên, nếu không là lại phát sinh tệ nạn".

"Đã lấn chiếm vỉa hè mà còn xem như của riêng vậy. Tình trạng này không hiếm. Đề nghị phạt nặng cho chừa tính hung hăng", bạn đọc có nickname Thang Vu bày tỏ.

Cùng quan điểm, tài khoản nguy****@gmail.com đề nghị: "Triệu tập lên phường phạt nặng, phải kiên quyết xử lý từ việc nhỏ mới hạn chế được các vụ việc lớn".

Trong khi đó bạn đọc Lâm Vĩnh Đức cho rằng cần phạt nguội các hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, việc này làm không khó.

"Nên có đường dây nóng để người dân phản ánh tệ nạn lấn chiếm vỉa hè" - tài khoản HH đề xuất.

Đồng tình bạn đọc Thắng viết: "Lấn chiếm nên phạt 10 triệu đồng/lần. Thưởng 5 triệu đồng/lần cho người báo tin". 

"Trách nhiệm của chính quyền địa phương ở đâu khi cứ để vỉa hè bị chiếm làm nơi mua bán?" - tài khoản mvo1****@gmail.com đặt vấn đề.

Theo bạn đọc Phong: "Đã đến lúc ngừng lấy cái nghèo ra để bao biện cho chuyện lấn chiếm vỉa hè". Còn bạn đọc Sơn có ý kiến: "Buôn bán thì phải biết tương thân tương ái, mọi người sẽ yêu thương mình nhiều hơn. Nghèo cho sạch, rách cho thơm".

Vụ bà bán trà đá đuổi cô gái khỏi vỉa hè: 'Đã lấn chiếm vỉa hè mà còn xem như của riêng' - Ảnh 2.Bà bán trà đá đuổi cô gái khỏi vỉa hè vì 'đứng vào chỗ bán hàng', công an lập hồ sơ xử lý

Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) đang lập hồ sơ xử lý người phụ nữ bán trà đá đuổi cô gái khỏi vỉa hè bến xe Mỹ Đình vì cho rằng 'đứng vào chỗ bán hàng'.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    - xem bóng đá trực tuyến - 90phut - cakhia - mitom - xoilactv - bóng đá trực tuyến - bóng đá trực tiếp