
Bộ truyện tranh ăn khách "Watashi ga Mita Mirai" của nữ họa sĩ Ryo Tatsuki từng được gọi là "manga tiên tri", vì trong đó có đoạn từng viết rằng “thảm họa lớn sẽ xảy ra vào tháng 3-2011” - trùng khớp với trận động đất và sóng thần tại Tohoku đúng vào thời điểm đó - Ảnh: LE MONDE
Từ những ngày đầu tháng 5-2025, tin đồn về một trận động đất lớn kèm sóng thần sẽ xảy ra vào ngày 5-7-2025 tại Nhật Bản lan rộng, gây xôn xao không chỉ cho người dân Nhật Bản, mà còn khách du lịch và các vùng lân cận.
Được biết nguồn gốc của tin đồn bắt đầu từ một cuốn manga của nữ họa sĩ Ryo Tatsuki - “Baba Vanga mới” của Nhật Bản.
Lo sợ có một thảm họa vào ngày 5-7-2025
Cụ thể trong cuốn manga "Watashi ga Mita Mirai" (The Future I Saw), ra đời từ năm 1999 và được tái bản năm 2021, bà Tatsuki đã mô tả một giấc mơ về thảm họa xảy ra vào 4h18 sáng 5-7-2025.
Thảm họa này được mô tả là "kinh hoàng" với hình ảnh đáy biển giữa Nhật Bản và Philippines nứt toác, tạo ra các đợt sóng thần khổng lồ nhấn chìm Nhật Bản và ảnh hưởng đến Hong Kong, Đài Loan và Philippines.

Trên các nền tảng mạng xã hội, câu chuyện về lời tiên tri thảm họa tại Nhật Bản đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt, gây xôn xao không chỉ cho người dân mà cả du khách nước ngoài - Ảnh: TikTok (ảnh chụp màn hình)
Ngay lập tức, "lời tiên tri" này khiến nhiều du khách từ Đài Loan, Hong Kong, Trung Quốc và Hàn Quốc hủy kế hoạch du lịch mùa hè năm nay tại Nhật.
Theo báo cáo từ Bloomberg Intelligence, lượng đặt vé máy bay từ Hong Kong sang Nhật cho giai đoạn cuối tháng 6 đến đầu tháng 7 đã giảm tới 83% so với năm 2024.
Chưa dừng lại ở đó, đến những ngày đầu tháng 7, nỗi sợ thảm họa động đất trở nên nóng hơn bao giờ hết, trở thành đề tài bàn tán trên các trang mạng xã hội khi câu chuyện bị các "thầy bói mạng" thổi phồng.
Hiện không chỉ người dân, cả du khách nước ngoài cũng lo lắng không dám đến Nhật Bản, gây ảnh hưởng rõ rệt đến ngành du lịch nước này.
Các chuyên gia lên tiếng
Trước làn sóng hoảng loạn, Chính phủ Nhật Bản đã nhiều lần khẳng định: “Hiện nay không có công cụ khoa học nào có thể dự đoán chính xác động đất.
Việc lan truyền những tin đồn phi khoa học trên mạng xã hội có thể ảnh hưởng tiêu cực đến ngành du lịch và tạo ra tâm lý lo sợ không cần thiết".
Bên cạnh đó, cơ quan khí tượng Nhật Bản cũng nhấn mạnh rằng "khoa học hiện nay chưa thể dự đoán chính xác thời điểm xảy ra động đất".
Theo các chuyên gia, lời tiên tri này "hoàn toàn không có cơ sở khoa học".
Nhà địa chấn học Kuo Kai Wen phân tích rằng hình ảnh "hai con rồng" mà bà Tatsuki nhìn thấy trong mơ (được kể lại trong manga) nhiều khả năng là các dãy núi lửa đã ngừng hoạt động dưới đáy Thái Bình Dương, và chúng "hoàn toàn không gây ra mối đe dọa địa chấn nào trong hiện tại".
Tại Việt Nam, TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về thời tiết và biến đổi khí hậu, cũng đã nêu quan điểm của ông về vấn đề này ngày 2-7 trên tài khoản Facebook Huy Nguyen của ông:
"Đối với động đất thì hiện nay chưa có công nghệ dự báo cụ thể ngày nào động đất sẽ xảy ra và sẽ xảy ra ở đâu. Vì vậy một số trang Facebook đăng tải thông tin gần như chắc chắn động đất sẽ xảy ra vào ngày 5-7 là không có cơ sở khoa học. Dự báo đó dựa vào thông tin từ một cuốn truyện tranh và một nhà tiên tri nào đó. Công nghệ hiện nay có thể dự báo được sóng thần, nhưng chỉ có thể dự báo khi động đất sẽ xảy ra.
Dù vậy, động đất lớn ở dãy Nankai có thể xảy ra bất cứ thời điểm nào như các nhà khoa học đã cảnh báo. Cảnh báo này dựa vào phân tích về quy luật dịch chuyển giữa 2 mảng kiến tạo bề mặt vỏ Trái đất.
Đứt gãy Nankai là nơi tiếp giáp giữa hai mảng kiến tạo: mảng biển Philippines đang chìm xuống do tác động của quá trình hút chìm và mảng Amurian (một phần của mảng Á - Âu), kéo dài từ phía trên xuống phía tây nam đảo Honshu.
Tần suất xuất hiện các dư chấn nhỏ dưới 5 độ đang xảy ra rất thường xuyên trong những năm vừa qua, và các dư chấn nhỏ có thể kích hoạt một động đất lớn sau đó".
Trong khi đó, Thống đốc tỉnh Tokushima, ông Masazumi Gotoda, cũng lên tiếng: "Thiên tai có thể xảy ra ở bất cứ đâu và bất kỳ lúc nào. Điều quan trọng nhất là luôn chuẩn bị sẵn sàng".
Trước làn sóng tin đồn, bà Tatsuki vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. Trong một cuộc phỏng vấn với báo Mainichi, bà cho biết: “Diễn giải giấc mơ là quyền tự do của mỗi người. Nhưng điều quan trọng là phải hành động đúng đắn, không để bản thân bị dẫn dắt bởi nỗi sợ, và luôn lắng nghe lời khuyên từ giới chuyên môn".
Dù chính quyền đã lên tiếng phủ nhận tính chính xác của dự đoán, hiệu ứng từ manga và truyền thông hiện vẫn đang gây ra tác động tiêu cực đến tâm lý người dân và cả ngành du lịch Nhật Bản.
Nhật Bản cập nhật kế hoạch chuẩn bị ứng phó với "siêu động đất"
Theo Hãng tin Jiji Press, ngày 1-7, Chính phủ Nhật Bản đã đặt mục tiêu giảm 80% số người thiệt mạng nếu xảy ra siêu động đất tại rãnh Nankai - khu vực ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương - trong vòng 10 năm tới.
Mục tiêu này nằm trong bản kế hoạch cơ bản sửa đổi nhằm thúc đẩy các biện pháp phòng chống thiên tai, được Hội đồng Phòng chống thiên tai trung ương thông qua trong cuộc họp cùng ngày. Đây là lần điều chỉnh toàn diện đầu tiên kể từ năm 2014.
Theo ước tính mới nhất công bố hồi tháng 3, số người thiệt mạng nếu xảy ra động đất tại khu vực Nankai có thể lên tới khoảng 298.000 người.
Tại cuộc họp, chính phủ cũng đề xuất bổ sung 16 đô thị vào danh sách "khu vực xúc tiến" - nơi sẽ triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai - nâng tổng số lên 723 đô thị thuộc 30 tỉnh, từ Ibaraki đến Okinawa.
Việc bổ sung này dựa trên dữ liệu địa hình mới cùng các ước tính thiệt hại cập nhật, và đã được Thủ tướng Shigeru Ishiba chính thức phê chuẩn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận