
MC Vũ Mạnh Cường và á hậu Bùi Khánh Linh - Ảnh: THANH HIỆP
"Nhìn các em, tôi nhớ về ngày xưa mình vào bếp nấu cơm thường xuyên cho gia đình. Thậm chí có bài báo còn viết tôi là 'chị hai' trong nhà", MC Vũ Mạnh Cường vui vẻ chia sẻ với Tuổi Trẻ Online.
MC Vũ Mạnh Cường: Nấu ăn thể hiện tình thân
Vũ Mạnh Cường hiện đang là MC đắt sô trên truyền hình, dẫn nhiều chương trình giải trí lẫn chính luận.

MC Vũ Mạnh Cường và á hậu Bùi Khánh Linh dẫn Đầu bếp nhí - Little Chef - Ảnh: THANH HIỆP
Năm 2024, anh vượt qua hai đối thủ mạnh trong top 3 đề cử là Trấn Thành và Ngô Kiến Huy, đoạt giải Người dẫn chương trình được yêu thích nhất của Mai Vàng 2023.
Ngoài công việc tại Đài truyền hình TP.HCM, Cường còn là trưởng phòng truyền thông Quỹ từ thiện Hoa hòa bình.
Lý do anh nhận lời tham gia dẫn Đầu bếp nhí - Little Chef chỉ đơn giản là: "Muốn nhắn nhủ các em thiếu nhi và khán giả xem chương trình rằng vào bếp là việc đơn giản, dễ thương, nhẹ nhàng và cần thiết. Một em bé biết nấu ăn là chất xúc tác gắn kết tình thân cho gia đình".
"Với vai trò là MC cho một cuộc thi, dĩ nhiên tôi sẽ làm tăng thêm kịch tính, cùng các con tranh tài với nhau một cách sinh động, lành mạnh, tạo sức hút cho chương trình", Vũ Mạnh Cường nói.
Vũ Mạnh Cường kỷ niệm làm 'chị hai' của gia đình
Vũ Mạnh Cường là con trai giữa trong gia đình có cha đi bộ đội, mẹ là giáo viên. Cha mẹ đi làm suốt, chị hai mất lúc còn nhỏ nên anh vừa làm "anh hai, chị hai" chăm sóc em và lo cho gia đình.

Vũ Mạnh Cường trong chương trình Vào bếp chào Tết
"Lúc còn nhỏ tôi đã vào bếp nấu cơm cho gia đình rồi. Khi gia đình về sống ở tỉnh Tây Ninh, tôi còn là học sinh cấp 1 khá gầy gò. Ngày xưa còn nấu bằng than củi, trời mưa nên việc nhóm bếp đỏ lửa cũng là một kỳ công. Mặt mũi tôi lúc đó đen thui như ông Táo vì than dính mặt. Đến giờ mẹ vẫn nhớ và nhắc hình ảnh khuôn mặt ngày bé của tôi. Mẹ bảo chi tiết nhỏ ấy khiến mẹ thấy ấm áp và thương con trai hơn", Vũ Mạnh Cường vui vẻ kể.
Giờ đây, bận bịu với công việc nên anh ít nấu ăn. Nhưng mỗi khi về nhà ở Tây Ninh, anh đều vào bếp nấu bữa ăn cho gia đình, thậm chí đôi khi chỉ vào làm một chén nước mắm.
"Tôi thích không khí trong gian bếp. Mỗi thành viên phụ giúp nhau, kết nối thân tình", anh chia sẻ.
Vũ Mạnh Cường chia sẻ rằng tình yêu bếp núc của anh có sự động viên của mẹ rất nhiều.
"Nấu ăn là hương vị tình thân. Vì vậy theo tôi, việc trẻ nấu ăn nên được khuyến khích như cách đánh thức các con tinh thần trách nhiệm. Các phụ huynh đừng quá khó khăn, cầu toàn đòi hỏi con mình phải làm đúng công thức này nọ, phân tích đúng sai trong lúc nấu ăn. Chỉ cần con có ý giúp đỡ ba mẹ, gia đình là quý rồi", anh nói.
"Lúc bé mình nấu ăn đâu ngon. Cơm nhão, khê mà mẹ vẫn khen. Lớn lên thì mẹ động viên 'ghiền món con nấu'. Chính những lời động viên ấy khiến tôi xem việc nấu ăn vui vẻ, nhẹ nhàng. Tôi hiểu rằng một đầu bếp xịn không phải quá tài năng, mà là đầu bếp được gia đình yêu thương" - Vũ Mạnh Cường nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận