
Kể từ năm ngoái, Thư Kỳ khởi động dự án điện ảnh đầu tay Girl, chuyển thể từ câu chuyện nguyên tác mà cô đã ấp ủ và phát triển trong nhiều năm - Ảnh: SOHU
Điện ảnh Hoa ngữ từng chứng kiến khoảnh khắc nữ đạo diễn Chloé Zhao thắng giải Sư tử vàng tại Liên hoan phim Venice 2020 với Nomadland - tác phẩm kể về cuộc sống những người du cư trên xe van.
Năm năm sau, sự quan tâm đổ dồn vào diễn viên Đài Loan Thư Kỳ khi cô lần đầu thử sức ở vai trò đạo diễn, mang phim đầu tay Girl tranh giải Sư tử vàng tại Liên hoan phim Venice 2025, đối đầu với nhiều tên tuổi lớn như Kathryn Bigelow, Guillermo del Toro, Noah Baumbach, Olivier Assayas, Park Chan Wook...
Thư Kỳ muốn thức tỉnh bản ngã nữ giới
Sau khi nhận tin vui, Thư Kỳ chia sẻ với tạp chí ELLE: "Tôi thật sự bị bất ngờ đến phát cuồng, cứ hét mãi trong khách sạn. Vừa vui vừa xúc động... Cảm giác như vừa đoạt giải vậy. Vâng, được vào vòng tranh giải chính là sự công nhận tuyệt vời nhất dành cho phim Girl".
Theo Sohu, Girl đưa khán giả quay về cảng Cơ Long năm 1988 - nơi cần cẩu trên bến tàu ngày đêm gầm vang, bầu trời luôn phủ lớp bụi than xám xịt.
Nhân vật chính là cô bé 14 tuổi Lâm Tiểu Lệ (do Bạch Tiểu Anh đóng), lớn lên trong khu cảng hỗn tạp. Cha cô (Khưu Trạch thủ vai) mất tích cùng chiếc tàu cá, mẹ cô - A Quyên (ca sĩ 9m88 thủ vai) - chỉ biết vùi mình trong men rượu và những lời chửi rủa để gồng gánh cuộc sống đang mục nát từng ngày.

Nữ diễn viên trẻ 17 tuổi Bạch Tiểu Anh đảm nhận vai chính. Chỉ mới 12 tuổi, cô bé đã chiến thắng hạng mục “Gương mặt triển vọng” tại giải Kim Chung lần thứ 55 - Ảnh: ELLE
Lối thoát duy nhất của Tiểu Lệ là trốn vào kho hàng bỏ hoang để vẽ truyện tranh cho đến khi cô gặp Lý Lệ Lệ (Lâm Phẩm Đồng thủ vai), cô bạn mới chuyển trường, dám mặc váy đỏ và nhảy Para Para ngay giữa cảng.
Lý Lệ Lệ như ánh đèn neon giữa đêm tối, khiến Tiểu Lệ lần đầu tiên nhận ra "thế giới này thật ra có màu sắc". Nhưng khi cả hai cố biến ảo mộng thành hiện thực, vết sẹo trong quá khứ của mẹ Tiểu Lệ cũng dần lộ diện: 20 năm trước, chính A Quyên cũng từng là "Lý Lệ Lệ" của thời đó - một cô gái mặc váy hoa bị cuốn phăng bởi cơn sóng dữ của thời đại.
Hai mẹ con soi mình trong hình ảnh của nhau, vừa nhìn thấy tổn thương vừa nhận ra chính mình cũng đã mất đi điều gì đó không thể lấy lại.

Diễn viên Khưu Trạch (trái) và ca sĩ 9m88 trong vai cha mẹ của Lâm Tiểu Lệ - Ảnh: ELLE
Trong 123 phút phim, Thư Kỳ kể câu chuyện về việc "phụ nữ bị thời đại nhào nặn như thế nào và họ cố gắng tái định hình chính mình ra sao".
Để tái hiện không khí thô ráp của cảng Cơ Long xưa, Thư Kỳ mời DOP Dư Tĩnh Bình - nữ quay phim từng giúp Em của thời niên thiếu thắng giải Kim Tượng - cầm máy.
Dư Tĩnh Bình biến độ ẩm, gỉ sắt và những hạt muối bay trong gió thành các nhân vật sống động. Thiết kế mỹ thuật Huỳnh Mỹ Thanh còn dựng nguyên một khu "nhà lụp xụp trái phép" tỉ lệ 1:1 ngay tại bến cảng, đến mùi tanh ở chợ cá cũng được điều chỉnh theo từng khung giờ quay.

Hình ảnh Thư Kỳ trong vai trò đạo diễn phim Girl - Ảnh: ELLE
Tôi muốn để phụ nữ tự nhìn vào chính mình
Từ diễn viên đến đạo diễn, Thư Kỳ đã hoạt động nghệ thuật suốt 28 năm. Năm 1996, cô nổi tiếng với vai Mộng Kiều trong Sex and Zen II, được biết đến nhờ những cảnh cởi áo táo bạo. Đến năm 2005, bộ phim Thời khắc tuyệt vời nhất khiến cô bật khóc tại Cannes.
Thư Kỳ từng là giám khảo tại ba liên hoan phim lớn nhất thế giới (Berlin, Cannes, Venice) và Oscar 2024, trở thành nữ diễn viên Hoa ngữ thứ ba sau Củng Lợi và Trương Mạn Ngọc đạt danh hiệu "tứ đại giám khảo" toàn cầu.
Và giờ đây cô dồn toàn bộ những trải nghiệm nửa đời về "sự bức bối của phụ nữ" vào phim đầu tay của mình. Như chính cô chia sẻ sau buổi chiếu: "Tôi từng đóng quá nhiều người phụ nữ bị nhìn ngắm. Giờ đây tôi muốn để phụ nữ tự nhìn vào chính mình".
Sau buổi công chiếu tại Liên hoan phim Venice, giới truyền thông quốc tế dành lời khen cho phim Girl là "mỏng manh nhưng sắc lẹm". The Hollywood Reporter nhận xét: "Thư Kỳ đặt tro than cảng biển bên cạnh đôi má ửng hồng của thiếu nữ, để sự tàn nhẫn và chất thơ cùng giằng xé trong một khung hình".
Một số nhà phê bình thậm chí so sánh với Nobody Knows của Hirokazu Koreeda, cho rằng phim Girl không chỉ có ánh nhìn dịu dàng mà còn mạnh mẽ hơn ở thông điệp về "sự thức tỉnh bản ngã nữ giới".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận