05/08/2025 07:56 GMT+7

Trường lớp ngập trong bùn đất

Chiều 4-8, báo Tuổi Trẻ phối hợp với Tỉnh đoàn Nghệ An trao học bổng ngăn dòng học sinh bỏ học cho 100 học sinh bị ảnh hưởng bởi mưa lũ do cơn bão số 3 (bão Wipha) tại xã Mỹ Lý.

Mỹ Lý - Ảnh 1.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 2, Nghệ An ngập bùn đất sau lũ - Ảnh: VŨ TUẤN

Mỗi suất học bổng gồm 3 triệu đồng tiền mặt cùng phần quà cặp sách, tập vở, bút viết... trị giá 350.000 đồng/suất; tổng trị giá chương trình 335 triệu đồng.

Chỉ còn lại đống đổ nát

Đường vào xã Mỹ Lý sau hơn 10 ngày kể từ cơn lũ lịch sử vẫn còn ngổn ngang bùn đất. Tuyến quốc lộ 16 đi qua xã bị bùn đất từ sông Nậm Nơn tràn qua chất thành núi. Hai bên đường, những căn nhà kiên cố trước đây giờ chỉ còn là bãi đất trống.

Điểm trường chính Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 2 nằm tại bản Xằng Trên, ngay bên cạnh dòng sông Nậm Nơn chìm sâu dưới lớp bùn 3m. Cơn lũ dữ ngày 22-7 quét qua toàn bộ khu vực trường học, khiến khuôn viên nhà trường bị ngập bởi bùn, đất. 

Dãy nhà công vụ, nhà nội trú giáo viên bị cuốn trôi, hư hỏng nặng. Hàng chục máy tính, tivi, máy chiếu... phục vụ việc dạy học bị nước nhấn chìm.

Thầy Trần Sỹ Hà - hiệu trưởng nhà trường - nhớ lại những ngày mưa lũ, xã biên giới Mỹ Lý bị cô lập, mất sóng liên lạc, nên thầy chỉ biết trường học và nhiều nhà dân bị ảnh hưởng, nhưng không rõ tình hình cụ thể.

Quãng đường từ nhà ở xã Hữu Kiệm đến trường 75km chưa bao giờ gian nan đến thế. Chỉ có khoảng 30km là đi được xe máy, còn lại thầy phải bỏ lại xe để đi bộ qua các điểm sạt lở, rồi nhờ dân bản chở giúp từng đoạn. 

Khi bắt đầu vào đến trung tâm xã Mỹ Lý, tình trạng đất đá sạt lở vùi lấp càng nghiêm trọng hơn, thầy Hà phải trèo rừng, lội bộ từng đoạn còn ngập nước đến trường.

"Đến nơi, cảnh tượng đập vào mắt tôi là bùn đất ngập lên tận tầng hai trường học, các dãy nhà ở, phòng học cấp 4 gần suối bị nước lũ đánh sập, tài sản bị cuốn trôi sạch. Tất cả chỉ còn lại đống đổ nát, không biết bao giờ mới dọn xong để kịp cho học sinh đón năm học mới", thầy Hà chia sẻ.

Nhà trường có 24 cán bộ, giáo viên, trong đó 11 người ở xa, đang ở nhà công vụ của nhà trường. Sau lũ, không chỉ dãy phòng họp, phòng làm việc, nhà ở của giáo viên mà toàn bộ dãy nhà bán trú cũng đã bị lũ cuốn trôi. 

"Trước mắt, trường cần được tái thiết, cần bàn ghế, tủ, sách vở, thiết bị dạy học, chăn màn, bếp ăn... để có thể đón các em trở lại lớp trong năm học mới cận kề", thầy Hà chia sẻ.

Những suất học bổng kịp thời

Lật giở từng trang thống kê thiệt hại nhà cửa của gia đình học trò, thầy Nguyễn Thế Vĩnh - hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 1 - mắt đỏ hoe nói rằng chưa bao giờ nhà trường lại chứng kiến nhiều gia đình mất mát tài sản lớn đến vậy. Hơn 250 nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, hàng trăm ngôi nhà bị sập, hư hỏng và ngập trong lũ.

"Trường có hơn 350 em học sinh dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Tài sản gia đình các em trôi theo lũ, có em mất hết đồ dùng học tập, sách vở. Cơn lũ lịch sử khiến gia đình các em đã khó khăn nay càng khó khăn hơn", thầy Vĩnh nói.

Đưa con tới nhận học bổng, ông Lo Văn Công - phụ huynh em Lo Văn Tý - cho biết lũ dữ ập về quá nhanh, gia đình ông bỏ chạy lên núi để thoát thân. Khi trở về nhà không còn nữa, toàn bộ tài sản trong nhà đều trôi theo dòng Nậm Nơn. 

Sắp đến năm học mới, vợ chồng ông chưa biết xoay xở ra sao để mua cặp, sách vở cho ba đứa con. "Suất học bổng này rất giá trị và kịp thời, mấy hôm nữa đường thông ra xã trung tâm tôi sẽ đưa con đi mua sách vở mới, chứ không để cháu thiếu con chữ", ông Công bày tỏ.

Mỹ Lý - Ảnh 2.

Anh Hồ Phúc Hải - phó bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An - trao học bổng cho các em học sinh vùng lũ xã Mỹ Lý, Nghệ An - Ảnh: D.HÒA

Học bổng nghĩa tình của bạn đọc Tuổi Trẻ

Nhà báo Lê Trung Kiên - phó trưởng văn phòng báo Tuổi Trẻ tại Hà Nội - cho biết trước những thiệt hại của bà con Mỹ Lý, địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt mưa lũ vừa qua trong đó có các em học sinh sắp bước vào năm học mới, nhiều bạn đọc báo Tuổi Trẻ chia sẻ, cùng hướng về các em vùng lũ để các em không phải bỏ dở việc học hành.

"Chúng tôi tin rằng những suất học bổng nghĩa tình hôm nay của bạn đọc báo Tuổi Trẻ sẽ là động lực lớn lao giúp các em sớm vượt qua khó khăn, tiếp tục tới trường để mai sau trưởng thành phát triển quê hương, đất nước", ông Kiên gửi gắm.

Cảnh tượng đập vào mắt tôi là bùn đất ngập lên tận tầng hai trường học, các dãy nhà ở, phòng học cấp 4 gần suối bị nước lũ đánh sập, tài sản bị cuốn trôi sạch. Tất cả chỉ còn lại đống đổ nát, không biết bao giờ mới dọn xong để kịp cho học sinh đón năm học mới" - thầy Trần Sỹ Hà, hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2, Nghệ An

Trường lớp ngập trong bùn đất - Ảnh 3.Ngăn dòng học sinh vùng lũ Nghệ An bỏ học

Học bổng ngăn dòng học sinh vùng lũ Nghệ An bỏ học đến với các em khi nước lũ vừa rút, tiếp thêm động lực cho các em tới trường tìm con chữ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Nghệ An Mưa lũ Mỹ Lý
    - xem bóng đá trực tuyến - 90phut - cakhia - mitom - xoilactv - bóng đá trực tuyến - bóng đá trực tiếp