17/06/2025 12:31 GMT+7

Định kiến 'con ông cháu cha' đè nặng lên các thần tượng K-pop

Trong làng giải trí Hàn Quốc, việc có xuất thân giàu có ngày càng khiến nhiều thần tượng K-pop vấp phải định kiến. Dù có năng lực và chăm chỉ, họ vẫn bị hoài nghi về năng lực và gắn mác dựa hơi gia đình.

Định kiến 'con ông cháu cha' đè nặng lên các thần tượng K-pop - Ảnh 1.

Dù có năng lực, việc xuất thân từ gia đình giàu có khiến nhiều thần tượng phải chật vật khi bị gắn mác "con ông cháu cha" - Ảnh: Naver

Những ngày qua, thông tin con gái của chủ tịch Tập đoàn Shinsegae Jung Yoo Kyung - Annie (Moon Seo Yoon) - trở thành thần tượng K-pop, ra mắt trong nhóm nhạc hỗn hợp All Day Project khiến công chúng Hàn Quốc dậy sóng. 

Việc một "ái nữ tài phiệt" lấn sân showbiz lập tức thu hút sự chú ý, đồng thời châm ngòi cho tranh cãi xoay quanh chuyện xuất thân. Dù chưa chính thức ra mắt, cô đã phải đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều, từ kỳ vọng cho đến hoài nghi về năng lực thật sự.

Ước mơ và áp lực của ái nữ nhà Shinsegae

Trong bài phỏng vấn kênh YouTube của All Day Project vào ngày 13-6, nói về lý do trở thành idol K-pop, Annie chia sẻ: "Khi tôi 7 tuổi, tình cờ xem MV Lollipop của tiền bối Big Bang và 2NE1, tôi rất sốc. Đó như một thế giới mới mở ra trước mắt tôi. Tôi đã quyết tâm nhất định phải làm được như họ". 

Tuy nhiên, ước mơ của nữ thần tượng bị gia đình tài phiệt phản đối dữ dội. Mẹ của cô yêu cầu phải đậu đại học danh giá thì mới giúp cô thuyết phục các thành viên trong nhà.

K-pop - Ảnh 2.

Annie theo học tại trường danh tiếng ở Mỹ trước khi quyết định trở thành idol K-pop - Ảnh: IGNV

"Tôi đã từ bỏ cả giấc ngủ, chăm chỉ ôn thi và cuối cùng đậu đại học. Mẹ tôi còn nói bà không ngờ tôi thật sự đậu vì mọi người đều nghĩ tôi chỉ mải mê đến phòng tập nhảy, chẳng có thời gian học hành" - cô tâm sự. 

Sinh năm 2002, Annie là cháu ngoại của Tổng giám đốc điều hành Shinsegae Lee Myung Hee và con gái của Chủ tịch mảng trung tâm thương mại Jung Yoo Kyung. Sau khi tạm nghỉ học tại Đại học Columbia (Mỹ), cô chuẩn bị ra mắt dưới trướng The Black Label.

K-pop - Ảnh 3.

Đội hình ra mắt của All Day Project - Ảnh: The Black Label

Annie từng được dự đoán sẽ debut cùng MEOVV, tuy nhiên kế hoạch đó không thành hiện thực. Vào thời điểm đó, công chúng dự đoán rằng Annie từ bỏ sự nghiệp idol vì sức ép từ gia đình. 

Nhắc việc bị gắn mác "nepo baby" (ám chỉ con ông cháu cha), Annie thổ lộ: "Mọi người càng nghĩ tôi không thật lòng với con đường này, đặt nhiều nghi ngờ về tôi thì tôi càng phải chứng minh ước mơ và sự chân thành của mình bằng nhiều cách hơn nữa. Mỗi ngày tôi đều cố gắng hết sức, làm việc thật nghiêm túc vì tôi rất muốn trở thành thần tượng". 

Thần tượng K-pop chật vật vì định kiến

Trước Annie, nhiều nghệ sĩ khác cũng từng bị mỉa mai dựa hơi gia đình để gia nhập làng giải trí. 

Cuối năm 2023, Anton (RIIZE) trở thành tâm điểm tranh cãi khi tiết lộ là con trai của nhạc sĩ huyền thoại Yoon Sang, người từng làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng thập niên 1990. 

Khi đoạn video Anton tham gia thử thách cùng cha mình được đăng tải trên mạng xã hội, làn sóng chỉ trích nhanh chóng bùng nổ. Đáp lại, Anton thẳng thắn viết: "Born this way by Lady Gaga", ngụ ý rằng mình không có gì phải giấu giếm về xuất thân.

K-pop - Ảnh 4.

Anton (RIIZE) đối mặt với làn sóng chỉ trích vì bị nghi ngờ "dựa hơi" gia đình - Ảnh: SM Entertainment

Vào tháng 1-2024, Yoon Sang xuất hiện cùng Anton trên chương trình You Quiz on the Block, chính thức bác bỏ tin đồn Công ty SM Entertainment ưu ái nhận Anton chỉ nhờ quan hệ gia đình. 

Khi MC Yoo Jae Suk nhắc về tin đồn ông giúp con trai gia nhập SM Entertainment, Yoon Sang đáp: "Mỗi lần nghe những tin đó, tôi lại thấy người ta thật sự không hiểu gì về thế giới này. 

Nếu SM là nơi dễ dàng cài cắm người, thì họ đã không có được vị thế như ngày nay". 

Nhiều trường hợp "con nhà nòi" từng nhận được sự chú ý khi ra mắt, nhưng sớm rơi vào quên lãng vì thiếu thực lực. Có người lựa chọn ra mắt âm thầm rồi rút khỏi ngành sau vài năm, cũng có người giấu nhẹm xuất thân cho đến khi tự khẳng định được vị trí.

K-pop - Ảnh 5.

Tài tử Ha Jung Woo phải giấu thân phận khi dấn thân vào làng giải trí - Ảnh: Korea Herald

Nam diễn viên Ha Jung Woo là ví dụ điển hình. Anh từng dùng tên giả, giấu thân phận là con trai nam tài tử gạo cội Kim Yong Gun để thử sức với nghề diễn. Chỉ sau khi gặt hái thành công với thực lực của mình, anh mới công khai thân thế.

Tương tự, con trai của cặp đôi diễn viên Yoo Dong Geun - Jeon In Hwa là Ji Sang cũng tham gia chương trình Superband mà không tiết lộ danh tính. Chỉ đến khi vào vòng trong, xuất thân thật sự của anh mới bị tiết lộ một cách vô tình.

Theo IZE, dù câu chuyện "nepo baby" luôn đi kèm tranh cãi nhưng thực tế ngành giải trí, đặc biệt là K-pop, rất khắc nghiệt. Hào quang xuất thân có thể giúp thu hút sự chú ý ban đầu, nhưng chính năng lực mới là yếu tố quyết định đường dài.

Cũng giống như bao ngành nghề khác, không ai có thể sống nhờ danh tiếng "cha truyền con nối" trong showbiz Hàn Quốc. Chỉ có thực lực mới quyết định được chỗ đứng.

Định kiến 'con ông cháu cha' đè nặng lên các thần tượng K-pop - Ảnh 7.BTS xuất ngũ: Những vị vua của K-pop đã trở lại, và cả thế giới sẵn sàng lắng nghe

BTS không chỉ là nhóm nhạc K-pop thành công nhất mọi thời đại mà còn là động lực thúc đẩy kinh tế, du lịch và văn hóa Hàn Quốc trên toàn cầu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    - xem bóng đá trực tuyến - 90phut - cakhia - mitom - xoilactv - bóng đá trực tuyến - bóng đá trực tiếp