04/08/2025 14:03 GMT+7

Cái kết 'Mang mẹ đi bỏ' chia rẽ khán giả

Có doanh thu mở màn bùng nổ, 'Mang mẹ đi bỏ' gây tranh cãi vì cái kết không hẳn là 'happy ending' trọn vẹn, cùng một số tình tiết khác.

Mang mẹ đi bỏ - Ảnh 1.

"Mang mẹ đi bỏ" có hai luồng ý kiến yêu và ghét, sẽ có phần 2 để giải quyết những dang dở của phần 1? - Ảnh: ĐPCC

Về cái kết của Mang mẹ đi bỏ, nhà làm phim đã đưa ra lời giải thích khiến một bộ phận khán giả xúc động. "Gia đình mình phải có ít nhất mọi người được hạnh phúc" là cảm nghĩ của Hoan khi thấy gia đình đầm ấm của anh trai ở Hàn Quốc.

Đây là suy nghĩ chín chắn của Hoan sau nhiều năm khổ tâm khi phải chăm sóc người mẹ mắc Alzheimer. Tình cảm gia đình cao đẹp nhất khi chúng ta hy sinh vì nhau.

Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim.

Phim không chủ đích lấy nước mắt

Doanh thu đạt 80 tỉ đồng, Mang mẹ đi bỏ tạo thành hai luồng ý kiến. Một bên cho rằng phim cảm động và đời thường. Phía ngược lại nói họ thất vọng, "không khóc được" và nhiều tình tiết không hợp lý.

Chính tài tử Jung Il Woo, người góp mặt với một vai nhỏ trong Mang mẹ đi bỏ, cũng nhận định những phân đoạn cảm động trong phim "không phải là quá buồn".

Trailer phim Mang mẹ đi bỏ

Việc Jung Il Woo khóc đến 5 lần khi xem phim là sự cộng hưởng của trải nghiệm có người bà mắc bệnh Alzheimer, cảm giác nhớ thương mẹ - người đã chăm sóc bà; vì thấy được sự cố gắng của các diễn viên Việt Nam, những khó khăn của ê kíp...

Tương tự, khán giả Thùy Dương (TP.HCM) cho rằng việc khán giả "khóc hay không khóc" không nói lên rằng một bộ phim hay hay dở, mà là "biểu hiện của sự kết nối, đồng cảm giữa nhân vật trong phim và khán giả".

Cô thấy Mang mẹ đi bỏ không quá xuất sắc, nhưng lại đồng cảm sâu sắc với nhân vật vì cô từng cùng mẹ chăm sóc người bà mắc Alzheimer.

Mang mẹ đi bỏ - Ảnh 2.
Mang mẹ đi bỏ - Ảnh 3.

"Mang mẹ đi bỏ" để lại nhiều cảm xúc lẫn lộn - Ảnh: ĐPCC

Mang mẹ đi bỏ không phải là một phim được xây dựng với cao trào, kịch tính, thắt nút mà thiên về "lát cắt cuộc sống" (slice of life). Khán giả thấy Hoan (Tuấn Trần) ngày ngày chăm sóc mẹ, đánh răng, mặc đồ, dọn vệ sinh cho bà, đưa bà đi làm cùng.

Cả những tình tiết bi kịch như Hoan lên cơn động kinh ngay giữa đường phố khi đang đuổi theo mẹ cũng được khắc họa không quá căng thẳng, bi lụy, bởi đó cũng chỉ là những chuyện thường xuyên xảy ra trong cuộc sống của người nhà và người bệnh.

Một số khoảnh khắc trong phim khiến khán giả khóc thì hầu hết không phải do tình tiết mà là do một chi tiết nhỏ nhưng rất chạm cảm xúc.

Đó là Hoan sau khi bỏ lại mẹ ở chùa, đứng ở vỉa hè rao "Cắt tóc vui vẻ, cắt luôn buồn phiền" nhưng đôi mắt hoàn toàn sụp đổ và trống rỗng. Đó là khi bà Hạnh (Hồng Đào) tìm đến nhà con trai cả ở Hàn Quốc, thấy tấm biển ngoài cổng khắc tên mình, nhận ra con trai vẫn luôn luôn thương nhớ bà.

Mang mẹ đi bỏ - Ảnh 4.

Hậu trường cảnh Hoan cố gắng thay đồ cho mẹ Hạnh sau khi bà đi vệ sinh - Ảnh: ĐPCC

Chi tiết bà Hạnh quên hết thói quen sinh hoạt nhưng lại nhớ Lotte World, nơi con trai ở Hàn Quốc rất muốn đi chơi, cũng rất cảm động. Ngoài đời, một số người bệnh Alzheimer có biểu hiện tương tự. Họ quên những ký ức mới nhưng nhớ như in một nơi chốn, một con người trong quá khứ.

Chi tiết bà Hạnh đi vệ sinh bừa bãi và trét lên tường cũng được một số khán giả kể lại là giống với trải nghiệm của họ ngoài đời.

Cái kết Mang mẹ đi bỏ chia rẽ khán giả

Mang mẹ đi bỏ còn khá nhiều nhược điểm: một số vai phụ có diễn xuất và đài từ sượng; mạch phim có sự chênh lệch, khác biệt giữa hai phần ở Việt Nam và Hàn Quốc gây cảm giác rời rạc, phần ở Việt Nam hay hơn hẳn phần ở Hàn Quốc

Mang mẹ đi bỏ - Ảnh 5.

Nếu có phần 2, nhiều khán giả muốn "đòi công bằng" cho Ji Hwan (nhân vật khách mời do tài tử Go Kyung Pyo đóng) - Ảnh: ĐPCC

Đặc biệt, cái kết mở bị cho là bỏ lửng và chưa giải quyết được nhiều vấn đề. 

Thậm chí có khán giả còn cho rằng "kết không công bằng với Ji Hwan" vì anh cũng là một người con có hiếu và chưa được đoàn tụ với mẹ sau nhiều năm xa cách.

Vài ngày sau khi phim ra rạp, có thông tin Mang mẹ đi bỏ sẽ được sản xuất phần 2 và ra mắt vào năm 2026.

Điều này được cho là quyết định hợp lý vì cái kết còn bỏ lửng rất nhiều thứ chưa được làm rõ, chưa trọn vẹn về mối quan hệ giữa bà Hạnh và con trai cả Ji Hwan.

Thế nhưng, những ý kiến trái chiều cũng cho rằng để khán giả ủng hộ phần 2 thì phần 1 phải khiến họ hài lòng. Còn trên thực tế, nếu tính riêng phần 1, họ còn nhiều điểm chưa hài lòng nên cũng không quá mong đợi phần 2.

'Mang mẹ đi bỏ' sâu sắc hay hụt hẫng: Cái kết chia rẽ khán giả - Ảnh 7.Hồng Đào: Người mẹ yêu thương, cấm đoán và dằn vặt của điện ảnh Việt

Khi 'đào thương' Hồng Đào đóng vai mẹ trên màn ảnh rộng, nhiều người nghĩ sẽ 'lấy nước mắt'. Nhưng thế mạnh của chị lại là khi không khóc mà ánh mắt lột tả hết dằn vặt của nhân vật.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    - xem bóng đá trực tuyến - 90phut - cakhia - mitom - xoilactv - bóng đá trực tuyến - bóng đá trực tiếp