
Một góc TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Nếu người ta có thể chưa biết đến Việt Nam nhiều, là người Việt Nam, khi có cơ hội được tham gia trình bày tại một sự kiện lớn, thì tôi cũng nên làm gì đó để cho người ta biết đến người Việt Nam, đất nước Việt Nam nhiều hơn, rằng người Việt Nam cũng không thua gì ai.
Mỗi người cùng góp sức làm rạng danh non sông
Khi tôi có dịp giới thiệu Việt Nam trong những lễ hội giao lưu văn hóa, hay có dịp thuyết trình về những dự án tôi tham gia trong các hội nghị ở Mỹ hay Nhật, tôi luôn ý thức được bản thân mình đang đại diện cho quê hương Việt Nam.
Điều đó khiến tôi rất xúc động và cố gắng nỗ lực làm tốt nhất có thể.
Không chỉ là có thêm kinh nghiệm học hỏi, mà đó cũng là những cơ hội quý báu để tôi có thể tự hào đại diện non sông gấm vóc Việt Nam ta, cho thế giới thấy người Việt Nam ta không thua kém ai.
Chúng ta có trách nhiệm trong việc sống có ích, có ý nghĩa, đóng góp cho xã hội, góp phần cho nước nhà thêm rạng rỡ, kể cả khi sống ở xứ người.
Người Việt Nam không hề thua kém gì ai, hoàn toàn có thể sánh vai với bạn bè năm châu. Trong quá trình du học, tôi thêm hiểu rõ mình nên làm gì cho quê hương.
Sáp nhập là để phát triển. Quê ngoại tôi xưa là một xã thuộc tỉnh Sơn Tây, rồi sau đó là Hà Tây và nay thuộc thủ đô Hà Nội. Hay khi xã quê nội tôi lên phường và nhập vào thành phố Thanh Hóa thì tôi hiểu đó là một tín hiệu của sự đổi mới, phát triển.
Khi có dịp về quê nội và quê ngoại tôi đã rất vui, vui khi được về quê hương, xem quê mình thế nào, và thêm yêu quê. Dù tên gọi gì, đó vẫn là quê hương gốc gác của tôi, những vùng đất hiếu học ngàn đời.
Làm sao để bạn bè quốc tế thấy người Việt Nam mình đáng quý, đáng mến
Sinh ra và lớn lên ở TP.HCM, vùng đất nghĩa tình, tôi vẫn không quên gốc gác mình từ đâu, cho dù tên gọi có đổi thay ra sao. Tìm hiểu về lịch sử quê hương, nơi tôi được sinh ra và trưởng thành, hay bất kỳ vùng đất nào của Tổ quốc, tôi càng thêm yêu quê hương.
Bạn bè tôi ở nước ngoài, dù quê hương ở TP.HCM, Hà Nội, Thanh Hóa, An Giang, Cần Thơ… thì vẫn luôn tự hào giới thiệu với bạn bè năm châu chúng tôi là người Việt Nam, cùng ra sức học tập, làm việc, sống có ích, để làm rạng danh thêm cho nước nhà.
Non sông thêm tiến bộ, nước nhà thêm phát triển, đó là điều mỗi người con nước Việt chúng ta dù đang ở trong nước hay xa quê hương đều mong muốn.
Điều quan trọng nữa là ý chí nghị lực, làm sao để sống có ích với quê hương. Làm sao để người ta biết đến Việt Nam nhiều hơn, là một quốc gia đang vươn mình, là một đất nước xinh đẹp, là quốc gia thân thiện, hội nhập.
Tôi luôn mong mọi người khi ra nước ngoài luôn nhớ đến quê hương, và luôn mang theo hình ảnh tốt đẹp của quê hương ra cho bạn bè quốc tế thấy, làm sao để bạn bè thấy người Việt Nam mình đáng quý, đáng mến.
Chương mới của non sông thì chúng ta cũng nên trở thành những con người mới, cùng nhau đoàn kết chung lòng đưa hình ảnh của đất nước đi lên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận