
Công Phượng không thể che giấu nỗi thất vọng trên khuôn mặt - Ảnh: QUANG THỊNH
Tối 27-6, Công Phượng đã khiến đa số khán giả trên sân Thống Nhất thất vọng với cú sút penalty hỏng ăn. Thủ môn Bùi Tiến Dũng đã đẩy được bóng ra ngoài khi tỉ số đang là 1-0 cho Đà Nẵng.
Công Phượng bản lĩnh khi nhận trách nhiệm đá phạt. Tuy nhiên, đối thủ đã nghiên cứu cách đá phạt đền của Công Phượng. Và Bùi Tiến Dũng hiện thực hóa nó bằng pha bay người cản phá thành công.
Dường như cơ hội ngon ăn mất đi này khiến Trường Tươi Bình Phước suy sụp. Không thể gỡ hòa 1-1 từ quả phạt đền, họ còn chịu thêm bàn thua từ Hà Minh Tuấn để bị dẫn 0-2.
Công Phượng cũng gần như mất tinh thần sau quả phạt đền tai hại đó. Anh có vẻ gặp tâm lý khi 3 quả đá phạt trực tiếp đều sút trúng hàng rào của CLB Đà Nẵng.

Công Phượng thất thần sau cú sút penalty hỏng ăn - Ảnh: QUANG THỊNH
Là niềm hy vọng lớn nhất của đội bóng vùng Đông Nam Bộ, Công Phượng đã chơi một trận không hề thoải mái khi bị đối thủ vây chặt và bắt bài từng động tác.
Sự chênh lệch đẳng cấp giữa một đội bóng đá V-League và một đội chơi ở Giải hạng nhất đã được thể hiện. CLB Đà Nẵng đã chịu áp lực tốt hơn đối thủ trực tiếp của mình.
Nếu Trường Tươi Bình Phước gỡ hòa 1-1 sau cú đá của Công Phượng, trận đấu có lẽ sẽ diễn biến theo một chiều hướng khác. Đáng tiếc, ngôi sao lớn nhất đã không thể tỏa sáng.

Niềm vui của người này là nỗi buồn của người khác - Ảnh: QUANG THỊNH
HLV Huỳnh Quốc Anh buồn bã đi giữa "rừng cảm xúc" của học trò. Trận thua này khiến đội bóng phải chờ thêm một năm nữa mới có cơ hội lên chơi V-League.
Không những vậy, nó còn khiến kế hoạch nhân sự của Trường Tươi Bình Phước gặp rắc rối. Đội bóng đã mua nhiều cầu thủ chất lượng cho việc lên sân chơi mới. Tiền đạo Công Phượng có lẽ sẽ ở lại Bình Phước để viết tiếp giấc mơ bóng đá nơi này.

HLV Huỳnh Quốc Anh thất thểu sau khi thua trận play-off - Ảnh: QUANG THỊNH

HLV Lê Đức Tuấn của Đà Nẵng vui mừng khi giải tỏa áp lực - Ảnh: QUANG THỊNH
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận