
Nhà báo Nguyễn Khánh (giữa) nhận giải A Giải báo chí quốc gia - Ảnh: DANH KHANG
Lễ trao Giải báo chí quốc gia lần thứ XIX diễn ra tối 21-6 tại Cung điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội), truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 (Đài Truyền hình Việt Nam), VOV2 (Đài Tiếng nói Việt Nam).

Tham dự sự kiện có Thủ tướng Phạm Minh Chính; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; các ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; lãnh đạo ban bộ, ngành Trung ương và Hà Nội cùng các nhà báo lão thành, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương - Ảnh: DANH KHANG
Báo Tuổi Trẻ có ba tác phẩm đoạt giải
Theo ban tổ chức, có 183 tác phẩm lọt qua vòng sơ khảo, chọn 128 tác phẩm báo chí xuất sắc để trao giải gồm 13 giải A, 27 giải B, 49 giải C và 39 giải khuyến khích.
Báo Tuổi Trẻ được trao 1 giải A, 1 giải C và 1 giải khuyến khích.
Ở thể loại ảnh đơn, nhóm ảnh, phóng sự ảnh, báo đạt hai giải. Giải A được trao cho tác phẩm Lũ quét Làng Nủ: Sự sống nảy sinh từ cái chết… không để ai bị bỏ lại phía sau của tác giả Nguyễn Khánh.
Giải khuyến khích được trao cho tác phẩm cùng thể loại Lời cảnh báo từ những dòng sông của nhóm tác giả Quang Thế, Danh Khang.
Giải C được trao cho loạt 5 kỳ Lần theo 10.000km hàng Trung Quốc vào Việt Nam của nhóm tác giả Công Trung, Bông Mai, Đức Thiện (thể loại phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép báo in).

Trao giải C cho loạt 5 kỳ Lần theo 10.000km hàng Trung Quốc vào Việt Nam - Ảnh: DANH KHANG
Tiếng gọi thầm thì giục giã lên đường và loạt ảnh hơn cả tính thời sự
Tháng 9 năm ngoái, thảm họa lũ quét và sạt lở đất kinh hoàng xảy ra tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai.
Tác giả Nguyễn Khánh đã đến Làng Nủ, chụp phóng sự ảnh Lũ quét Làng Nủ: Bước chân vô vọng cha tìm con. Trong đó câu chuyện về anh Hoàng Văn Thới (33 tuổi) mất tất cả, từ mẹ, vợ và các con đến hai con trâu và ít nương sắn, ngô gây xúc động mạnh.

Nhà báo Nguyễn Khánh (thứ hai từ trái qua) nhận giải A Giải báo chí quốc gia - Ảnh: DANH KHANG
Sau hơn ba tháng, anh trở lại vùng thảm họa, ghi lại bằng hình ảnh một Làng Nủ hồi sinh từ "vùng đất chết" với những ngôi nhà mới, những nụ cười mới bằng sự đoàn kết, tương thân tương ái của cả dân tộc và sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp lãnh đạo.
Nguyễn Khánh cho rằng sự kiện lũ quét thảm khốc ở Làng Nủ để lại trong mỗi phóng viên những ấn tượng đặc biệt. Nó không chỉ là một mất mát quá lớn về nhân mạng mà còn hiện thân cho tính kết nối đồng bào đặc biệt của người Việt trong những tháng ngày đau thương.
"Khi bay flycam để chụp lại Làng Nủ mới, những mái nhà của đồng bào dân tộc Tày hiện lên sừng sững bao bọc bởi những cánh rừng sim tím. Tôi thực sự xúc động và nghẹn ngào, bởi vùng đất chết ngày nào sau ba tháng đã được hồi sinh", Khánh nói.




Một số bức ảnh trong phóng sự được giải của tác giả Nguyễn Khánh
Khi bạn bè hỏi sao đi Làng Nủ nhiều lần, mất công vậy, anh chỉ nghĩ bản thân muốn quay lại, không chỉ đơn thuần để hoàn thiện phóng sự ảnh, mà quan trọng hơn muốn tự hoàn thiện về mặt cảm xúc trong tâm hồn mình.
"Sự sống nảy sinh từ cái chết... không để ai bị bỏ lại phía sau", Khánh đã lấy lại chia sẻ này của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong ngày Làng Nủ mới được khánh thành để làm tiêu đề cho phóng sự ảnh của mình.

Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Lê Thế Chữ (ngoài cùng, bên trái) và các tác giả đạt giải báo chí quốc gia năm nay - Ảnh: DANH KHANG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận