03/08/2025 17:57 GMT+7

Nếu không phải tác giả, đừng tùy tiện ghi chép lên sách

Việc có nên ghi lên sách hay không được nhiều bạn đọc quan tâm, tranh luận, trong đó nhiều ý kiến cho rằng nếu không phải tác giả thì đừng tùy tiện ghi chép lên sách.

ghi chép lên sách - Ảnh 1.

Nhiều người không cho rằng ghi chú lên sách sẽ làm mất giá trị - Ảnh: AN VI

Hai bài viết "Những câu chuyện song song đầy xúc động trong tiệm sách cũ" và “Viết ghi chú vào sách là lưu kỷ niệm hay phá hoại?” trên Tuổi Trẻ Online thu hút nhiều ý kiến tranh luận từ bạn đọc.

Nhiều người bảo vệ quan điểm sách là kho tàng tri thức, chỉ nên đọc và lĩnh hội chứ đừng tác động thêm. Một số khác lại cho rằng việc lên sách là cách thể hiện tình cảm với quyển sách, và cũng là dấu tích trân trọng gửi cho ai đó.

Sách mình mua thích làm gì thì làm, sao lại bị cấm cản?

Bạn đọc Shinchan cho rằng sách mình bỏ tiền mua về, muốn làm gì là quyền của mình. 

“Sách cũ mua lại tui cũng không để ý sách bị người ta chú thích này kia đâu, thậm chí còn thấy thích, nhất là sách kiến thức, giáo trình này kia, phải nói là tư liệu quý luôn ấy chứ. Chỉ cần không vẽ bậy kiểu con nít nghịch ngợm là được”, bạn đọc Shinchan để lại ý kiến.

Cùng quan điểm trên, theo bạn đọc pham****@gmail.com, trừ sách quý, sách mượn hoặc giới hạn số lượng đặc biệt thì không nên viết vào. Còn đối với sách mới, tái bản nhiều lần viết vào cũng là cách thể hiện cảm xúc theo câu chuyện hoặc một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu.

Bạn đọc này cho rằng đôi khi điều đó lại tốt hơn những trang sách chỉ được lật qua một lần rồi những câu chữ hay, bay bổng mất theo những lần gập sách ấy.

Còn bạn đọc Nguyễn Tuấn Lộc nhắc nhở: đừng mượn sách thư viện, bạn bè, mà ghi bất kỳ gì vào, cứ bỏ tiền ra mua sách rồi muốn ghi gì cũng được.

Bạn đọc Anh Thư Nguyễn cũng cho biết sách của cá nhân sở hữu thì làm gì là quyền của người sở hữu, còn sách của công (như sách thư viện), hoặc của người khác thì không nên ghi chú vào.

Bạn đọc này dẫn chứng thêm câu chuyện của mình:

“Sách giáo khoa ngày trước tôi viết đầy lên đó, nhất là môn văn, ôn tập rất dễ dàng. Còn sách được tặng mình luôn nhờ người tặng đề cho một câu và ký tặng để làm kỷ niệm. Nếu tôi tặng cho người khác sẽ hỏi trước họ có muốn tôi ghi gì không, vì đã tặng thì là sách của họ rồi. Tôi chuẩn bị sẵn thiệp nếu họ muốn giữ sách như mới”.

Nhiều người ghi chú vào sách không phải để tặng ai, đơn giản đó là thói quen đọc sách của họ. Như bạn đọc Tan Thanh Nguyen kể có những quyển sách người này xem như là bạn thân, đọc tới đâu là muốn tám chuyện với sách tới đó nên hay ghi mấy dòng bên lề.

“Tôi không phải kiểu người hay viết vào sách, nhưng cũng chẳng cấm kỵ gì. Có những ngày thấy lòng chật chội, muốn làm cái gì đó là tay cứ thế viết xuống thôi”, bạn đọc Hoai NTT cùng ý kiến.

Trong khi đó bạn đọc Huỳnh Anh Khôi chia sẻ: "Sách của tôi, khi đọc tôi vẫn ghi chú về những nội dung, cách dùng từ, tu từ... (những điều tôi tâm đắc) nhưng là bằng viết chì, vì sau mỗi lần đọc lại bản thân thấy có những cảm thụ mới, cần ghi lại. 

Đến nơi bán sách cũ, khi thấy quyển sách có ghi chú, tôi vẫn bị hấp dẫn hơn những cuốn khác. Nếu tôi là tác giả có sách được người đọc ghi chú vào, tôi sẽ rất vui. Ghét vô cùng sách mình cho mượn lại bị chọt bút vào, tức muốn quăng quyển sách đi".

ghi chép lên sách - Ảnh 2.

Nhiều người có sở thích ký tặng lên sách - Ảnh: QUỲNH QUỲNH

Viết lên là không quý sách?

Bạn đọc Tien Le lại có quan điểm khác: “Nếu không phải tác giả, xin đừng tùy tiện ghi chép lên sách, đó không chỉ bất lịch sự, còn là sự thiếu tôn trọng với tác phẩm”.

Đồng tình, bạn đọc Đinh Tuấn Kiệt nêu quan điểm: sách của mình thì viết ra sao tùy ý, nếu là sách mượn thì hoàn toàn không được ghi chú đánh dấu gì vào sách.

Cùng quan điểm trên, bạn đọc Bảo An đề xuất một cách tặng sách không cần phải viết trực tiếp. Bạn đọc này thường thay bằng lời đề tặng qua tấm thiệp kèm theo và cho rằng điều đó sẽ tinh tế hơn mà không làm tổn hại đến giá trị tư liệu lâu dài.

Là người đọc sách từ những năm 60 thế kỷ trước, bạn đọc Sao Xẹt kể mình dành được bao nhiêu tiền đều dùng để mua sách.

“Tôi quý sách và cực kỳ ghét ai mượn sách của tôi mà ghi vào sách, làm ố bẩn, quăn góc sách, trả sách không đúng hạn, gập trang đánh dấu. Và không bao giờ tôi cho mượn sách nữa. Tủ sách của tôi nhiều quyển hàng chục năm đã qua còn như mới, dù tôi vẫn thỉnh thoảng lấy ra coi lại”, bạn đọc Sao Xẹt để lại ý kiến.

Một kỷ niệm về những dòng ghi chú chân tình cũng được bạn đọc Trần Thiện 81 chia sẻ:

“Tôi từng được tặng sách, đầu trang chỉ vỏn vẹn “Tặng Hoa trong ngày nắng đẹp”. Lúc đó chỉ thấy dễ thương rồi bỏ qua, đâu biết rằng ở cuối sách, bạn lặng lẽ viết những điều tinh tế về mình. Đến khi đọc lại và nhận ra thì người đã đi xa. Giờ sách là kỷ niệm đẹp”.

Những bút tích trong sách cũng chứa nhiều câu chuyện thú vị, như trường hợp của bạn đọc Ngọc Anh sau khi đọc bài viết chợt nhớ lại lúc xưa có quen người yêu cũ, cũng từng ký tặng sách cho người ấy.

“Đọc xong bài này chắc phải đi vô mấy nhà sách cũ coi họ có đem sách mình ghi tặng bán chưa nhỉ?”, bạn đọc Ngọc Anh viết.

Bạn đọc tranh cãi: ‘Sách mình mua, ghi chú hay làm gì là quyền của mình’ - Ảnh 3.Những câu chuyện song song đầy xúc động trong tiệm sách cũ

Kính tặng, thương tặng, gửi người không bao giờ tôi gặp lại… - bút tích trên trang sách nhuốm màu thời gian trong các cửa hàng sách cũ chứa đựng bao câu chuyện xúc động.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    - xem bóng đá trực tuyến - 90phut - cakhia - mitom - xoilactv - bóng đá trực tuyến - bóng đá trực tiếp