
Hai cha con được nhóm người tắm biển Cửa Tùng ra kéo vào khi bị sóng cuốn - Ảnh: HOÀI NGHĨA
Ngày 2-5, UBND thị trấn Cửa Tùng (Vĩnh Linh, Quảng Trị) xác nhận một bé trai 8 tuổi đã bị sóng cuốn khi tắm tại bãi tắm Cửa Tùng. May mắn, cháu bé đã được cứu nhờ sự hỗ trợ tiếp sức của 6 người trên bờ, trong đó có cả cha cháu bé.
Theo những người chứng kiến, vụ việc xảy ra vào khoảng gần 17h chiều 1-5. Thời điểm trên, cháu Nguyễn Gia L., 8 tuổi, trú xã Vĩnh Lâm (Vĩnh Linh), ra biển chơi cùng cha mẹ.
Cháu L. chơi ở vùng nước cạn sát bờ khi cha mẹ ở gần đó. Tuy nhiên, một đợt sóng lớn ập vào đã cuốn cháu L. ra xa.
Nghe tiếng cháu kêu cứu, một người đàn ông tên Toàn (43 tuổi) công tác tại Công ty cổ phần Bảo hiểm hàng không ở Hà Nội đang tắm gần đó lập tức bơi ra cứu. Ông Toàn tiếp cận được cháu L. thì cả hai cùng bị những đợt sóng liên tiếp đẩy ra vùng nước sâu.
Sau đó ông Nguyễn Thái Quyền, cha cháu L., cũng phát hiện sự việc và bơi ra theo hướng con. Vài phút sau ông Quyền bơi ra được vị trí của ông Toàn và cháu L. đang chới với.
Cứu cháu bé 8 tuổi bị sóng cuốn ở biển Cửa Tùng

Ông Phan Đức Tân (không mặc áo) - một trong 3 người lao ra kéo 2 cha con vào bờ - sơ cứu cho ông Toàn, người bơi ra trước đó - Ảnh: HOÀI NGHĨA
"Khi đó cả ba người bị sóng đánh ra khoảng 40 mét và chỉ có một mảnh phao trẻ em trên tay. May mắn, một người đàn ông đang tắm biển kịp ném chiếc phao cứu sinh chuyên dụng ra. Tôi giao con cho anh Toàn rồi bơi đến lấy phao.
Khi mang phao bơi trở lại chỗ con thì anh Toàn đã kiệt sức, nên tôi đưa phao cứu sinh cho anh Toàn, rồi hai cha con dìu nhau bằng chiếc phao trẻ em cố bơi ngược vào", ông Quyền nhớ lại.
Vụ việc diễn ra trước sự chứng kiến của hàng trăm người tắm biển ở Cửa Tùng. Khi ông Quyền đưa được con vào bờ cách khoảng hơn 15m thì cũng kiệt sức.
Ngay lúc đó ông Phan Đức Tân, cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Linh, cùng hai người khách tắm biển ở trên bờ cùng lao ra biển kéo hai cha con vào bờ.
Ông Toàn và cháu L. sau đó được đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu. Rất may, cả hai đều hồi phục sau khoảng nửa giờ vật lộn với sóng lớn.
"May có những người dũng cảm con tôi mới được cứu", ông Quyền nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận