
Một tài xế xe lam ở Mumbai (Ấn Độ) đã trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội nhờ câu chuyện kinh doanh độc đáo - Ảnh: Rahul Rupani
Câu chuyện thú vị về tài xế xe lam (tuk tuk) gây sốt được Rahul Rupani, trưởng nhóm sản phẩm tại Lenskart (công ty kính mắt đa quốc gia) và là một doanh nhân dày dạn kinh nghiệm, chia sẻ trên LinkedIn và nhanh chóng lan truyền.
Trong một lần đến Lãnh sự quán Mỹ tại Delhi để làm thủ tục visa, Rupani đã được nhân viên an ninh yêu cầu không mang túi xách vào bên trong mà không hề có bất kỳ hướng dẫn hay gợi ý nào khác.
Đang lúc bối rối khi đứng bên ngoài, Rupani được một tài xế xe lam tiếp cận với lời đề nghị giữ túi xách an toàn với giá 1.000 rupee (304.000 đồng). Ban đầu, Rupani còn do dự, nhưng sau đó đã đồng ý. Chính từ đây, anh phát hiện ra "mô hình kinh doanh" đầy sáng tạo của người tài xế này.

Câu chuyện về người tài xế xe lam được Rahul Rupani, trưởng nhóm sản phẩm của Lenskart, chia sẻ trên LinkedIn. "Đây là kiểu kinh doanh mà bạn không thể đọc được trong sách vở nhưng lại ước gì mình nghĩ ra trước", anh nhận xét - Ảnh: Rahul Rupani
Tài xế xe lam này đỗ xe ngay bên ngoài lãnh sự quán và làm dịch vụ giữ túi xách cho khách hàng với mức giá 1.000 rupee/người. Mỗi ngày, anh ta có khoảng 20-30 khách hàng, tương đương với thu nhập từ 20.000 - 30.000 rupee/ngày. Như vậy, mỗi tháng, người tài xế này có thể kiếm được từ 500.000 - 800.000 rupee (152 - 243 triệu đồng).
Vì không thể để 30 chiếc túi trong xe, tài xế đã hợp tác với một cảnh sát địa phương có tủ khóa gần đó. Túi xách của khách sẽ được cất giữ ở đó, đảm bảo an toàn và hợp pháp. Chiếc xe lam chỉ đóng vai trò như một “điểm trung chuyển”.
Rupani chia sẻ thêm trên LinkedIn: "Không ứng dụng. Không gọi vốn. Không công nghệ. Chỉ đơn giản là đỗ xe đúng chỗ, đúng thời điểm. Mỗi ngày đều như vậy".
Anh cũng bày tỏ sự thán phục với tài kinh doanh của người lái xe: "Không bằng MBA. Không thuật ngữ khởi nghiệp đao to búa lớn. Chỉ đơn thuần là sự nhạy bén và nắm bắt thị trường tuyệt vời".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận