
Diện mạo của Lisa, Rosé, Jennie và Jisoo trong đêm mở màn Deadline World Tour tối 5-7 - Ảnh: Allkpop
Đêm concert đầu tiên nằm trong tour diễn vòng quanh thế giới Deadline World Tour của BlackPink tại sân vận động chính Trung tâm Thể thao tổng hợp Goyang (Hàn Quốc) đánh dấu màn tái xuất đầy đủ của các thành viên. Vé bán hết ngay lập tức, thu hút đông đảo người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới.
Lẽ ra phải là một bữa tiệc âm nhạc mãn nhãn, nhưng đêm diễn lại trở thành "trận chiến đòi quyền lợi về tầm nhìn" khi nhiều khán giả bức xúc vì phải bỏ tiền mua vé để nhìn vào bức tường.
'Bỏ tiền ra để đứng úp mặt vào tường sám hối'
Theo Allkpop, khán giả ở khu vực N3 rơi vào cảnh dở khóc dở cười: ngay trước mặt họ là một màn hình khổng lồ che kín toàn bộ sân khấu. Không chỉ không nhìn thấy thần tượng, họ còn chẳng xem được pháo hoa hay màn trình diễn bằng drone - tất cả chỉ có thể "nghe cho vui".
Điều đáng nói là những hàng ghế này lại không được thông báo rõ ràng là "ghế hạn chế tầm nhìn". Thậm chí chúng còn được bán với giá hạng B là 132.000 won, cao hơn cả giá vé của khu vực đã ghi chú rõ ràng là "tầm nhìn hạn chế" - chỉ 99.000 won.
Một fan ngồi tại khu N3 bức xúc chia sẻ trên mạng xã hội: "Ban tổ chức chỉ ghi là 'có thể bị ảnh hưởng bởi cấu trúc sân khấu', nhưng thực tế là hoàn toàn không thấy gì!".

Những bức ảnh được chia sẻ cho thấy rõ: ngay trước mắt khán giả là một tấm màn hình khổng lồ, che chắn toàn bộ tầm nhìn - Ảnh: Allkpop
Cư dân mạng mỉa mai: "Đây không phải đi xem concert, mà là bỏ tiền ra để đứng úp mặt vào tường sám hối". Thậm chí khán giả ngồi ở khu vé rẻ hơn còn may mắn được nhìn thấy một phần rìa sân khấu, trong khi người ở N3 thì đến "nhìn lén qua khe hở" cũng không có nổi cơ hội.
Dư luận nhanh chóng bùng nổ, hàng loạt bình luận phẫn nộ xuất hiện: "Đây chẳng phải hành vi lừa đảo khán giả hay sao?"; "Nên kiện tập thể hoặc gửi đơn đến hội bảo vệ người tiêu dùng để đòi quyền lợi!"
Trớ trêu thay, trong khi vé concert của BlackPink thường bị thổi giá lên hàng triệu won bởi phe vé chợ đen, thì vé bán chính thức lại vấp phải vấn đề lỗi kỹ thuật nghiêm trọng như vậy, khiến người hâm mộ rất thất vọng

Một tấm màn hình lớn giữa sân vận động, chắn tầm nhìn khán giả ở khu vực N3 - Ảnh: SOHU
Theo luật biểu diễn hiện hành tại Hàn Quốc, nếu một ghế ngồi bị hạn chế tầm nhìn, đơn vị tổ chức bắt buộc phải thông báo rõ ràng từ trước và điều chỉnh giá vé thấp hơn.
Thế nhưng ở concert của BlackPink, khu vực N3 không hề có bất kỳ cảnh báo nào, lại còn được bán với giá cao hơn, khiến nhiều người đặt câu hỏi: phải chăng đây là chiêu "giả ngây ngô để cắt cổ fan"?
Tâm huyết của BlackPink nay còn đâu?
Làn sóng chỉ trích càng dâng cao khi khán giả phải bỏ ra số tiền khá lớn để mua các món quà lưu niệm ăn theo tour Deadline, trong đó có chiếc túi ni lông đen đơn giản in logo nhóm với giá 24.000 won (khoảng 18 USD).
Tờ India Times cho biết nhiều Blinks phẫn nộ cho rằng thiết kế sơ sài, thiếu sáng tạo nhưng bị bán với giá "trên trời", là biểu hiện của việc YG Entertainment "vắt sữa" fan. Một số fan gọi đây là "rác", cho rằng BlackPink không còn đặt tâm huyết vào sản phẩm dành cho người hâm mộ.

Hai chiếc túi ni lông giá 18 USD in logo BlackPink (góc dưới cùng bên phải) - Ảnh: YG
Đoạn clip biểu diễn ca khúc Jump lan truyền từ concert khiến nhiều khán giả "vỡ mộng". Một bình luận nổi bật thu hút hàng nghìn lượt thích thẳng thừng chỉ trích: "Ai cho BlackPink hát bài này vậy? Tệ quá"; "Không gia hạn hợp đồng nên bị đối xử tệ đi à?"...
Tuy nhiên phản ứng từ fan quốc tế lại phân hóa rõ rệt. Nhiều người khen bài hát "bắt tai, sân khấu bốc lửa", nhưng ở Hàn Quốc, phần đông lại cho rằng: "Giai điệu rẻ tiền, phối khí cẩu thả, không còn chất 'sang chảnh' của BlackPink nữa".
Có fan hy vọng: "Biết đâu bản studio sẽ lật ngược tình thế?" BlackPink từng có tiền lệ "ghét trước, mê sau" như Ice cream ban đầu bị gọi là "nhạc thiếu muối", nhưng sau đó lại càn quét bảng xếp hạng toàn cầu.
Màn biểu diễn ca khúc Jump của BlackPink
BlackPink Deadline World Tour đánh dấu sự trở lại của BlackPink kể từ tour Born Pink kết thúc vào tháng 9-2023.
Chuyến lưu diễn sẽ kéo dài với tổng cộng 31 đêm diễn tại 16 thành phố lớn như Los Angeles, Chicago, New York, Paris, London, Bangkok, Jakarta, Singapore, Tokyo, Hong Kong... đưa BlackPink một lần nữa chinh phục các sân khấu lớn từ châu Á sang châu Âu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận