
Thủ tướng Phạm Minh Chính thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn - Ảnh: QUỐC NAM
Tối 26-7, tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp Bộ Nội vụ và UBND tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ cấp quốc gia.
Tham dự chương trình có Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và tỉnh Quảng Trị.
Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn là nơi yên nghỉ của hơn 10.263 anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Việc tổ chức lễ thắp nến tri ân tại mảnh đất Quảng Trị anh hùng, nơi từng là "tọa độ lửa" của dân tộc, vì vậy càng mang thêm nhiều ý nghĩa sâu sắc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị - Ảnh: TTXVN
Cùng thời điểm, tại các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ trên cả nước, hàng ngàn ngọn nến tri ân cũng đang được đồng loạt thắp lên, như lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ dành cho các anh hùng liệt sĩ.
Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ ban ngành và người dân đã thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã trao tặng 80 phần quà tri ân đến các gia đình người có công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Bên cạnh đó, các bạn trẻ nhóm Skyline đã tặng 80 di ảnh liệt sĩ được phục dựng bằng công nghệ AI cho các thân nhân liệt sĩ.

Người dân vui mừng khi được gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính - Ảnh: QUỐC NAM
Ngay sau đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cùng các đại biểu, lãnh đạo thắp nến tri ân trên từng phần mộ của các liệt sĩ nằm lại tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.
Anh Bùi Quang Huy, bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, gửi thông điệp: "Chúng ta cũng thấu hiểu sâu sắc rằng, nền độc lập mà chúng ta được hưởng 80 năm qua, nền hòa bình, thống nhất chúng ta có được 50 năm qua, những thành tựu to lớn của đất nước sau gần 40 năm Đổi mới vừa qua được đánh đổi bằng biết bao máu xương, nước mắt của hàng triệu người con ưu tú đất Việt.
Máu của các anh, các chị đã tô thắm thêm màu cờ Tổ quốc, tuổi xuân của các anh, các chị đã hóa thành hình sông, thế núi, cho đất nước mãi mãi trường tồn".
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định công lao của lớp lớp cha ông đi trước là không thể đong đếm. Vì đó là máu xương.
Thủ tướng cũng nhắn gửi những thế hệ sau ngoài việc luôn khắc cốt ghi tâm những hy sinh, còn phải dùng sự nỗ lực xây dựng đất nước giàu mạnh, vì đây chính là cách tri ân ý nghĩa nhất.
"Phải tri ân bằng tất cả sự trân quý và là mệnh lệnh từ trái tim", Thủ tướng nhấn mạnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận