Trưởng bản góp phần cứu gần 100 người dân thoát lũ dữ ở Điện Biên

Giữa cơn lũ dữ cuồng nộ, sự tỉnh táo, quyết đoán của Trưởng bản Háng Pu Xi - Mùa A Thi, cùng nỗ lực của những trai tráng trong bản đã giúp 90 người thoát nạn, thắp thêm ngọn lửa niềm tin về tình người nơi vùng cao gian khó.

Trưởng bản - Ảnh 1.

Một góc bản Háng Pu Xi tan hoang sau lũ quét - Ảnh: DIỆP CHI

Trong màn mưa trắng xóa, giữa tiếng gầm rú của núi rừng Tây Bắc đang sạt lở, quyết định dứt khoát, cuộc gọi khẩn cấp Trưởng bản Mùa A Thi đã giúp người dân bản Háng Pu Xi (xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên) thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

"Của mất còn làm lại được, người thì không"

Trưởng bản Mùa A Thi kể khoảng 3h sáng 1-8, khi bản Háng Pu Xi còn chìm sâu trong giấc ngủ, trời đổ mưa xối xả.

Đêm đen, cơn mưa lớn bất thường như trút xuống núi rừng suốt nhiều giờ. Anh Mùa A Thi bồn chồn không yên. Cảm giác bất an khiến anh bật dậy. Lo nước tràn vào nhà, ra ngoài đào một rãnh thoát nước.

Giữa tiếng mưa và âm thanh dữ dội vọng từ lòng núi, một linh cảm chẳng lành dâng lên trong anh. Anh vội gọi điện sang khu vực bên kia con suối - nơi có 21 hộ dân sinh sống để kiểm tra tình hình.

Đầu dây bên kia là tiếng một người phụ nữ, nghẹn ngào không thành lời. Cô không kịp báo gì, chỉ hoảng loạn bật khóc nức nở: "Sạt lở rồi, đất đang sạt rồi…". Anh Thi gặng hỏi vì sao không gọi báo trước, nhưng chị chỉ ú ớ trong hoảng loạn: "Chưa kịp gọi", anh Thi nhớ lại.

Ngay khoảnh khắc ấy, anh biết rằng phải hành động ngay lập tức.

Trưởng bản - Ảnh 2.

Anh Mùa A Thi - trưởng bản Háng Pu Xi - Ảnh: DIỆP CHI

Theo anh Thi, thời điểm ấy đường sang bên kia suối đã bắt đầu sạt, trơn trượt và bị đất đá chắn lối. Nếu băng qua sẽ không còn kịp.

Trong phút sinh tử, anh gọi điện cho các hộ dân, lệnh sơ tán khẩn cấp: "Không cứu được tài sản thì bỏ, chỉ cần đưa vợ chồng con cái thoát ra ngoài là được. Của mất thì làm lại sau, còn người là còn tất cả", vị trưởng bản nói.

Trong đêm tối giữa núi rừng hoang vu, quyết định dứt khoát này của vị trưởng bản đã cứu sống gần trăm con người.

Chạy đua với tử thần

Ngay sau cuộc gọi, anh Mùa A Thi cùng một số thanh niên khỏe mạnh trong bản lập tức chạy đến bờ suối - nơi bà con bắt đầu di dời theo chỉ dẫn. Lúc ấy đã gần 3h30 sáng.

Anh hô gọi kiểm tra, đếm người và phát hiện vẫn còn 10 hộ dân chưa sang. Họ đang đứng nép ở một vị trí rất nguy hiểm, bên vách núi có dấu hiệu sạt lở.

"Ở đó là không an toàn rồi", anh Thi nói và lập tức chỉ huy nhóm thanh niên hô lớn gọi mọi người, yêu cầu rời khỏi khu vực nguy hiểm. Nhưng không phải ai cũng dễ dàng thuyết phục.

Có ba cụ già nhất quyết không rời nhà, vì thương tài sản, tiếc đồ đạc. Không một chút do dự, anh Thi cử ngay bốn thanh niên khỏe mạnh quay lại, bế, cõng, dìu từng người sang bên kia suối - nơi được chọn làm điểm an toàn.

Mưa vẫn trút, bùn đất nhão nhoẹt, gió rít từng cơn giữa rừng đêm. Nhưng đến 4h20 sáng, 21 hộ với 90 nhân khẩu đã được tập kết tại khu đất cao ráo, tránh xa vùng sạt lở.

Và rồi, chỉ 40 phút sau, tiếng "đùng đùng" vang lên như tiếng sấm xé toạc núi rừng. Một dòng lũ quét khổng lồ ập xuống từ đầu nguồn, cuốn theo đất đá, cây cối, ào ào tràn về, san phẳng cả bản Háng Pu Xi.

Những ngôi nhà biến mất trong tích tắc, vườn tược chỉ còn lại bùn lầy và gốc rễ trơ trọi. Nhìn cảnh tượng tan hoang, ai nấy đều rùng mình khi nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra nếu không có sự cảnh báo và hành động quyết liệt của Trưởng bản Mùa A Thi.

Dù phần lớn người dân được cứu sống, nỗi đau vẫn ập đến khi lực lượng cứu hộ phát hiện thi thể hai cháu nhỏ M.A.D. (14 tuổi) và M.A.G. (12 tuổi) trong đống đất đá vào buổi sáng 2-8. Do không có người lớn ở nhà, hai em đã ngủ say khi lũ tràn về, không kịp chạy thoát.

Nỗi đau mất người, mất tài sản khiến cuộc sống người dân khốn khó, đau thương. Nhưng nếu không có sự cảnh giác và quyết đoán của anh Thi, danh sách nạn nhân hôm đó có thể đã dài hơn rất nhiều.

Trưởng bản góp phần cứu gần 100 người dân thoát lũ dữ ở Điện Biên - Ảnh 3.

Anh Mùa Chứ Pó, bản Háng Pu Xi vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại đêm lũ dữ - Ảnh: DIỆP CHI

Anh Mùa Chứ Pó - một người dân trong bản vẫn chưa hết bàng hoàng kể: "Tầm gần 3h sáng 1-8, trưởng bản và mấy anh an ninh bản gọi í ới, giục chạy qua bên kia suối. Họ nói của mất thì tính sau, chỉ cần cứu người. Lúc đó chẳng kịp mang gì, con cái tôi sang được chỗ an toàn nhưng nhà cửa thì mất hết rồi…".

Ngay khi nước rút, anh Thi lại tiếp tục vai trò của mình. Anh huy động những gia đình an toàn, không bị ảnh hưởng bởi mưa lũ nhóm lửa thổi cơm, lo cái ăn tạm thời cho những người vừa thoát khỏi tay tử thần, còn run rẩy trong quần áo ướt sũng.

Đồng thời, anh tổ chức lực lượng thanh niên khỏe mạnh hỗ trợ tìm kiếm tài sản còn sót lại dưới đống đổ nát.

Trận lũ quét kinh hoàng qua bản Háng Pu Xi đã khiến hai người chết, 17 hộ bị đất, đá vùi lấp, cuốn trôi mất trắng hoàn toàn cả nhà ở và tài sản, 5 hộ bị đất, đá vùi lấp nhà cửa… Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực giúp người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Trưởng bản góp phần cứu gần 100 người dân thoát lũ dữ ở Điện Biên - Ảnh 4.Tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ ở Điện Biên, Sơn La

Trước tình hình thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra trên địa bàn Điện Biên và Sơn La, các lực lượng chức năng đang nỗ lực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    - xem bóng đá trực tuyến - 90phut - cakhia - mitom - xoilactv - bóng đá trực tuyến - bóng đá trực tiếp