Thị trấn Mezhova của Ukraine ‘căng mình’ chờ đợt tiến công của Nga

Mezhova, một thị trấn chỉ cách vùng chiến sự Donetsk (Ukraine) 13km, đang đối mặt nguy cơ trở thành mục tiêu tiếp theo trong cuộc tiến công trên bộ của Nga.

Thị trấn Mezhova của Ukraine ‘căng mình’ chờ đợt tiến công của Nga - Ảnh 1.

Thị trấn Mezhova, tỉnh Dnipropetrovsk (hay Dnipro), vắng bóng người khi trở thành mục tiêu của Nga trong những ngày gần đây - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, Nga tuyên bố đang tiến sâu vào khu vực phía đông tỉnh Dnipropetrovsk (hay Dnipro) lần đầu tiên kể từ khi tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine hồi đầu năm 2022.

Thị trấn Mezhova, thuộc tỉnh Dnipro và nằm sát ranh giới với vùng Donetsk, miền đông Ukraine, có nguy cơ trở thành chiến trường mới.

Người dân hiếm khi dám đi vào ngôi làng gần nhất ở phía đông, nơi máy bay không người lái (drone) tấn công gần như bất kỳ phương tiện nào.

Anh Yevgen Grinshenko (26 tuổi) cùng bạn bè đã chạy khỏi Pokrovsk - một thị trấn khai thác mỏ ở vùng Donetsk, nơi từng hứng chịu các đợt giao tranh ác liệt giữa Nga và Ukraine.

“Tôi không còn sợ gì nữa. Chúng tôi trải qua hết rồi”, anh Yevgen, một tình nguyện viên cứu trợ, nói với AFP. Anh từng bị thương do đạn pháo Nga ở Pokrovsk.

“Nỗi sợ ấy giờ trở thành một phần cuộc sống”, anh chia sẻ về hoàn cảnh của mình khi đang cùng bạn bè ngồi trên ghế xếp, đeo kính râm và cầm lon nước, cố gắng tận hưởng chút yên bình hiếm hoi dưới cái nắng gay gắt tại thị trấn Mezhova.

Tuy nhiên, vẻ bình yên hiện tại ở Mezhova dường như chỉ là ngụy tạo. Phần lớn cư dân gốc đã rời đi và theo lời anh Yevgen, những người còn ở lại đều là người di tản từ nơi khác đến.

Drone mang chất nổ

Tại thị trấn Mezhova, những chiếc xe thời Liên Xô màu sắc sặc sỡ giờ đây đã được thay thế bằng các xe màu lính, còn đường phố im lặng đến rợn người, lính tuần tra rảo bước quanh liên tục.

Bà Olga Motuzenko (66 tuổi), giáo viên, đã rời khỏi vùng giao tranh ở Pokrovsk để đến Mezhova. “Họ có thể đến đây trong vòng hai ngày nữa”, bà nói.

Bà và chồng từng nghĩ Mezhova là nơi an toàn, rằng tuyến phòng thủ sẽ trụ vững, nhưng giờ đây bà nhận ra mọi thứ không như bà nghĩ.

Ngôi nhà ở Pokrovsk của hai ông bà bị phá hủy và họ buộc phải bỏ đi, chỉ mang theo được chưa đến một nửa đồ đạc, gia tài.

“Tôi không thấy yên tâm ở đây. Chúng tôi đang tính chuyển đi lần nữa”, bà nói bằng giọng yếu ớt.

Tạm thời họ ở lại để chồng bà, người đang bệnh nặng, tiếp tục được điều trị. Dù vậy, bà cho biết hai vợ chồng bà vẫn sẽ rời đi nếu Mezhova bị ném bom.

Và đúng như những gì bà nói, giờ đây các drone mang theo chất nổ của Nga đang ngày ngày lượn vòng trên bầu trời Mezhova.

Quân Nga đang ‘rất gần’

Trung tá Oleksander đến một quán cà phê để mừng sinh nhật lần thứ 60 cùng đồng đội - buổi tiệc mà lẽ ra nên được tổ chức bên vợ và các cháu theo mong muốn của ông, chứ không phải ở chiến tuyến như hiện tại.

“Thật không may, đúng là chiến sự đang diễn ra quanh đây”, người sĩ quan có bộ ria tỉa gọn chia sẻ, đồng thời cảnh báo “Nga đã rất gần ranh giới vùng này”.

“Họ tiến rất chậm, rất chậm nhưng họ vẫn đang tiến lên”, vị trung tá nói thêm.

Trong các cuộc đàm phán bế tắc với Ukraine, Nga yêu cầu được công nhận việc sáp nhập bán đảo Crimea hồi năm 2014 cùng bốn vùng khác mà họ đang tuyên bố nắm quyền kiểm soát, bao gồm Donetsk, như một điều kiện cho bất kỳ thỏa thuận nào.

Khi được hỏi liệu ông có lo Matxcơva sẽ nắm quyền kiểm soát thêm một vùng nào đó nữa của Ukraine hay không, ông Oleksander lắc đầu.

“Họ có thể tuyên bố cả Ukraine là của họ. Điều này không quan trọng. Cuộc kháng chiến của chúng tôi sẽ không thay đổi”, ông khẳng định.

Ước nguyện duy nhất trong sinh nhật tuổi 60 của ông là chiến tranh sớm chấm dứt. “Tôi đã quá mệt mỏi khi phải chứng kiến giới trẻ chết mỗi ngày. Thật quá đau lòng. Tôi không thể chấp nhận nổi”, ông nói.

Thị trấn Mezhova của Ukraine ‘căng mình’ chờ đợt tiến công của Nga - Ảnh 2.Nga phóng gần 500 drone và 20 tên lửa vào Ukraine sau cảnh báo của ông Zelensky

Cuộc tấn công mới nhất vào Ukraine của Nga diễn ra trong bối cảnh Kiev đã được cảnh báo về động thái đáp trả lớn của Nga sau chiến dịch 'Mạng nhện'.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: ukraine NGa drone
    - xem bóng đá trực tuyến - 90phut - cakhia - mitom - xoilactv - bóng đá trực tuyến - bóng đá trực tiếp