
Các diễn viên trẻ trong phim Xin chào, ngày mai! - Ảnh: ĐPCC
Xin chào, ngày mai! là bộ phim hiếm hoi về đề tài cuộc đời sinh viên trong thời gian qua.
Phim mở đầu bằng hình ảnh hai sinh viên năm 4 Ngọc Nga và Hạnh chào đón tân sinh viên của năm học mới. Từ đó câu chuyện mở ra với đàn em mới bước vào trường là Đăng Phúc và cậu bạn "oan gia ngõ hẹp" Thiên Di, đàn anh Văn Trung "cà lơ phất phơ".
Đời sinh viên trong Xin chào, ngày mai!
Mỗi người có một hoàn cảnh. Như trường hợp của sinh viên Ngọc Nga - nhân vật nữ chính trong phim. Ẩn sau vẻ ngoài năng động, nhiệt tình của Nga là một trái tim nhiều tổn thương.
Nga là con gái của Trúc - giảng viên nổi tiếng của trường đang học nhưng cô và mẹ giấu mối quan hệ này. Mệt mỏi với kỳ vọng của mẹ, Nga đã toan tự vẫn cách đây bốn năm. Cô được anh thợ xây Chí Kiên cứu và từ đó tình yêu nảy nở giữa họ.
Trailer phim Xin chào, ngày mai!
Nga học thức lại hoàn hảo, Kiên nghèo lại mồ côi nên bà Trúc ngăn cấm mối quan hệ này quyết liệt. Kiên âm thầm bỏ đi không một lời giải thích với Nga. Để ba năm sau anh trở về với vai trò là tân sinh viên khiến trái tim Nga lại thêm một lần rung động.
Biên kịch Đặng Thanh - người viết nên câu chuyện Xin chào, ngày mai! - cho biết kịch bản như là phần 2 Cổng mặt trời - bộ phim về cuộc đời sinh viên từng được yêu thích khi phát sóng năm 2010.

Huỳnh Phương Uyên vai Nga trong Xin chào, ngày mai! - Ảnh: ĐPCC
Câu chuyện được góp nhặt từ chính các bạn sinh viên mà chị gặp gỡ khi đi workshop các trường đại học, lắng nghe những tâm tư tình cảm của họ về cuộc sống, sự nghiệp, gia đình, giải trí.
"Xin chào, ngày mai! nghe như một âm thanh tươi vui trong trẻo của ngày mới bắt đầu, hứa hẹn điểm sáng cho các bạn vững bước tiến vào ngày mai", Đặng Thanh giải thích về tên phim. "Anh là điểm yếu của em", Nga thốt lên với Kiên khi hai người gặp nhau. Một câu thoại đậm chất ngôn tình của gen Z khiến người xem cảm thấy ngọt ngào.
Và không chỉ có Trúc, tiểu thư Ngọc Kim cũng có nỗi khổ bởi tính đỏng đảnh của mình. Ngọc Kim chẳng biết làm gì, luôn dựa dẫm ba mẹ giờ đây phải ở trọ, tự xoay xở. Nhờ sự hỗ trợ của những người bạn, Kim dần thay đổi.
Bộ ba Phúc, Di, Trung tạo ra những tình huống dở khóc dở cười bởi sự tinh nghịch của tân sinh viên. Họ hay chọc ghẹo nhưng cũng là những cánh tay đắc lực để giúp đỡ các bạn nữ yếu mềm.
Cái khó bủa vây
Lên sóng từ 23-6, Xin chào, ngày mai! khá thời sự khi rơi đúng mùa thi tốt nghiệp phổ thông trung học. Những cô cậu học trò có thể hình dung cuộc sống tân sinh viên khi xem phim. Thế nhưng làm thế nào để bộ phim đến được với khán giả trẻ, học sinh, sinh viên lại là một câu hỏi khó.

Lê Minh Thuấn vai Kiên trong phim Xin chào, ngày maii! - Ảnh: ĐPCC
Phát sóng đến tập 6, Xin chào, ngày mai! còn hạn chế nhất định. Các diễn viên trẻ Huỳnh Phương Uyên, Ngọc Diệp, Bảo Trung, Đinh Chế Hôn, Minh Giang... tạo nên màu sắc trẻ trung, mới lạ.
Nhưng họ vẫn còn hạn chế về diễn xuất, nhất là khi diễn cảnh phối hợp với nhau chưa thật nhịp nhàng. Việc lồng tiếng cho nhân vật cũng khiến cảm xúc khi xem giảm đi đáng kể.
Khi những tập đầu phim phát sóng, một số bạn trẻ bày tỏ muốn xem phim trên các trang mạng xã hội, xu hướng giải trí của đông đảo giới trẻ hiện nay, tuy nhiên chưa thể trong giai đoạn này bởi theo kế hoạch phim phát sóng trên truyền hình một thời gian rồi mới khai thác trên mạng xã hội.
Xin chào, ngày mai! là bộ phim mở đầu cho dòng phim ít tập trên khung phim Việt đặc sắc, phát sóng lúc 19h30 thứ hai đến thứ tư hằng tuần trên HTV7.
Hàng loạt tình huống mở ra nhưng với độ dài chỉ vỏn vẹn 13 tập kết giải quyết như thế nào để thuyết phục được khán giả cũng là một thử thách cho đạo diễn Đặng Minh Quốc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận