
Khoảnh khắc Phạm Lý Đức (trái) chung vui cùng Nguyễn Đình Bắc trong trận U23 Việt Nam thắng U23 Philippines - Ảnh: ANH KHOA
Chiều 25-7, U23 Việt Nam vượt qua U23 Philippines với tỉ số 2-1 ở bán kết Giải U23 Đông Nam Á 2025. Đây là trận thứ hai liên tiếp đoàn quân HLV Kim Sang Sik bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn và chỉ thắng với cách biệt 1 bàn.
Trước quan điểm cho rằng các tiền đạo U23 Việt Nam chơi không tốt, trung vệ Phạm Lý Đức lên tiếng bảo vệ các đồng đội.
"Có thể do không may mắn. HLV Kim Sang Sik sẽ tập luyện thêm cho đội", Lý Đức nói ngắn gọn.
Đây là trận thứ ba liên tiếp trung vệ Phạm Lý Đức được xếp đá chính. Anh cùng Nguyễn Hiểu Minh là hai hậu vệ ghi bàn cho U23 Việt Nam.
Trước U23 Philippines, U23 Việt Nam có 2 bàn thắng nhờ công của Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Xuân Bắc để hoàn tất cuộc lội ngược dòng với tỉ số 2-1.
Kết quả này không phản ánh chính xác cục diện trận đấu, bởi U23 Việt Nam bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ngon ăn, trong đó chính Đình Bắc ít nhất 3 lần sút bóng trúng xà ngang và cột dọc.
"Đây là trận đấu cống hiến với cả hai đội. U23 Philippines là tập thể mạnh và thi đấu cũng rất cố gắng. Dù thua trước, chúng tôi vẫn đoàn kết và chiến đấu đến phút cuối cùng", Lý Đức chia sẻ.
Khi được hỏi về cảm giác thi đấu trên một sân vận động không khán giả, Lý Đức không cảm thấy thất vọng.
"Có hay không có khán giả, chúng tôi vẫn là những người quyết định trận đấu", trung vệ sinh năm 2003 cho hay.
Với chiến thắng trước U23 Philippines, U23 Việt Nam được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng động viên 500 triệu đồng. Sau trận này, thầy trò HLV Kim sẽ chờ đối thủ là U23 Thái Lan hoặc U23 Indonesia ở chung kết Giải U23 Đông Nam Á 2025, diễn ra ngày 29-7.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận