Bà Hoàng Thị Thúy Lan nghẹn ngào: 'Tôi vô cùng đau đớn, xin tha thứ cho tôi'

Nói lời sau cùng, bà Hoàng Thị Thúy Lan nhiều lần khóc nghẹn giãi bày 'vô cùng đau đớn, giày vò, hối hận'. Bà xin lỗi Đảng, Nhà nước, nhân dân vì đã sai lầm 'quên đi lời tuyên thệ' của mình.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan nghẹn ngào: 'Tôi vô cùng đau đớn, xin tha thứ cho tôi' - Ảnh 1.

Cựu bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan tại phiên tòa xét xử vụ Phúc Sơn - Ảnh: GIANG LONG

Sau 5 ngày xét xử và nghị án, chiều muộn 28-6, cựu bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan cùng 40 bị cáo được nói lời sau cùng.

Trước bục khai báo, bà Lan khóc nhiều nhất trong các bị cáo, nghẹn ngào trình bày hoàn cảnh gia đình, nghẹn ngào nói những lời xin lỗi và "xin được tha thứ". Cựu bí thư Vĩnh Phúc bị cáo buộc nhận hối lộ 25 tỉ và 1 triệu USD, bị đề nghị 14-15 năm tù.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan xin lỗi Đảng, xin lỗi nhân dân

Ngay khi bắt đầu lời nói sau cùng, bà Lan cho biết bị cáo là nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc "đã nhận thức rõ hành vi vi phạm pháp luật, những tội lỗi, hậu quả, trách nhiệm bản thân trước pháp luật".

Bà giãi bày đã vận động gia đình nộp lại toàn bộ số tiền nhận trái pháp luật từ chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, "coi đó như là một hoạt động tích cực nhất nhằm khắc phục hậu quả vụ án và để vơi bớt nỗi lòng ân hận giày vò của tôi".

Trước khi khởi tố vụ án, gia đình bị cáo đã nộp lại một nửa số tiền nhận hối lộ, và trước khi xét xử đã nộp lại đủ.

"Tôi vô cùng đau đớn, giày vò và hối hận về những lỗi lầm vi phạm khuyết điểm của mình", bà Lan cúi đầu khóc nghẹn.

Sau khi bình tĩnh, bà Lan tiếp tục giãi bày rằng những tội lỗi mình gây ra đã "ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, cơ quan bị cáo công tác và ngay chính bản thân, gia đình".

"Chỉ vì những phút sai lầm mà tôi đã làm mất đi niềm tin của tất cả, của Đảng, của Nhà nước và của nhân dân. Tôi đã quên đi lời tuyên thệ trước Đảng, Nhà nước, nhân dân", bà Lan nói và xin cho mình được gửi lời xin lỗi đến Tổng Bí thư, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

"Xin được sự tha thứ cho tôi về những lỗi lầm khuyết điểm này", bà Lan tiếp tục cúi mặt khóc nấc.

Hoàng Thị Thúy Lan - Ảnh 3.

Cựu chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành - Ảnh: GIANG LONG

"Bị cáo rất đau khổ"

Nói không bào chữa cho hành vi trái pháp luật, nhưng bà Lan xin hội đồng xét xử giảm nhẹ cho các bị cáo là cựu cán bộ Vĩnh Phúc. Theo bà, "họ từng là cấp trên của tôi, từng là cấp dưới của tôi, đặc biệt nhiều thế hệ lãnh đạo Vĩnh Phúc có mặt tại phiên tòa tất cả đều là những người đã cùng tôi nỗ lực trong công tác".

"Tôi thiết tha đề nghị hội đồng xét xử xem xét cho các bị cáo ở đây được hưởng khoan hồng của pháp luật. Tôi xin nhận tất cả trách nhiệm, lỗi lầm về mình, tôi xin được nhận lỗi cho tất cả cán bộ cấp dưới của tôi", bà Lan dừng lời và khóc.

Tiếp tục trình bày, bà Lan xin tòa giảm nhẹ mức hình phạt cho Hậu vì bị cáo có sai lầm, có lỗi có tội nhưng cũng có nhiều đóng góp cho các hoạt động từ thiện, xã hội tích cực ở địa phương.

Vừa nói vừa khóc, bà Lan trình bày có gần 40 năm công tác, 8 năm là người đứng đầu ở địa phương, hoàn cảnh gia đình mồ côi bố từ 6 tuổi, khi đó em út mới 7 tháng tuổi.

"Mẹ bị cáo tần tảo nuôi bốn chị em ăn học, từ ngày bị bắt bị cáo chưa gặp mẹ lần nào. Con bị cáo bị mù mắt bẩm sinh. Bị cáo rất đau khổ... Bị cáo càng thấm thía hơn về tình mẫu tử, sự vô thường", bà Lan nghẹn ngào xin được giảm án để có điều kiện trở về cùng gia đình chăm sóc mẹ già, con nhỏ.

"Một lần nữa từ trái tim yêu thương của mình bị cáo xin lỗi người dân Vĩnh Phúc. Tất cả những gì bị cáo và những bị cáo ở đây chưa làm được cho người dân thì tin tưởng thế hệ kế tiếp làm tốt hơn nữa, mong mọi sự tốt đẹp cho người dân.

Bị cáo mong có được sự tha thứ, cảm thông chia sẻ của tất cả để bị cáo và các bị cáo ở đây bớt đi tháng năm tù đày, giày vò, thị phi và đau khổ", bà Hoàng Thị Thúy Lan nói lời sau cùng.

Cựu chủ tịch tỉnh xin "có những xem xét đặc biệt với bị cáo Lan"

Cấp dưới của bà Lan, cựu chủ tịch tỉnh Lê Duy Thành trình bày "có lẽ ai sinh ra trong đời cũng có những sai phạm, sai lầm đặc biệt trong quá trình công tác nhưng sai lầm lần này của tôi quá lớn, đã tước đi toàn bộ danh dự, sự nghiệp và cả tự do của bản thân".

Ông Thành phân trần gần 500 ngày bị tạm giam với những đêm mất ngủ cho ông thấy hình phạt của mình đã "khá là thấm thía, rất là xác đáng".

Giống như bà Lan, ông Thành cũng gửi lời lời xin lỗi Đảng, Nhà nước, xin lỗi toàn thể nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, theo lời cựu chủ tịch tỉnh là "những người đã yêu thương, tin tưởng kỳ vọng vào tôi rất nhiều nhưng tôi đã đánh mất niềm tin đó".

Theo ông Thành, Vĩnh Phúc từ một tỉnh nghèo thành địa phương trong tốp đứng đầu cả nước về tăng trưởng, đời sống người dân lên cao một phần có công sức của các bị cáo khi còn đương chức lãnh đạo tỉnh.

Ông cũng cho rằng "thành công đó" có sự đóng góp rất lớn của doanh nghiệp, doanh nhân, trong đó đứng đầu đóng góp cho an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo là Tập đoàn Phúc Sơn.

"Chúng tôi đi đâu cũng luôn tự hào về Tập đoàn Phúc Sơn vì sự đóng góp này. Chúng tôi cũng khẳng định cái tâm của ông Hậu cũng như Phúc Sơn đã không tiếc tiền xóa hàng ngàn ngôi nhà tranh tre nứa lá, giúp đỡ nhiều mảnh đời bất hạnh. Các tỉnh khác cũng từng được ông giúp đỡ", cựu chủ tịch tỉnh giãi bày.

Cho rằng "sai lầm thì phải trả giá" nhưng ông Thành xin cơ quan tố tụng và "đặc biệt nhân dân Vĩnh Phúc lượng thứ".

Ông xin "được nói thêm về thủ trưởng cũ của mình" là bà Hoàng Thị Thúy Lan. Theo ông, bà Lan là người phụ nữ có hoàn cảnh vô cùng đặc biệt.

"Là người công tác với chị nhiều năm, chúng tôi khẳng định không có người phụ nữ nào kiên định như vậy với hoàn cảnh khó khăn đó là bố mẹ già hai bên, con bị tật nguyền, xin lỗi chưa bao giờ tôi dám dùng từ đó.

Đấy là hoàn cảnh vô cùng đáng thương nhưng có lẽ chị cũng đã vượt qua tất cả để cùng chúng tôi, lãnh đạo chúng tôi, chỉ bảo chúng tôi để có được ngày hôm nay", ông Thành nói và xin tòa giảm án cho các cựu cán bộ tỉnh.

Ông Thành xin tòa "đặc biệt xem xét cho ông Hậu và nhân viên Tập đoàn Phúc Sơn với những đóng góp vô cùng to lớn của họ để lượng hình, cho họ bản án tốt nhất nhanh chóng về với gia đình".

Cựu chủ tịch tỉnh cũng mong "có những xem xét đặc biệt với bị cáo Lan", và xin cho bản thân được khoan hồng "để nhanh chóng thi hành án, nhanh chóng trả giá sai lầm của mình, có cơ hội trở về với gia đình".

Bà Hoàng Thị Thúy Lan nghẹn ngào khóc 'bị cáo rất đau khổ, xin được tha thứ cho tôi' - Ảnh 3.Viện kiểm sát: Ông chủ Phúc Sơn bán rẻ đất cho nhóm cựu quan chức là hối lộ

'Nếu không có chức vụ thì các bị cáo sẽ không được Phúc Sơn giảm giá đất, bán giá ưu đãi. Tôi nhấn mạnh đây là giá ưu đãi. Việc giao dịch mua bán chỉ là hình thức', đại diện viện kiểm sát nhấn mạnh khi nêu quan điểm đối đáp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    - xem bóng đá trực tuyến - 90phut - cakhia - mitom - xoilactv - bóng đá trực tuyến - bóng đá trực tiếp